- 5/2/04
- 4,664
- 228
Thật ra thì yêu đương khó có khái niệm quên lắm, nhất là khi mình đã yêu thật một ai.
Chỉ đơn thuần là đem cái chuyện ấy cất vào đâu đó trong tâm trí, không cho nó xuất hiện, ám ảnh mình nữa mà thôi.
Nhanh vì đôi ba tháng, nhiều thì đôi ba năm, nhiều nữa thì khi bốc mả. Tuy nhiên, thời gian lúc nào cũng hàn gắn được vết thương cả.
Chỉ đơn thuần là đem cái chuyện ấy cất vào đâu đó trong tâm trí, không cho nó xuất hiện, ám ảnh mình nữa mà thôi.
Nhanh vì đôi ba tháng, nhiều thì đôi ba năm, nhiều nữa thì khi bốc mả. Tuy nhiên, thời gian lúc nào cũng hàn gắn được vết thương cả.
