Mắt Biếc - Victor Vũ

Ta xem lại thấy rất hay nhất là vai Trà Long :D
 
Phim này đúng là ngoài hình ảnh, âm nhạc và Trà long thì chả có điểm nhấn gì. nhẹ tay cho 7 điểm
 
Nghe mấy con bạn chê chán quá quyết định khỏi đi xem luôn =)).
 
Ngồi trong rạp mà buồn ngủ vl, đc vé mời dị bụng đi coi chứ ko cũng ở nhà cmnr.
 
Phim này đúng là ngoài hình ảnh, âm nhạc và Trà long thì chả có điểm nhấn gì. nhẹ tay cho 7 điểm
nhạc PMQ hay thật. Điểm nhấn duy nhất mình thích là âm nhạc
 
Thật sự là nhạc kéo cả phim lên, ko có nhạc thì phim nhạt vcl. Kiểu các tình tiết bị tua nhanh, người xem cảm xúc gần lên đỉnh thì lại tụt ấy. Xem xong chả ai vỗ tay, chỉ khen nhạc hay
 
Thật sự là nhạc kéo cả phim lên, ko có nhạc thì phim nhạt vcl. Kiểu các tình tiết bị tua nhanh, người xem cảm xúc gần lên đỉnh thì lại tụt ấy. Xem xong chả ai vỗ tay, chỉ khen nhạc hay
Mình cũng cảm thấy nó hơi bị nhanh. Đất diễn Trà Long ít quá thấy vai này hay
 
Phim này anh em xem sẽ cười nhiều hơn khóc, các tình huống gây cười rất tự nhiên. Tuy nhiên... Mắt Biếc mà để người xem cười là toang rồi :( Chắc có mỗi đoạn Hà Lan đẻ con là 1 số người sẽ rơm rớm nước mắt thôi =)). Tiếc nhất là cảnh hồi xưa 2 đứa bé lắm quá nhanh, chưa để người xem kịp cảm nhận tình cảm của Ngạn với Đo Đo.

Nửa đầu phim chán, từ đoạn Hà Lan sinh ra Trà Long thì hấp dẫn hơn tí. Trà Long diễn tự nhiên, điểm sáng của phim luôn. Ngạn được mỗi cái mắt, khẩu hình miệng hơi giả. Nói chung ông nào đọc truyện rồi sẽ chán, chưa đọc truyện sẽ cảm thấy phim xem được chứ chả phải hay.

P/s: Pinky nhìn ngon vcl mà Ngạn đéo chén
 
Cái bài ost có chàng trai viết lên cây công nhận thấm vl, lâu rồi mới có 1 ca khúc mà gần như chạm vào tận cùng trái tim luôn, mỗi lần reply bao nhiêu kỉ niệm ùa về :(
 
Pinky ngon thật, dàn harem của Ngạn chất hơn hẳn Dũng, Ngạn phim này không loser nhé, Ngạn này mà loser chắc anh em Diệp bang tự sát hết.

Hà Lan đẹp bá cháy, năm nay Tây có Elsa, Việt có Hà Lan, ôi các em :1cool_dribble:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hà Lan đẹp thật, đẹp nhất là đoạn khi trưởng thành mặc áo đi cùng đám bạn ấy. Nhìn mặn mà đẹp dã man =)) Tuy nhiên thế là chưa đủ. Nói chung khá tiếc cho phim, đủ yếu tố làm thành siêu phẩm cơ mà đạo diễn làm tốt mỗi phần hình, nhạc chứ chưa tạo được cảm xúc cho người xem. Cái này do cả biên kịch nữa (thế mới thấy phim việt cứ remake từ phim Hàn thì lại hay vì nó có cảm xúc)
 
Thằng ngạn yêu làng Đo đo cho lắm vào, bị gái hun 1 cái bỏ xứ đi =))
 
Ông nào xem rồi thì bỏ hộ khen chê vào spoiler hộ với, kể cả phim có như cc đi nữa thì tôn trọng người chưa xem tí đi.
 
nghe mấy bác chê thấy bùn bùn ... mà đành thôi...
chắc đành đi coi 1 mình như bao phim khác vại :V
 
Ông nào xem rồi thì bỏ hộ khen chê vào spoiler hộ với, kể cả phim có như cc đi nữa thì tôn trọng người chưa xem tí đi.
Ủa box này có truyền thống phim như cc thì ko cần bỏ spoil đấy bạn ạ
 
Cả phim tiếc mỗi Em Hồng, vì cái thằng dở người mà ở vậy... Xem xong thấy Dũng éo sai gì, sai là Ngạn cũng sát gái bỏ mẹ mà nhát.
BTW, Trước 75 ở miền Nam mà xài cao sao Vàng kìa ;));))
 
Cả phim tiếc mỗi Em Hồng, vì cái thằng dở người mà ở vậy... Xem xong thấy Dũng éo sai gì, sai là Ngạn cũng sát gái bỏ mẹ mà nhát.
BTW, Trước 75 ở miền Nam mà xài cao sao Vàng kìa ;));))
Chính xác là ở Huế và Quảng nhé
 
Ông nào xem rồi thì bỏ hộ khen chê vào spoiler hộ với, kể cả phim có như cc đi nữa thì tôn trọng người chưa xem tí đi.
chỉ có nội dung mới bỏ spoil thôi , đánh giá khen chê thì k cần .
 
Phim như phim tài liệu, cả phim bình bình ko một điểm nhấn hay cao trào gì, đạo diễn tự đẻ ra thêm nhân vật Hồng để tôn thêm sự quái đản bệnh hoạn của Ngạn, mà có khi Ngạn nó tự tưởng tượng ra chứ làm gì có con nào điên như con này :8cool_amazed:. Quả ending thì ôi thôi...
 
Back
Top