Mắt Biếc - Victor Vũ

Chuyển thể nó khó thế đấy. Bám sát truyện thì bị fan đại chúng ném đá, cách tân thì bị fan truyện ném shit.

Phim này nên đi xem 1 mình, nhất là ai ngày xửa từng có mối tình học sinh nhất là tình đơn phương. Xem với tâm thế lấy cảm xúc cảm nhận chứ chả bới móc về kỹ thuật hay dựng phim làm gì.

Éo hợp dắt gái đi xem, càng không nên dắt vợ. Đi xem tập thể giải trí là toang nốt :)))

(Cá nhân chưa xem)

Bộ này mà bám sát được truyện thì đã hay. Truyện có rất nhiều lời thoại hay lột tả được chiều sâu của nhân vật.
 
Đi coi xong mới nhận ra mình là chú thiệt rồi :9cool_too_sad:
Ngoài đời đứa nào như Trà Long là chú quất cái 1 nhe :2cool_misdoubt:

Trà long dâm vl. Mơi từ đầu đến cuối.
 
sa thải mẹ đội trang điểm của fim này đi, hóa trang già đi dở vl
 
Trà long dâm vl. Mơi từ đầu đến cuối.

Công nhận, mà Ngạn loz từ em Hồng đã mơi bao nhiêu lần éo chén. Xem ức chế Hà Lan với Dũng 1 thì ức chế Ngạn 10.
 
sa thải mẹ đội trang điểm của fim này đi, hóa trang già đi dở vl
Cả đội phục trang nữa
Để 2 đứa học sinh nhà quê mang cặp da của những năm 2018
Còn thằng ngạn thì tô mày
Chưa kể lúc làm giáo làng khi đéo nào cũng nào ngẩng mặt lên trời
 
phim coi nội dung ko hay (mà ngay từ truyện mình đã thấy ko hay).

Nhưng coi khá đồng cảm ở những lúc Ngạn ngẩng ngơ với em Hà Lan, với mình điểm đó là điểm ăn tiền nhất
 
hong1.jpg
 
ngày xưa đọc truyện điên máu với nv Ngạn rồi Ngạn là đỉnh cao của đàn ông ko quyết đoán và nhu nhược trong tình cảm
không phãi ko có cơ hội mà cứ ỡm ỡm ờ ờ chã đâu tới đâu, phim này nhạc hay thiệt
 
Hồng sinh năm 2k thôi, bén quá
 
Sinh năm 2k bắt đóng vai bà cô 35 tuổi đm =)) còn con trà long 24 tuổi gọi con hà lan 21 tuổi bằng mẹ, nản :)) coi cảm giác khó chịu thật chứ, tưởng diễn tuồng trên skhau à
 
Sinh năm 2k bắt đóng vai bà cô 35 tuổi đm =)) còn con trà long 24 tuổi gọi con hà lan 21 tuổi bằng mẹ, nản :)) coi cảm giác khó chịu thật chứ, tưởng diễn tuồng trên skhau à
Cũng chả còn cách nào khác :))
 
Cũng chả còn cách nào khác :))
Tôi thấy lỗi do ekip hóa trang với casting, nên xảy ra mấy đoạn kiểu khán giả bật cười vì cảnh quá ngớ ngẩn, (như cảnh tg ngạn kêu "ngạn cũng có tuổi rồi" khi vỗ vỗ cái lưng, y như sân khấu)
So sánh hơi quá thì có the best of youth :d ko cgi j hết, 2 anh em từ học sinh thành ông già cùng diễn viên đóng từ đầu đến cuối mà ko hề thấy gượng
 
Tôi thấy lỗi do ekip hóa trang với casting, nên xảy ra mấy đoạn kiểu khán giả bật cười vì cảnh quá ngớ ngẩn, (như cảnh tg ngạn kêu "ngạn cũng có tuổi rồi" khi vỗ vỗ cái lưng, y như sân khấu)
So sánh hơi quá thì có the best of youth :d ko cgi j hết, 2 anh em từ học sinh thành ông già cùng diễn viên đóng từ đầu đến cuối mà ko hề thấy gượng
Cái vụ tuổi tác thì bị chửi nhiều r. Cơ mà chịu thôi. Phim Việt hoá trang với cgi kém. Vụ tuổi tác này phải phối hợp vừa cgi vừa hoá trang khủng mới đc. Như Irishman ấy, tốn tiền vcl.
 
Chiều nay vừa xem xong, tóm tắt nhẹ cảm nhận:

- Cảnh phim rất đẹp, mơ màng, từ khung cảnh làng quê đến thành phố đều được làm rất chỉn chu
- Nhạc phim rất hay, tuy nhiên đoạn đầu đưa bài "Có chàng trai viết lên cây" vào nhiều quá (lần đầu nó vang lên tí khóc... Nhưng sau "chai" dần)
- Hà Lan đúng là mắt biếc, xinhhhhhhh :x Ngoài ra khúc trên khúc dưới cũng rất ổn áp :4cool_beauty: (em Hồng cũng xinh vlerr... khổ thân em... đm thằng loser Ngạn)
- Nhân tiện về đôi mắt biếc, Trà Long khi lớn mắt không đẹp bằng mẹ, ko hiểu sao lại bỏ nhân vật ông bố (người mà Hà Lan thừa hưởng đôi mắt) đi để cố ép cho mẹ Hà Lan có số phận giống Hà Lan...
- Bất hợp lý về vẻ ngoài diễn viên khi trưởng thành, đáng nhẽ nên thêm người đóng Ngạn và Hà Lan khi ngoài 30 tuổi
- Phim vướng phải những khó khăn kinh điển khi chuyển thể truyện dài: Không đem hết được những chi tiết tinh tế từ truyện, có những tương tác giữa những nhân vật, nhiều đoạn cao trào làm không tới, sự thay đổi tâm trạng, thái độ của Hà Lan nhiều lúc khó hiểu (nếu không đọc truyện), nhảy thời gian hơi quá nhiều và nhanh...
- Đoạn "hai chú cháu" giá mà kích thích hơn thì tốt, có gái ngồi cạnh chỉ dám nói "trông sai sai" :5cool_still_dreamin (đm thằng lesor Ngạn phát nữa)
- Hình như đoạn cuối biên kịch như muốn "tri ân" cho những cố gắng của Ngạn nên cho em Hà Lan chạy theo đoàn tàu, chứ trong truyện ko có. Cảnh này cũng rất đẹp nhưng hơi dài quá, cắt bớt cảnh chạy sẽ xúc động hơn..


Nói chung phim cũng đáng để ra rạp, trong trẻo, được gợi lại những cảm xúc khi ngày xưa đọc truyện. Nhưng giờ có lẽ tâm thế mình khác rồi, éo thấy thương cảm gì cho thằng loser Ngạn cả :)) Cảm giác bùi ngùi qua nhanh, và nếu không vì ngày trước quá thích truyện chắc mình cũng sẽ nhanh chóng mệt mỏi với kiểu thẩm du đơn phương, sến sẩm như thế :))

Thêm link OST:
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim như phim tài liệu, cả phim bình bình ko một điểm nhấn hay cao trào gì, đạo diễn tự đẻ ra thêm nhân vật Hồng để tôn thêm sự quái đản bệnh hoạn của Ngạn, mà có khi Ngạn nó tự tưởng tượng ra chứ làm gì có con nào điên như con này :8cool_amazed:. Quả ending thì ôi thôi...

có khi tưởng tượng thật như phim Joker
 
Hôm sau đi xem sẽ nhắm mắt có khi lại có cảm xúc giống nghe truyện audio hơn
 
Chê cái hóa trang thì kg phải DD lg biết. Mắt mình còn thấy thì đương nhiên NSX họ thấy. Nhưng nó vướng cái ngưỡng : hiệu quả
- Tiền đâu làm CGI ? Tỉa râu supaman vượt mấy chục lần cái kinh phi sx
- Trình độ hóa trang trong nước cũng chỉ đếncthếc, thuê chuyên gia trang điểm về: chi phí tiếp.
- phương án tuyển diễn viên khác thế vai về già: hợp vai, giống người là cái cực khó. Thường chọn khác dv chỉ 3 giai đoạn : còn bé, thanh niên và lão niên. Chứ mấy khúc gần nhau rất khó phương án tuyển người khác thay vì nó chỏi.

Tóm lại là nó có những giới hạn mà bắt buộc phải liệu cơm gắp mắm, kg còn cách nào khác.

Cho nên chê mấy cái đó cũng không giải quyết gì . cá nhân mình xem thì thấy nhịp phim khá chậm và kết thúc cảm giác đuối , lực diễn của dàn diễn viên chưa tới. Cũng thông cảm vì toàn tay ngang.

Dù gì trong các DD phim VN hiện nay, thì Victor Vũ vẫn là Top DD làm nghề nghiêm túc và có thực lực. Và dám challenge bản thân, cái này là khó nhất với người làm nghệ thuật

So sánh thì nên so sánh cùng 1 hệ quy chiếu để khách quan . chứ vác cảm xúc , hoặc so cùng mâm với phim Mỹ , phim của Nolan ...thì tội anh Vũ.

Hay dở tùy cảm nhận người xem. Nhưng đánh giá làm việc nghiêm túc, có tâm huyết là được. Trình độ thì nó còn nhiều thứ khác lắm.
 
Đù có thằng nào mang mắt biếc ra so phim nolan à :))
 
Back
Top