Mắt Biếc - Victor Vũ

=))

giphy.gif


20197311c6ff-9b3a-414c-a54c-ec56bbb3d56a.jpg


Dũng số hưởng vl... MC chỉ biết quay tay trong nước mắt...
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao mi cứ đá đểu MC Ngạn thế=))
 
=))

giphy.gif


20197311c6ff-9b3a-414c-a54c-ec56bbb3d56a.jpg


Dũng số hưởng vl... MC chỉ biết quay tay trong nước mắt...
Ngạn ngoài đời cao thủ như thế, đóng phim xong biết được Ngạn hay Dũng mới là số hưởng =))
 
Đóng vai này xong ra ngoài auto gái bu đầy :3cool_shame:
 
Cái bài cctvlc lúc đầu nghe ở sing my song chả thích tí nào.... Đến h nghe lại thì loop cmnl... Đi đâu cũng ngân nga..... Đã vậy còn emo vcl....
 
Công nhận, mấy bữa nay mở spotify chỉ loop mỗi bài này giờ thuộc cmn luôn rồi =))
 
Hiệu ứng đấy, nếu ko phải nó ghép với phim quá đỉnh thì bọn mi cũng ko thích vậy đâu. Giống đợt cái Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, bài hát trong đo cũng bình thường, mà ghép vào phim thì nổi vl ra.
 
Hiệu ứng gì, nhạc của PMQ thì mới nghe thấy nó không có gì ,bình thường . Chứ chịu khó nghe rõ lời , thì càng nghe càng thấy hay , như cái bài "Nước ngoài" , nghe chơi thấy bt, mà thằng nào tha hương cầ u thực nghe xong chắc khóc mẹ lun
 
bản nhạc gốc nội dung của nó có giống phim đâu, giờ nghe thì cảm nhận tương đồng với nam chính trong bài nhạc thôi chứ thằng MC Ngạn kiếp này coi như bỏ, chán bỏ mẹ...
 
Hiệu ứng gì, nhạc của PMQ thì mới nghe thấy nó không có gì ,bình thường . Chứ chịu khó nghe rõ lời , thì càng nghe càng thấy hay , như cái bài "Nước ngoài" , nghe chơi thấy bt, mà thằng nào tha hương cầ u thực nghe xong chắc khóc mẹ lun

Như ta thì cũng nghe bài này rồi mà có cảm thấy gì đâu, đến lúc nó lồng vào cái trailer Mắt Biếc mới thấy vl. từ khi đó mới thấy hay. Chắc có mỗi ta vậy :v
 
tại thích bài người khác của PMQ nhất do nó hợp cảnh của bản thân... nên thấy mấy bài khác cảm giác nó ko hay bằng, với lại ấn tượng lúc đầu bài cttvlc ở sing my song cảm giác nó tệ tệ nên quên nó lun, ytb nó cũng chả recommend cho mình nghe :)), suốt ngày nghe bài Người Khác piano ver ...
 
Trong này có nhiều thằng đọc truyện mà ngu bỏ mẹ. Bảo ngạn loser các thứ. Ngạn nó chỉ suy tình thôi. Chứ bảo nó loser thì chả khác nào tự nói bản thân là thua cả loser
 
Như ta thì cũng nghe bài này rồi mà có cảm thấy gì đâu, đến lúc nó lồng vào cái trailer Mắt Biếc mới thấy vl. từ khi đó mới thấy hay. Chắc có mỗi ta vậy :v
Ông nói đúng mà, cái bài nhạc với cái teaser nó buff nhau ở chỗ giọng PMQ cất lên và volume đc đẩy lên cao kết hợp hình ảnh quá hợp nên mới vô lòng người nghe đó, hồi sing my song mình thấy nó bình thường, còn thấy nó ngang ngang thế nào nữa ấy chứ :))
 
bản nhạc gốc nội dung của nó có giống phim đâu, giờ nghe thì cảm nhận tương đồng với nam chính trong bài nhạc thôi chứ thằng MC Ngạn kiếp này coi như bỏ, chán bỏ mẹ...
Nội dung bài hát là happy ending in parallel universe của phim nhé :))
 
Trong này có nhiều thằng đọc truyện mà ngu bỏ mẹ. Bảo ngạn loser các thứ. Ngạn nó chỉ suy tình thôi. Chứ bảo nó loser thì chả khác nào tự nói bản thân là thua cả loser

Best loser chứ còn méo gì nữa, 1 câu tỏ tình còn méo dám nói thẳng thắn...
 
Trong này có nhiều thằng đọc truyện mà ngu bỏ mẹ. Bảo ngạn loser các thứ. Ngạn nó chỉ suy tình thôi. Chứ bảo nó loser thì chả khác nào tự nói bản thân là thua cả loser

ko loser thì là gì, thích 1 đứa con gái ko dám tỏ tình, về nhà khóc thầm. Cứ để con Lan nó bị thằng Dũng nó làm cho buồn thì chạy qua gặp Ngạn khóc. Truyện này nhiều người chửi Lan chứ ai mà lớn rồi thì sẽ thấy Lan quá bình thường luôn, tất cả do thằng Ngạn thôi. Truyện này thương nhất là Trà Long!
 
Đọc xong chả thấy tý ác cảm gì với Dutch Lady, sau này có công việc ổn định, lấy chồng lập gia đình đàng hoàng. Coi như em ấy ending có hậu.

Chỉ chè rồng là khổ nhất, khi ko lại phải lòng thằng beta male... éo biết có ông nào viết fanfic cho move on đi nhớ mong thằng loser làm quái gì.
 
1. Truyện mắt biếc là thời chiến, dù trong tác phẩm không nói tới. Ngạn học sư phạm, thời đó là top tier. Chưa kể thời đấy thì bao nhiêu người đi học. Đến ba thằng dũng rất nể ngạn, khi về quê thấy ngạn ai cũng vui mừng. Thì tự hiểu sư phạm khi đó danh giá như thế nào.
2. Ngạn được trà long yêu là thật, là rõ ràng. Rõ ràng ngạn không phải là loại otaku suốt ngày tự thủ dâm ở nhà.
3. Ngạn đàn hay, hát giỏi.
Chỉ cần 3 cái trên, học giỏi, gái đẹp thích, có tài lẻ. Không biết mấy vị winner trên kia có gì hơn không? Hay chỉ nói loser cho sướng miệng mà óc vứt đi.
Nói chung, ngạn chỉ là người suy tình. Cái mà thằng nhóc 16 17 này chắc cũng có.
 
Back
Top