Mất chó

Status
Không mở trả lời sau này.

vipvip2000

Youtube Master Race
Tham gia ngày
20/11/09
Bài viết
8
Reaction score
0
Con chó nhà em mới bị bắt lúc 4h sáng hôm thứ 2.Cho em hỏi là chuộc chó thì ra đâu để kím và liên hệ như thế nào :d
 
Bạn có thể tìm ở gần nhà, các quán thịt cầy, và các khu mua bán chó nổi tiếng trong địa bàn. Ko tìm đc trong 1 tuần thì xác định mất nó luôn rồi nhé :(
 
Bạn đề cái biển trước nhà : Nhà mất chó đặc điểm :. ... ai tìm thấy xin cảm ơn và hậu tạ ( xxx k vnd ) :D
 
Bạn có thể tìm ở gần nhà, các quán thịt cầy, và các khu mua bán chó nổi tiếng trong địa bàn. Ko tìm đc trong 1 tuần thì xác định mất nó luôn rồi nhé :(

Đâu hẳn =.=
Nhà mình hồi đó sét đánh nghe to quá nên con chó hoảng hốt bỏ nhà đi luôn. Tìm hoài ko được, thế mà hai tuần sau bà bác đi thu tiến rạp thấy con chó nó quẩy đui chạy ra đòi về nhà :|
Mừng quýnh, vì đó là chó cưng của bà, mất nó bà buồn lắm :-<
 
Coi trên phim thấy mất chó mèo thì họ in tờ rơi phát và dán trên tường, còn bên mình thì như bạn RockRuby đã nói chỉ có cách là nên đi tìm quanh những quán thịt cầy gần đó. Mà nói thật thì không có nhiều hy vọng đâu bạn ạ :(
 
Mất chó ở VN thì khó có hi vọng tìm lại đc lắm bạn ạ :(
 
bữa kia đi học đạp xe buổi sáng, mình bắt gặp 2 tên trộm chó ngay trước bàn dân thiên hạ và cột vào xe và lập tức phóng xe chạy, kéo chân con chó lê dưới đường. Nhìn cảnh đó ai cũng muốn cứu nhưng 2 tên đó phóng lẹ, còn tớ thì xe đạp rượt 1 đoạn không kịp để cản nên đành cắn răng chịu đựng. Tức ghê gớm.
 
Nhớ ko nhầm thì nó bắt chó xong thì cầm cái chày làm vài phát HEadshot luôn, ko phải chờ :-?
 
Giờ chó mất thì chỉ có chết mà thôi, làm gì có chuyện ai nhặt được nuôi hộ, khu tớ đêm nào cũng có mấy đứa đi trộm chó
 
nếu là chó kiểng và ở sài gòn thì bạn lên chợ chó ở lê hồng phong tìm thử và liên hệ các cò ở đó để nhờ tìm trong thời gian sớm I, trễ wa thì xác định là nó lên ....
 
lại mấy quán thịt cày hỏi và mô tả hình dáng con chó rồi sau đó chấp nhận tin buôn.
 
bữa kia đi học đạp xe buổi sáng, mình bắt gặp 2 tên trộm chó ngay trước bàn dân thiên hạ và cột vào xe và lập tức phóng xe chạy, kéo chân con chó lê dưới đường. Nhìn cảnh đó ai cũng muốn cứu nhưng 2 tên đó phóng lẹ, còn tớ thì xe đạp rượt 1 đoạn không kịp để cản nên đành cắn răng chịu đựng. Tức ghê gớm.
Có phải hai thằng này không? :D

http://hn.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/danh-chet-2-ke-trom-cho-c51a321016.html
 
Nếu đánh hội đồng chết người thì ai là người bóc lịch vậy ? Nhất là đánh với số người rất đông ?
 
Mình từng mất chó nên cũng hiểu tâm trạng chủ topic.Một con chó nhưng nhiều khi nó chứa đựng tình cảm của mình.Mình ủng hộ việc đánh chết mấy thằng trộm chó vì mạng sống chúng nó còn thua cả chó.
 
Chia buồn với bạn, mình cũng từng bị mất nên rất hiểu tâm trạng của bạn, tuy rằng mình may mắn tìm lại đc nó nhưng mình nghĩ % tìm lại đc chó ở VN rất thấp, nếu chó của bạn là chó cảnh thì nên ra thử trại chó ở Lê Hồng Phong tìm, thấy nó thì nhờ bạn bè hay ai đó hỏi tham những con chó xung quanh (để con chó nó ko biết mà mừng bạn) rồi mới làm như tình cờ hỏi giá con chó của bạn, vì nếu bọn bán chó nó biết bạn muốn chuộc chó nó sẽ hét giá rất cao. Còn nếu chó của bạn là chó ta thì rất khó khăn vì nó sẽ đc đưa đến mấy quán thịt chó, có quá nhiều quán thịt chó để có thể tìm thấy trc khi nó bị giết. Nhưng bạn đừng bỏ cuộc, chúc bạn tìm lại đc em nó.
 
Mất chó ra quán thịt cầy kím, dễ nó đang nằm trên dĩa cậu ăn lắm áh
 
ra tiệm thịt cầy gần nhất để liên hệ, nếu chậm trễ thì ...
 
tôi thấy rất lạ nhé,ví dụ mình ghét thằng nào mình cầm dao giết nó thì tội rất nặng,nhưng nếu mình thù thằng nào,mình đi ôtô xong cán chết nó thì tội nhẹ hơn nhiều,sao lạ vậy nhỉ,cùng là tội giết người mà hình phạt khác hẳn nhau
 
Nếu là ở nước ngoài thì bạn có thể dán tờ rơi như kiếm người vậy :))
còn ở vn thì cơ hội rất ít bạn à
À mà chó tây hoặc chó cảnh thì cơ may tìm đc cao vì nó sẽ mang đi bán
còn cho ta xấu xấu bẩn bẩn thì có lẽ vào nồi rồi .
 

tớ không có ở cái nơi hẻo lánh đó, có điều vụ 2 tên trộm chó kia cũng diễn ra y như vậy và diễn ra ngay tai đường Nơ Trang Long, có điều có ai bắt được 2 thằng khốn ấy không thì tớ không rõ vì tụi nó phóng xe máy mà. Tội con chó, nó có tội gì mà làm vậy, nhìn cái chân nó kéo sát dưới đất mà thấy xót, mấy thằng này chả có tính người thấy chủ nhà vừa đi mất nó bắt liền con chó đi. Đẳng cấp mấy thằng này là phải bị đánh vậy mới chừa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top