mastersoccer
Youtube Master Race
- 19/9/05
- 24
- 0
mọi người ơi. có thể vào tư vấn cho em tí ko. Em kể đầu đuôi câu chuyện nhé. Em với gf em quen nhau vào cuối năm 11. Trước khi quen em, cô ấy có nói là thích một đứa bạn của em (gọi tắt là A nha). Sau đó, vì biết là 2 người ko thể nên cô ấy đã quên nó. vài tháng sau, từ bạn thân, chúng em đã đến với nhau.
Mọi chuyện sẽ không có j nếu cách đây khoảng 4 tháng, biết tin A có bạn gái, tự nhiên cô ấy lạnh nhạt với em. lúc đầu em cũng ko biêt tại sao. Có một hôm, cô ấy nói với em là khi biết tin A có bạn gái, cô ấy ko dc vui. ::(. Lúc dó, em hỏi cô ấy là sẽ chọn ai, cô ấy nói là sẽ không bao giờ chọn A vì đó là bạn của em. Còn em, cô ấy nói tình cảm dành cho em chỉ là thương, không phải là yêu.
Em chấp nhận chờ cho đến khi cô ấy yêu em. mọi chuyện bình thường cho đến ngày họp lớp gần đây, gf em gặp lại A.
Từ hôm đó, gf em nói là thấy nhớ A, và nghĩ rằng tình cảm dành cho A là tình yêu. gf em nói là một năm gặp em rất nhiều, gặp A thì chi đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn rất nhớ A. Cho nên, cô ấy tin là mình không thể yêu em dc. giờ thì đang đòi chia tay.
Mọi người, (nhất là các girl) có thể tư vấn cho em là cô ấy có thể yêu em ko. và tình cảm gf em dành cho A thật sự là tình yêu ?::(::(. thanks mọi người nhiều. Àh quên, em và gf em đã quen nhau gần 3 năm rồi.
Mọi chuyện sẽ không có j nếu cách đây khoảng 4 tháng, biết tin A có bạn gái, tự nhiên cô ấy lạnh nhạt với em. lúc đầu em cũng ko biêt tại sao. Có một hôm, cô ấy nói với em là khi biết tin A có bạn gái, cô ấy ko dc vui. ::(. Lúc dó, em hỏi cô ấy là sẽ chọn ai, cô ấy nói là sẽ không bao giờ chọn A vì đó là bạn của em. Còn em, cô ấy nói tình cảm dành cho em chỉ là thương, không phải là yêu.
Em chấp nhận chờ cho đến khi cô ấy yêu em. mọi chuyện bình thường cho đến ngày họp lớp gần đây, gf em gặp lại A.
Từ hôm đó, gf em nói là thấy nhớ A, và nghĩ rằng tình cảm dành cho A là tình yêu. gf em nói là một năm gặp em rất nhiều, gặp A thì chi đếm trên đầu ngón tay nhưng vẫn rất nhớ A. Cho nên, cô ấy tin là mình không thể yêu em dc. giờ thì đang đòi chia tay.
Mọi người, (nhất là các girl) có thể tư vấn cho em là cô ấy có thể yêu em ko. và tình cảm gf em dành cho A thật sự là tình yêu ?::(::(. thanks mọi người nhiều. Àh quên, em và gf em đã quen nhau gần 3 năm rồi.


, tâm lí con cá mất là con cá to, giờ gặp lại con cá to thì thả con cá bé
, lo học đi em ơi.
nói chung thì đúng như lời bạn trên đã nói thì đúng là rất dễ thay đổi,
dù sao thì nếu chuyện còn níu kéo được thì hãy cố bày tỏ tình cảm hết lòng, "bít đâu" bạn gái đó sẽ cảm thấy chạnh lòng và quay lại với đằng ấy thì sao ^^