Chương 4 : Đại chiến mỹ nữ (2)
Sau khi đã định thần lại, Quyển phong nhìn quan sát một lượt, đành thở dài không đánh không được rồi nhưng mà đánh làm sao đây. Tuy nói hắn biết võ nhưng mà chỉ là tiền thân ở kiếp trước ở kiếp này, thật sự không biết có thể vận dụng vào được hay không, đó là cả một vấn đề to lớn rồi. Quyển Phong chẹp miệng kêu khổ một tiếng, nếu như đối phương đánh thật sự không biết cách nào đối phó đây, rồi hắn lên tiếng nói:
- Ta biết hôm nay không đánh không được, nhưng cũng khi nãy ta nói, bọn ngươi toàn là người học võ ta chỉ là một sinh viên bình thường ốm yếu cơ bản không có khả năng đánh lại các người. Vậy hay giờ đi ta dù là một thân thư sinh yếu đuối, nhưng cũng là một bậc chính nhân quân tử, nên ta chỉ đánh với con gái không đánh với con trai thế nào, tiện nghi cho các ngươi qua rồi!
Đê tiện hạ lưu, miệng thì nói là chính nhân quân tử, nhưng lại chỉ đánh với con gái không đánh với con trai bỉ ôi vô sỉ không lời nào nói hết. Các nữ sinh trong phòng tập lúc này đều chung một ý nghĩ như thế với Quyển Phong, mặt thì lộ vẻ khinh miệt rõ rệt, ngay cả mỹ nữ Tú Diễm cũng chẳng ngoại lệ, chỉ riêng với mỹ nữ kia thì không nói gì.
- Huh miệng thì nói như chính nhân quân tử, mà ngươi lại chọn đấu với nữ nhân không thấy mất mặt hay sao?
Tên "Bồ nhí" gằng giọng nói, trong lời nói khinh miệt vô cùng.
- Ta không cần biết, chính nhân quân tử đối với ta là không đọ sức với đàn ông, ta chỉ đánh với nữ nhân trừ khi ngươi là thái giám thì có tư cách đấu với ta.
Quyển Phong lúc này mặt dày nói cứng, cũng bởi vì hắn biết thực lực giống đực bên kia nhìn sơ qua thì quá cường hãn, nói hắn đấu thì chẳng khác nào đi đặt sẵn quan tài mà kêu hắn nằm vào. Vì thế Quyển Phong phải đưa ra hạ sách này đối phó, lược hết những tên mạnh bạo đi chỉ đưa ra những phần tử yếu hơn để dễ bề đối phó.
- Thế nào đáp ứng được không, nếu không thì ta đi về đây!
Nói xong Quyển Phong hướng về phía cửa định bước đi.
- Đứng lại, mày muốn đi là đi àh. Tao đáp ứng mày, nhưng với một điều kiện người là do tao chỉ đaọ, còn mày chỉ việc chọn một trong số bọn họ thế nào?
Tên thanh niên mặt giọng trầm, lạnh lùng nói.
- Được,tốt lắm. Ai là nam nhân lui xuống phía sau còn nữ nhân ở lại!
Quyển Phong bước lên chổ đám người của tên thanh niên nghênh ngang đáp.
- Sau trận này cho dù mày sống hay chết, tao cũng sẽ tiếp tục tìm tính sổ nhớ đấy.
Tên "Bồ nhí" nhìn hắn ánh mắt tràn đầy lửa hận, nhưng cũng bất giác lui xuống phía sau vài bước. Mọi người phía sau cũng thế.
Trước mặt Quyển Phong giờ đây chỉ còn đúng hai người con gái, mà tên thanh niên chọn ra để đối phó Quyển Phong. Quyển Phong nhìn sơ lược mà đánh giá một cô thì xinh đẹp như thiên tiên đó chính là mỹ nữ hồi nãy quát hắn, còn một người như Thị Nở xấu không còn chổ nào để xấu hơn nữa. Khỏi cần nói Quyển Phong này là một tên hám gái siêu cấp chuyên nghiệp cho dù hôm nay có bị chết tại đây, thì cũng phải quyết chết trên tay mỹ nữ chứ ko chịu chết trên tay ác nhân Thị Nở này được.
- Mày có chọn không đây? Nếu không, để tao thay mày chọn vậy.
Thanh niên trầm giọng hỏi.
-Chọn chứ, ai nói không chọn nào? Tao đang so sánh thực lực của các người, xem ai mạnh nhất, ai là kẻ mạnh nhất thì tao sẽ chọn người đó.
Lời này nói ra khiến mọi người như phát điên, cái gì mà mạnh nhất chọn con gái đánh nhau với mình, mà còn đòi mạnh nhất hay sao. Hơn nữa trên sàn lúc này chỉ có hai người