Mất ví... :((

Status
Không mở trả lời sau này.

Ghi_ga_bai

Mr & Ms Pac-Man
Mình vừa đi xem hòa nhạc ở Nhà hát Lớn HN, và bị mất ví :(( nguyên nhân là mình thừa 1 vé, và trong lúc ngồi nghí ngoáy thò tay ra túi sau lôi vé ra nghịch có thể ví đã rơi ra... có cách nào để liên hệ với nhà hát lớn, báo mất ví, hay có cơ may nào tìm lại không nhỉ :(( trong đấy ngoài giấy tờ ra có 1 số tiền quỹ không phải của mình :((
 
con bạn tớ rơi bóp ở công viên Đầm Sen. Tưởng mất, thế mà tuần sau có người gọi lại bảo nhặt đc!!
1 cô giáo nhặt đc và đã mất cả tuần để tìm sđt của nhỏ!!hehe!!còn lên cả trg kiếm
đúng là người tốt


nhưng nói hật hy vọng mong manh lắm!!chắc là mất rồi..chia buồn
 
Chủ thớt nên để AE khác kiếm ăm =))
rơi giấy tờ tùy thân hêm , đáng lẽ phải thủ sẵn ảnh em xinh tươni vào trong ví thì may ra mới tìm lại được
:(
 
Mình lượm dc ví mình lấy hết tiền còn ví thì đem đốt cho chủ của nó phải tốn công làm lại giấy tờ để cẩn thận hơn sau này.
Chúc vui!
 
giấy tờ thì còn có thể tìm lại dc. chứ đa số lượm dc ví thì người ta sẽ móc hết tiền ra... chia buồn với số tiền quỹ của bạn...
 
Có 1 điều may mắn là, mình là người cuối cùng ra khỏi rạp hôm qua.... Nên người nhặt được chỉ có thể là nhân viên quét dọn. Giờ liên lạc với ai để báo nhỉ :( search google chả thấy chỗ nào gọi là sđt liên hệ với nhà hát lớn cả =))
 
Tui cũng bị 1 lần tương tự.
Hôm đó lớp học chuyển bất thường sang phòng khác, mình lại có thói quen để ví ra ngoài vì để trong quần..vướng !
Quên luôn! May quá, nghĩ mình cũng thông minh :D, để card visit trong đó, thế là có 1 người lấy hết tiền rồi trả lại giúp, haizz, vẫn may chán, làm lại đống giấy tờ chắc die !
 
híc hôm trước đi uống rươu rơi mất cái ví bao nhiêu là giấy tờ,$ thì chẳng có bao nhiêu
xe mới mua chưa có biển lại mất đăng kí,về quê làm trọn gói mất 1 củ trong vòng 2 tuần
vừa làm xong có thằng gọi đt đến trả ví
híc tự yên h có đấp bờ giấy tờ không biết nên buồn hay vui nữa
 
^ Có nguy hiểm gì đâu mà của đi thay người 8-}
Tức là lái suy nghĩ theo chiều hướng khác! Cảm thấy đỡ xót hơn :)
Chứ như trường hợp của bác chủ topic thì 99% là chả bao giờ lấy lại được ;)
 
^ Ôi NHẦMMMMMM

Hôm nay mình đã quay lại nhà hát lớn, hỏi ai cũng lắc đầu bảo chịu thôi nhưng cứ lên tìm đi. Mình lên tìm với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi vì rơi từ hôm thứ 6 đến giờ đã qua bao nhiêu buổi biểu diễn... nhưng thật bất ngờ mình đã tìm được ví rồiiiiiiii =)) nó vẫn nguyên vẹn ở ngay dưới chân ghế ngồi của mình, chưa bị ai nhặt lên, và tất nhiên còn nguyên tiền nong giấy tờ trong đấy =)) =)) phải nói là quá may mắn :x

Ôi sướng quá sướng quá \m/ cám ơn tất cả các anh em đã chia sẻ >:D< hú hú đúng là ăn thịt chó xong hết đen thật \:D/
 
Có 1 điều may mắn là, mình là người cuối cùng ra khỏi rạp hôm qua.... Nên người nhặt được chỉ có thể là nhân viên quét dọn. Giờ liên lạc với ai để báo nhỉ :( search google chả thấy chỗ nào gọi là sđt liên hệ với nhà hát lớn cả =))

dù là nhân viên vs hay khách xem rạp thì khả năng nhận lại là 0,0000001% =)) thạch sanh thì ít chứ lý thông vô cùng nhiều cậu ạ :))
Edịt : Hên very kool thế O>o
 
Chúc mừng ...

tiền quĩ nên cất chỗ nào ko nên cất ng trừ phi co việc cần.

Đi vào chỗ đông ng tớ tháo tuốt tuột để nhà mang ít tiền + đt thôi. Vô tư mà đi ko phải nghĩ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top