max payne = max pain . tức là thương tích hết cở . thử chơi mới thấy chưa game nào thương tích dữ dội như vầy . vào trận chạy nhảy . lẫn trốn bắn hành động liên tục . mau mệt và pain . đồ họa cực kì thật . âm thanh gần xa nghe thật không tả biết tiếng tây ban nha thì sẻ nghe được địch thủ nói chuyện với nhau . chơi xong cảm giác đúng là nhân vật mình bị max pain . còn máy pc thì cũng max pain luôn dĩa cứng màn hình monitor ..vv pain hết . game chỉ có 1 cái dỡ là không tự do hưởng thụ như Vice City của Rock game ngày xưa . vô trận là bắn giết liên tục hành động . nó không chết là mình chết quá rock . giữa mỗi màn là cái cutscene fim nói chuyện ,mình chã tương tác gì , y như thằng max kể chuyện cho mình nghe chuyện của nó quá personal riêng tư . cốt chuyện như Vice City nhưng được viết lại decorate lại thuộc về max payne . mình chả có thể làm gì để có câu chuyện khác . chán . được có mỗi cái là âm thanh + hình ảnh cực kì hay thêm phần thực khi bị thương tốc độ bắn di chuyển chính xác đều giảm khi bị thương , không thể không bị thương trong mỗi màn vì npc y như mình bắn quá hay phát hiện ra mình thì lập kế hoạch tấn công rất hoàn hảo tức là Ai quá cao chả lừa dụ được xuất hiện bug ở char III khi mình quyết tâm bắn hạ chiếc tàu chạy ngoài biển xong leo lên lấy được cây trung liên GLM . qua màn sau nó đứng yên luôn chả mình xoay qua xây lại chả thấy ma nào cầm cây trung liên mà khng6 xài được thiệt tức chết. cốt chuyện quá dỡ .xong game chỉ có vậy thôi? mình sẻ nói dzậy xong qua game khác luôn mặt kệ game này vì nó pain quá đỗi stress kinh khủng nhất là vừa uông bia hay chơi heỏin mà chơi game này có nước chết sớm