Mấy bác giúp em với nào

1 phiếu rút quân

con này chỉ cần 1 cái cọc dự phòng, 1 thằng ngu để đưa đi uống nước ăn cơm, khi nó chán thằng kia thì đến lượt chú, nghỉ thôi, gái còn đầy đường, sao phải thế?

chú cẩn thận sau này chú yêu được nó, có thằng cu nào cũng lao vào, nó cũng cho 1 ghế ngồi chờ đóa :D

---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:41 ----------



^m^ yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh h
Đồng ý, chẳng qua nó cũng chưa ưng ý với thằng hiện tại nên mới nói nước đôi với bạn, rồi một ngày nó chán thằng kia thì bạn có thể sẽ là phương án dự phòng lý tưởng ;)).
Thật sự thì mình cũng thông cảm cho đứa con gái đó, nó cũng cần một sự bảo hiểm rủi ro cho bản thân chứ ;).
Chắc khi nào em nó khoảng U30 mà không thấy ai ok thì biết đâu đó chính là lúc thích hợp để nói với bạn :)).
 
khó mà tìm được sự chắc chắn ở lứa tuổi này, khi mà các bạn trẻ thường thích tìm niềm vui hơn là biết chịu trách nhiệm với chính bản thân trong chuyện tình cảm!!!
 
Back
Top