Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.

Leon Kenshin

Leon S. Kennedy
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/3/04
Bài viết
13,587
Reaction score
424
Hiện nay nhiều hệ máy mới ra như PS3 , X360 , Wii ... Nhiều game đồ họa đẹp , cách chơi hay , sáng tạo .
Nhưng nghĩ lại chừng hơn chục năm trở về trước , có một máy điện tử băng cũng là một vấn đề và những game trên các hệ máy này là những game hay mà sau này không thể tìm ra game nào giống như vậy .
Topic như khoảng lặng nhìn lại những hệ máy đã đi vào tuổi thơ của những người hơn 10 năm về trước ...
 
MG trước chơi Snes mãi, cái hồi còn dùng Dial-up chỉ lên mạng download mấy cái ROM SNES về chơi, tính ra cũng tới vài trăm trò :))
Nhớ nhất là Fire Emblem, Super Robot với cả Chrono Trigger, còn lại thì ko ấn tượng mấy, tại sau chuyển qua GBA chơi
NES thì MG chơi trên máy, ko download ROM với Emulator về chơi, nhớ có Contra, Mario với Tetris. Cũng giống như SNES chuyển qua GBA, MG cũng chuyển từ NES qua Sega sau này :D
 
Hiện nay nhiều hệ máy mới ra như PS3 , X360 , Wii ... Nhiều game đồ họa đẹp , cách chơi hay , sáng tạo .
Nhưng nghĩ lại chừng hơn chục năm trở về trước , có một máy điện tử băng cũng là một vấn đề và những game trên các hệ máy này là những game hay mà sau này không thể tìm ra game nào giống như vậy .
Topic như khoảng lặng nhìn lại những hệ máy đã đi vào tuổi thơ của những người hơn 10 năm về trước ...

Tui cũng như bạn.....Máy điện tử băng ngày xưa tui rất thích,cũng là kỉ niệm ngày xưa
 
Những kỉ niệm về điện tử băng thì còn mãi!
Bây h lâu lâu vẫn còn đem ra chơi lại.Hồi đó ai cũng nghĩ mình làm trùm 1 game nào đó vì chưa có chế độ multi =))
 
cách đây 20 năm được mua 1 máy NES + 1 băng 52 in 1 chơi suốt ngày :D bây giờ thì toàn chơi giả lập trên di động =))
 
chơi Contra từ năm 5 tuổi với cái máy SNES cùi bắp,một lần bật lên fải dọng cành cành xuống đất mới lên hình 8-}

sau này lên lớp 4 đc papa muacho cái SNES đầu tiên :->,chơi đến lớp 8 thì nhường lại cho thằng em họ,giờ chắc cũng chui vào xó xỉnh nào rồi :|

lâu nay toàn PC,PS2,PS3,thỉnh thoảng cũng nhớ,muốn tìm một chiếc máy SNES chơi để tìm lại cảm giác,mà rất tiếc là chưa có dịp lùng mua =((
 
Topic này thật trùng hợp vừa mới sáng nay thằng em mình mua máy nes 100k về chơi =)) chả hiểu thời nào rồi mà nó lại thích chơi mới chết chứ . Mặc dù là tuổi thơ nhưng ma nếu nói chơi lại thì chắc mình kô chơi
bác nào muốn mua thìu gửi tiền đây mình mua giúp cho :D quy nhơn bán đầy rẫy giá chỉ 100k 1 máy 2 tay cầm
 
Không biết đến lúc nào thì PS2, Xbox360, Wii mới trở thành "Kỉ niệm" để anh em bàn tán nhỉ
Mà lúc đó game không hiểu phát triển đến cỡ nào

Máy game thời trước thì nhớ mỗi game xe tăng và mario, dành cả ngày chơi mà không phá đảo được, sau này mới biết trò đó...không thể phá đảo
 
Nhiều game h chơi lại vẫn thấy hay,như kiểu ninja ếch,hồi trc chơi với bạn cười ko thở nổi =)
Xong còn Goal 3,series Kunio 8->
Kể ra hồi đó cũng hay nhỉ,ko có save mà vẫn cứ chơi :))
 
Xe tăng thì không thể phá đảo, còn mario? Tại sao không?
 
lâu rùi ko chơi mấy game trên SNES..... xe tăng hùi đó chơi hay phết nhưng hồi đó tui tòan chơi mấy thằng cao bồi cầm khẩu súng bắn nó hay bắn đĩa bắn chim.....
giờ tòan chơi trên X360, PS2 ( PC thì thỉnh thoảng)..... cũng có súng nhưng chả khoái như hùi xưa nữa....
 
Nói chung là cảm xúc lần đầu tiên đc chơi Video Game là 1 khoảnh khắc cả đời kô thể nào quên đc . Mình nhớ rất rõ ngày mình mới mua máy điện tử băng về chơi . Hồi đấy mình mới khoảng lớp 1 hay là mẫu giáo lớn gì đấy . Xin mẹ mua cái điện tử về chơi , mẹ cho ngay ( về sau hóa ra mới biết ngày mình xin mua máy là sinh nhật mình nên mẹ mới dễ dàng cho như vậy ) . Hồi đấy hết bắn vịt rồi lại bắn đĩa bay rồi lại đến Mario . Cả ngày cứ 3 trò đấy chơi . :D

8 năm trôi qua rồi mà mình vẫn kô thể quên đc cảm xúc đấy . Bây h mình vẫn còn giữ cái máy đó làm kỷ vật của mẹ vì mẹ đã xa mình 5 năm nay rồi . Chỉ còn duy nhất chiếc máy NES này làm kỷ vật của mẹ dành cho mình thôi . Cứ mỗi lần mình nhìn thấy chiếc máy này là mình lại nhớ đến ngày mình bắt đầu chơi Video game :P
 
Hồi ấy mua đc cái máy băng thích vãi :x, cứ bắn vịt rồi mario quên cả cơm :))
 
hồi đó papa mua máy mà mình đâu có biết nó là cái gì đâu thấy bà chị chơi nhào vô chơi thử rồi đâm ra ghiền trò đầu ti6n chơi là mario sau này ông chú mở tiệm chơi máy băng cứ nhờ chỉnh contra 30 mạng riết
trên NES kết nhất vẫn là trò đá banh lùn chơi với thằng em họ vui vãi , mà tui thất hồi đó thật sự chơi game rất vui có nhiều người cùng chơi cùng bàn tán rôm rả còn giờ dù có PS2,Xbox360 nhưng chơi không còn cảm giác như xưa thấy chán chán thế nào ấy
 
Mấy bác cho mình hỏi , có bác nào biết 1 game đua xe chuột chơi trên UFO bằng dĩa mềm ko ? nếu bác nào biết cho mình xin tên Eng của trò đó nhé . thx:D
 
ĐT băng thì hồi đó mình mới chỉ ra hàng chơi :))
Còn máy ĐT đầu tiên sở hữu là PS1 ông bác ruột tặng hôm sinh nhật , rồi đến PS2 anh họ mua dùm bên Nhật + 1 chú PSP Fat đã die :((
 
Có phải cái máy đấy cho băng vào rồi rút ra vẫn chơi đc phải không

Chữ khó đọc - Nhắc lần 1 - đã sửa - LK
 
Có phải cái máy đấy cho băng vào rồi rút ra vẫn chơi đc phải không . . .
Chơi bằng niềm tin

Tớ vẫn còn máy nes này :D
 
ôi tớ gắn bó cái máy băng mãi đến năm lớp 9 tức là tầm 2004-2005 T_T sau đấy ăn lô ăn đề mới lên đời được gameboy advance với ps1 >_<
 
Đến tận lớp 7 lớp 8 (2002-2003) tui vẫn còn ngồi cầy Ninja kage, Jurassic Park với đá goal 3 với thằng bạn, vui vãi :D nhớ nhất lần đi đến bàn final của ninja kage với nó thì mất điện từ đó không bao h đến được bàn final nữa.:devil:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top