- 19/5/09
- 5,468
- 1,733
Như các bạn đã biết tôi vẫn đang phân vân trong việc chọn tương lai cho mình. Mẹ tôi quan niệm chuyên hoá là phải thi bác sĩ cho giống với truyền thống, tôi nói nhất quyết không làm bác sĩ. Rồi học trường chuyên phải thi mấy trường cao điểm, trên 20, để tiện đi khoe thành tích ấy mà. Rồi phải thi trường công mới chứng tỏ mình xịn, học đóng tiền là dỏm. Mẹ tôi chỉ nghĩ học cái mớ lí thuyết thiệt giỏi, thi đh dữ, rồi giàu đó. Bởi tôi rất ức chế, một phần vì chưa xác định đc, một phần khi nêu lên một ngành nào đó, mẹ tôi lại bao nhiêu điểm, trường gì, không phải kĩ sư bác sĩ hả. Rồi lằng nhằng bực cả mình. Nhưng tôi quyết định rồi, tương lai mình do mình quyết định. Nhưng không biết có sai lầm không? Tôi nghe nhiều người nói, học thì chán, chuyển ngành, học lại, không có việc làm, hoặc có mà lương ít, tôi sợ phí thời gian vì trong quá khứ có nhiều quyết định sai lầm mà giờ phải hối hận.
ông đc mẹ lo lắng cho vậy sướng thế còn j chắc có suất ngon sau khi học xong.