Chào các bác, mình cũng tàu ngầm ở đây lâu rồi, nhưng hôm nay có chuyện nhức đầu quá cần các bác tư vấn
Chuyện là em vừa cưới vợ, được 4 tháng. Trước khi cưới vợ thì mình đưa mẹ 7tr để chi tiêu ăn uống, ko bao gồm điện nước, tức là mỗi người 3tr + 1 tr cho mẹ xài. Sau khi cưới vợ thì mình đưa thêm 3tr nữa, là 10tr cho mẹ lo việc ăn uống.
Rắc rối là ở đây
Mẹ mình thì nghĩ là đưa bao nhiêu số tiền đấy, thì lo bữa ăn phải cho đáng, nên bữa ăn có hơi thừa mứa thật, đứng về quan điểm của mẹ thì nói là do không muốn bị nói là lấy tiền dư, nên mua đồ ngon và dư dả
Vợ thì cho rằng số tiền đó là quá nhiều, tầm 6-7tr thôi và còn nói là muốn thể hiện trách nhiệm làm vợ, muốn nấu ăn cho chồng. Vợ mình còn khó chịu chuyện bị (được???) mẹ hỏi mai con muốn ăn gì, phải ăn những món do mẹ quyết định, rồi đi làm về mẹ giành rửa hộp cơm cho, tự mình làm được
Với quan điểm của mình, thì cho dù là có dư đi nữa, với phận làm con thì mình cũng nhắm mắt cho qua, thôi thương chồng thì cho qua đi
Lương 2 vc thì ngang ngang nhau, tầm 16tr mỗi đứa. Vì 2 đứa đều đi làm nên nhờ mẹ nấu ăn đi chợ cho
Mình đã nói rồi, nếu thương nhau thì thôi nhắm mắt cho qua đi, coi như cho mẹ xài, nnưng vợ thì cứ nói số tiền đó ăn ko đáng, rồi số dư có thể tiết kiệm
1 điểm nữa là 2 đứa trước khi cưới đã thoả thuận là lương chồng thì lo ăn uống điện nước chi tiêu trong tháng, lương vợ thì để dành, vậy mà khi cãi nhau thì rõ ràng là vợ mình thấy sự không công bằng trong đó, bởi vì mình chả dư được đồng nào cả, trong khi vợ đóng góp nguyên cục lương
Mình cũng biết lấy một người chồng mà vướng bận cha mẹ là thiệt thòi cho người vợ, nhưng chẳng phải điều đó là thấy trước được hay sao
Mình ko biết mình có nghĩ sai hay không.
Thật sự mình chả hiểu ý vợ mình, muốn ăn gì nói mẹ không đơn giản hay sao. Mình cũng hiểu 2vc đều đi làm, ko nấu ăn được, mình có bao giờ mở miệng chê trách nhiệm làm vợ của cô ấy đâu. Rồi còn nói mình đi hỏi xem có nhà nào mẹ chồng phục vụ con dâu. Trong khi mình hỏi lại nếu nắm tiền ăn có lo cơm nước cho mẹ luôn được hay ko, thì nói là nếu về sớm sẽ lo được wtf?
Thế nên sau 1 hồi cãi nhau, đã quyết định là mẹ sẽ ăn riêng, 2vc ăn riêng, đây là ý mà mình chủ động đưa ra, và vợ tán thành ngay lập tức. Mỗi tháng mình sẽ gửi mẹ 3tr. Còn lại 2vc tự lo
Sau vụ này mình nghĩ tình cảm vc sẽ xa cách đí 1 chút, mình mới cưới 4 tháng thôi, và vợ có thai 2 tháng.
Thật nực cười khi mình nghĩ bây giờ sống chỉ vì con
Các bác thấy sao
Chuyện là em vừa cưới vợ, được 4 tháng. Trước khi cưới vợ thì mình đưa mẹ 7tr để chi tiêu ăn uống, ko bao gồm điện nước, tức là mỗi người 3tr + 1 tr cho mẹ xài. Sau khi cưới vợ thì mình đưa thêm 3tr nữa, là 10tr cho mẹ lo việc ăn uống.
Rắc rối là ở đây
Mẹ mình thì nghĩ là đưa bao nhiêu số tiền đấy, thì lo bữa ăn phải cho đáng, nên bữa ăn có hơi thừa mứa thật, đứng về quan điểm của mẹ thì nói là do không muốn bị nói là lấy tiền dư, nên mua đồ ngon và dư dả
Vợ thì cho rằng số tiền đó là quá nhiều, tầm 6-7tr thôi và còn nói là muốn thể hiện trách nhiệm làm vợ, muốn nấu ăn cho chồng. Vợ mình còn khó chịu chuyện bị (được???) mẹ hỏi mai con muốn ăn gì, phải ăn những món do mẹ quyết định, rồi đi làm về mẹ giành rửa hộp cơm cho, tự mình làm được
Với quan điểm của mình, thì cho dù là có dư đi nữa, với phận làm con thì mình cũng nhắm mắt cho qua, thôi thương chồng thì cho qua đi
Lương 2 vc thì ngang ngang nhau, tầm 16tr mỗi đứa. Vì 2 đứa đều đi làm nên nhờ mẹ nấu ăn đi chợ cho
Mình đã nói rồi, nếu thương nhau thì thôi nhắm mắt cho qua đi, coi như cho mẹ xài, nnưng vợ thì cứ nói số tiền đó ăn ko đáng, rồi số dư có thể tiết kiệm
1 điểm nữa là 2 đứa trước khi cưới đã thoả thuận là lương chồng thì lo ăn uống điện nước chi tiêu trong tháng, lương vợ thì để dành, vậy mà khi cãi nhau thì rõ ràng là vợ mình thấy sự không công bằng trong đó, bởi vì mình chả dư được đồng nào cả, trong khi vợ đóng góp nguyên cục lương
Mình cũng biết lấy một người chồng mà vướng bận cha mẹ là thiệt thòi cho người vợ, nhưng chẳng phải điều đó là thấy trước được hay sao
Mình ko biết mình có nghĩ sai hay không.
Thật sự mình chả hiểu ý vợ mình, muốn ăn gì nói mẹ không đơn giản hay sao. Mình cũng hiểu 2vc đều đi làm, ko nấu ăn được, mình có bao giờ mở miệng chê trách nhiệm làm vợ của cô ấy đâu. Rồi còn nói mình đi hỏi xem có nhà nào mẹ chồng phục vụ con dâu. Trong khi mình hỏi lại nếu nắm tiền ăn có lo cơm nước cho mẹ luôn được hay ko, thì nói là nếu về sớm sẽ lo được wtf?
Thế nên sau 1 hồi cãi nhau, đã quyết định là mẹ sẽ ăn riêng, 2vc ăn riêng, đây là ý mà mình chủ động đưa ra, và vợ tán thành ngay lập tức. Mỗi tháng mình sẽ gửi mẹ 3tr. Còn lại 2vc tự lo
Sau vụ này mình nghĩ tình cảm vc sẽ xa cách đí 1 chút, mình mới cưới 4 tháng thôi, và vợ có thai 2 tháng.
Thật nực cười khi mình nghĩ bây giờ sống chỉ vì con
Các bác thấy sao

