[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
^
The Sleeping Diary. Alba thời xuân sắc đúng là...không chịu nổi
Tiếc cái là mặc dù sexy kinh khủng nhưng chị vẫn vươn tới Class-A của Hollywood vì diễn xuất còn hạn chế , giống Megan Fox
Có thằng bạn cùng phòng mê xem phim của ông Jason này, ngồi kế bên cứ lâu lâu mình hay liếc qua cũng thấy chỉ có... 1 mặt 1 của tên Ja, hỏi ra thì mới biết nó xem mấy bộ khác nhau rồi mẫu diễn viên ntn nói ra sợ bị chém chứ cá nhân mình sao ko thích nổi phim duy nhất xem của ổng là cái Italian Job
^ chắc bạn ko thích xem phim đánh đấm r = ,ai thích đánh đấm action bá đạo cũng sẽ thích jason thôi
Italian Job lão đóng vai phụ thôi
mà phim nào doanh thu cao nhất của jason nhỉ trừ fast 7
Phim coi chán. Kịch bản ngớ ngẩn không thể tả và hết sức buồn cười. Monk buồn cười nhất là đoạn
anh main được tiễn khỏi tàu lịch sự nhưng anh không chịu, nhất quyết đánh lộn rồi nhào ra khỏi tàu, đâm bể kiếng, để lấy máy lặn mà anh cất công chuẩn bị rồi chuồn đi. Đi tàu về bờ không muốn mà chỉ muốn lặn.
Kỹ xảo cháy nổ tưng bừng nhưng lòi ra hết sự giả tạo như lửa, khói. Phông xanh lạm dụng quá nhiều, nhất là cảnh ở Rio. Đánh đấm, đâm chém máu me đầy nhưng đa số là vi tính.
Đạo diễn phạm khá nhiều lỗi như một cảnh sử dụng đến hai lần, đoạn cuối biên tập sai thứ tự cảnh nên không còn bất ngờ. Đoạn opening coi mà có cảm giác khá bực vì quay quảng cáo phong cảnh cho Rio mà không tạo ấn tượng cho câu chuyện gì cả. Đã vậy quay đi quay lại cũng chỉ khung cảnh đó nhưng với góc quay khác, và khi ghép lại vẫn có cảm giác giật, không mượt.
Diễn viên thì phải nói là chán dù mời nhiều sao, nhưng ai cũng một màu, vì phải dành đất diễn cho anh Jason. Nhưng khổ nỗi, anh Jason cũng đâu có diễn gì nhiều ngoài khuôn mặt nhăn nhó, bặm trợn và dùng tay đôi là chủ yếu. Jessica Alba diễn mà như không diễn, vì cô cũng có phải diễn gì đâu.
Cả phim chỉ thích đoạn hồ bơi. Coi kịch tính và lạ nhưng ngắn.
Mìn cũng không khoái cha này, về cơ bản không khoái hành động diễn quá nhiều, chứ múa thì phim Hồng kông coi khoái hơn
Có cái phim hài Spy hay mấy phim cha này siêu phụ thì coi được