:ohôm trước lên gamevn này down bản Xl về vì nghĩ nó đã xong rồi. Nhưng khi chơi thì cảm thấy cực kỳ khó chịu.
1: một số nhân vật ( chưa chơi hết ) có cái kiểu dở người là build theo đường này thì ko build tí tí của đường kia. Điển hình là con ama! Mỗi dòng ( jav, spear, bow, screpter đều có 1 cái skill theo kiểu : ko đựoc học skill này khi đã ( trót) học 1 skill bất kỳ ở bàng khác:o. mẹ mình chơi lúc đầu thấy mấy skill mỗi bảng chỉ được có 1 cùng lắm là 2 skill ngon ngon. THế cuối cùng chơi đến 20 rồi phải vứt! BỰc cả mình. Rồi chơi con soc, nhưng nó khá hơn là cho học đến 2 bảng ele và ko bị kiểu dở người như con ama ( tức là học đến bảng thứ 2 rồi thì 2 bảng còn lại ko học được nữa). Tuy nhiên khi sang chơi con barb thì chả có cái này, học skill lung tung cũng được ( y nhu v.57)
2 : Đánh khó đến mức lố lăng! Chả thể hiểu được nữa, đi dọc đường thấy 1 đàn ( 1 đàn nhé ) con quái chữ vàng có tựa là elite, những con này siêu trâu, dam siêu to, đánh gần như chả miss tẹo nào ( ở act 2 ) thậm chí có nhiều con có skill đến là bệnh hoạn. Mức độ máu giáp của nó chắc chỉ kém mỗi con trùm cuối mỗi act. Nhưng mà nó đi toàn thành đàn!!! Đánh xong tưởng rơi đồ vàng cho nhẹ, hóa ra nó rơi đồ như bt!:o:o
3 : NHập được mấy cái đồ unique , nhập xong thấy dòng chữ vàng thật nhưng mà chả có tí bonus nào.
Chơi mà ức chế hết ca người, lại còn file save của bản .57 nó ko chấp nhận nưa chứ!
1: một số nhân vật ( chưa chơi hết ) có cái kiểu dở người là build theo đường này thì ko build tí tí của đường kia. Điển hình là con ama! Mỗi dòng ( jav, spear, bow, screpter đều có 1 cái skill theo kiểu : ko đựoc học skill này khi đã ( trót) học 1 skill bất kỳ ở bàng khác:o. mẹ mình chơi lúc đầu thấy mấy skill mỗi bảng chỉ được có 1 cùng lắm là 2 skill ngon ngon. THế cuối cùng chơi đến 20 rồi phải vứt! BỰc cả mình. Rồi chơi con soc, nhưng nó khá hơn là cho học đến 2 bảng ele và ko bị kiểu dở người như con ama ( tức là học đến bảng thứ 2 rồi thì 2 bảng còn lại ko học được nữa). Tuy nhiên khi sang chơi con barb thì chả có cái này, học skill lung tung cũng được ( y nhu v.57)
2 : Đánh khó đến mức lố lăng! Chả thể hiểu được nữa, đi dọc đường thấy 1 đàn ( 1 đàn nhé ) con quái chữ vàng có tựa là elite, những con này siêu trâu, dam siêu to, đánh gần như chả miss tẹo nào ( ở act 2 ) thậm chí có nhiều con có skill đến là bệnh hoạn. Mức độ máu giáp của nó chắc chỉ kém mỗi con trùm cuối mỗi act. Nhưng mà nó đi toàn thành đàn!!! Đánh xong tưởng rơi đồ vàng cho nhẹ, hóa ra nó rơi đồ như bt!:o:o
3 : NHập được mấy cái đồ unique , nhập xong thấy dòng chữ vàng thật nhưng mà chả có tí bonus nào.
Chơi mà ức chế hết ca người, lại còn file save của bản .57 nó ko chấp nhận nưa chứ!


