Meg 2: The Trench (8/2023) - Jason Statham + Ngô Kinh vs. Megalodon

Đoạn con meg dí theo main táp lia lịa cũng khá gây cấn, mặc dù biết con meg tuổi lolz mà cắn trúng =))
 
khúc đầu sau vụ tai nạn tàu ngầm thì có đoạn cảnh camera chạy dười mặt nước tự nhiên cắt cái rụp nhảy qua cảnh trực thăng bay tới giàn khoan, đoạn đó có gì nhạy cảm à ?
 
Phim xem giải trí vlon. Anh Jason vẫn đúng kiểu điều nhân chim to body ngon cool vaiz chưởng.
 
Hiểu rồi
Tất cả là tại anh hói bá khí quá nên làm có cảm giác con Meg bé nhỏ hơn :8cool_cry:
 
phim xem k phải kinh dị như dòng cá mập cũ, nhưng xem giải trí cũng đc. đc mẹ con e LBB nhìn thích mắt. bé con đáng yêu vãi, nhìn chỉ muốn có con gái <3
 
Ngắm gái là chính thôi chứ phim khá rời rạc
 
phim xem k phải kinh dị như dòng cá mập cũ, nhưng xem giải trí cũng đc. đc mẹ con e LBB nhìn thích mắt. bé con đáng yêu vãi, nhìn chỉ muốn có con gái <3
Có vợ trc đã
 
Cả phim không vấn đề gì, tự nhiên thòng đâu ra vài đoạn thoại tàu, drama tàu, đâm ra... thấy nó cứ sai sai.
 
Cả phim không vấn đề gì, tự nhiên thòng đâu ra vài đoạn thoại tàu, drama tàu, đâm ra... thấy nó cứ sai sai.
Bên Tàu nó cũng chửi mấy cái đấy, bảo thoại ko đc tự nhiên, nghe sai sai, drama ko cảm xúc, gượng.
 
xem phim tới khúc thằng nhóc tàu mập sắp bị ăn thịt tự nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn lên =))
 
hôm qua đi xem đã nói với vợ trước khi vào rạp là không biết anh jason có tay bo đấm vỡ mồm con cá không. hoặc ít có khi cũng cầm cái gì xiên nó. y rằng =))
 
end hay mà , khúc đó còn làm màu
kiểu anh sẽ hi sinh lao vào mồm nó nổ cái bùm , ai dè a xiên
chết miẹ nó luôn =)) :7cool_waaaht:
 
Cả phim không vấn đề gì, tự nhiên thòng đâu ra vài đoạn thoại tàu, drama tàu, đâm ra... thấy nó cứ sai sai.
Công nhận, cảm giác nó hơi lạc quẻ với tông phim chứ kg hẳn là không hay. Nó làm cho phim như là phiêu lưu - gia đình chứ kg phải là phim action - thảm họa.

Về mối tình Trung - Mẽo trong phim sao thấy giống Tập - Trâm ngoài đời quá ..giận dữ, ghét nhau rồi sẽ đến với nhau ...vì chúng ta là main của thế giới
 
Vừa đi xem về, đoạn cuối anh Jason Statham solo với con cá mập như 1 vị thần =))
 
Thằng này đóng vai phản diện thì thằng chính diện phải chết còn nó sống mà. Ko biết có liên quan tí gì đến tính cách ngoài đời ham sống sợ chết ko.
 
Hqua mới xem xog phim giải trí vcl =)) cả phim những đoạn nhắc đến con Meg thì chỉ làm nhạc phim xuống 1 chút để cho căng thẳng chứ mặc anh Main chả cảm súc cm j hết :)) như kiểu với anh thì Meg hay cá chép cũng chả khác cmn nhau hết
 
Nhưng a hói vẫn đánh thua anh trọc Diesel :3cool_nosebleed:
 
Credit chiếu cảnh dưới biển làm hóng mãi xem có cmg ko, ai dè éo có gì :3cool_angry:, phải chi làm 1 cảnh Meg lù lù xuất hiện thì cũng khá hấp dẫn :4cool_beauty:
 
Hết vi cá =))

Cảnh cuối hóng cho cố, bị troll 1 câu
 
Back
Top