Cảm tưởng sau khi chơi MGS 3 :
*Negative feelings:
- Lồng tiếng cho nhân vật không hay bằng trong mấy trailer tiếng Nhật! Lúc trước tui có nghe 1 đám trong gamefaqs nói là David Hayter lồng tiếng cho Snake có vẻ như là đang gắng sức làm cho giọng nói khò khè, tui không để ý lắm nhưng đúng là giọng lồng tiếng cho Snake trong tiếng Nhật hay hơn! Giọng lồng cho The Boss là không hợp nhất, nghe sao ấy!
- Các nhân vật xuất hiện không được logic cho lắm! Eva không có liên quan gì với Sokolov, vậy tại sao khi Eva(lúc đó đang ở trong lốt Tatyana) bị Volgin cho "thưởng thức" điện đến cháy cả panties, Sokolove lại tỏ vẻ như quan tâm, khúc này theo tui cảm thấy khá là gượng gạo! Volgin có vẻ như là 1 kẻ cuồng loạn nhưng cuồng loạn 1 cách không hợp lí, Ocelot thì có vẻ coi thường thượng cấp quá đáng( nhiều lần đùa giỡn với tù binh trước mặt xếp mình 1 cách thoải mái, trừ lần cuối cùng với Volgin là logic). Túm lại, xét về mặt phim ảnh thì MGS3 có cốt truyện không chặt chẽ lắm! Về mặt khác thì khác à, khoan phản đối vội nhá!
*Positive feelings( a lots!!!!!!!!)
- GREATEST GAME EVER!!!!!! Freedom luôn là 1 ưu điểm cực kì vượt trội trong MGS series, và trong MGS3: SE phải nói là nearly absolute freedom! We can do (almost) anything we want in this game!
- GREATEST GRAPHIC! This is not a game, đây là 1 bộ phim hành động chiếu trên tivi mà ta có thể điều khiển nhân vật chính của film, đúng nhu Para-Medic đã nói: (có thể nhớ không đúng lắm) Maybe in the future we can control the star of the film(chắc là sai, nhưng mà con nhỏ đó nói đại loại thế)
- GREATEST ACTION SCENE: Có ai đã chơi 1 game nào có những cảnh action hoành tráng như MGS3 chưa? Chắc chắn không! Rượt đuổi sống động, bắn phá, khói lửa, cứ như 1 bộ phim action vậy!
Còn muốn nói nhiều nữa, nhưng phải tắt đài để cho Plis viết cái review mà ổng xí phần trước từ lâu rồi! Hhahhahha!
Total score: 9.99999999/10 (vì dẫn dắt cốt truyện hơi khiên cưỡng!)
Game hay quá, quá hay, hay ghê!
Quên, tui chơi mới có 1 lần, sắp về nước, có điều tui hơi bực vì thằng Volgin lúc nó cưỡi Sagohod theo đúng nghĩa đen, chả thể chơi thuốc mê nó được(tui muốn chơi 1 phát no kill and comlepte stealth ngay lần đầu chơi mà, thành ra reset game lia lịa do lâu lâu kề dao nhấn O lâu quá cắt cổ lính mất tiêu!), thành ra lo lắng lắm! Có ai cho nó ăn thuốc mê được không?
Thêm vài kinh nghiệm của tui khi giết no kill thằng The Fear và The End:
- Với the Fear, lúc mới đầu nó bay nhảy còn khá chậm chạp, phơ càng nhiều mê dược cho nó càng tốt! Sau đó, khi em Fear lên tiếng kêu đói thì hãy chuẩn bị cho em 1 vài thức nhắm ngon lành, điển hình và hiệu quả nhất là nấm trong rừng! Vì sao, vì Fear đói là Fear chơi cha lắm, bay đi giết thú ăn để lấp đầy stamina, mà stamina là cái ta cần luộc để khỏi mang tiếng giết người mà, do đó cứ bày nấm ra cho Fear ăn, ăn xong Fear trúng độc, trúng độc là nó ói stamina sẽ rút từ từ, ta sẽ thoải mái lắm lắm! Kakakakakak! Vào trận hoặc trước hoặc ngay khi Fear kiu đói, phơ liền mấy cái nấm để Fear ăn!
- Lão The End khó nuốt, lão này miễn nhiễm với Thermal Goggle, nhưng dấu chân thì không! Theo kinh nghiệm của tui, nên chiên lão này trong khu có thác nước hơn là các nơi khác vì các snipping point khá gần nhau, thuận lợi cho việc theo vết! Khi battle bắt đầu, lao vào khu thác nước, kiếm hoặc đợi lão này phơ 1 phát để biết lão ở đâu, sau đó lại gần chỗ lão 1 khoảng vừa đủ để phơ 3 phát súng gây mê liên tục, nhớ là 3 phát nhé, rồi khi lão bỏ chạy, ngay lập tức use thermal goggle để theo vết chân, kế tiếp thì dựa vào thị lực của chính bạn mà phơ lão này thôi! Nhớ là khi đấu với lão này thì nên xài tivi tốt 1 chút, tivi tối quá là coi như đầu hàng luôn!
Mệt quá, dừng thôi! Lần sau nói tiếp! MGS3 quá hay!