_Ông đọc tạp chí 1 hay 2 ??? Tui coi cái 1 àh, coi thì nó hơi chậm, kéo xuống mà hình hiện ra còn chữ chưa kịp hiện ra thui chứ có thấy chen chữ gì đâu. Có cái khúc mà MGS3 thì cảnh khu trưng bày của Konami có bị "cỏ cây chen đá, lá chen chữ" thôi ^^.
_To Plis : ông cho tui cái địa chỉ download 3 bài nhạc của MGS3 với, tui tìm mỏi mắt chả thấy đâu cả. Àh mà hình như cái bài cuối cùng trước khi có cuộc đàm đạo của Ocleot là bài của MGS series phải hông ??? Bài này tui nhớ nghe wen lắm, hình như là trong phần luyện tập của MGS1 thì phải.
_Sau khi coi lại phần cuối, tui đã xác định thằng nói chuyện với Mr Director ( thằng này là ai vậy ? ) chính là Ocelot. Ngòai ra nó còn là ADAM nữa. Xác định việc này qua việc nó vô tình gọi nhầm tên của Snake là John ( Snake tên là John Doe, còn Paramedic tên là Jane Doe, trùng hợp nhỉ ? ^^ ). Và cũng chính nó là người đưa ý tưởng về "chiếc xe tăng trên 2 cái chân" của Grannin cho tổng thống Mỹ. Thật tình thì lúc đầu thằng Volgin cũng ngu thật, ý tưởng của Grannin là ý tưởng tuyệt vời cho 1 cỗ máy bắn đầu đạn hạt nhân, nhưng vào thời điểm đó có lẽ khoa học kĩ thuật vẫn chưa phát triển đến mức có thể làm việc đó nên nó cho đó là hoang tưởng và vì thế nó mới chọn con Shagohod của Sokolov ( có thể nhận biết điều này sau khi nói chuyện xong với Grannin thì vào nói chuyện với Sigint thì sẽ biết được ý tưởng đó vào giai đoạn này là vô cùng hoang tưởng

).
_Nói một xíu cho mấy bác dễ hiểu về game ( không có ý múa rìu qua mắt thợ đâu :p )
* KGB là một tổ chức của chính phủ Nga.
* Kruschev hình như là tổng thống Nga thì phải ^_^.
* Lúc đầu trong NV đầu tiên thì Snake đựơc giao NV là phải tìm về được Sokolov - nhà khoa học Liên Xô đã chế tạo thành công tên lửa bay lên cung trăng có phi hành gia là Yuri Gagarin, giúp Liên Xô trờ thành nước đầu tiên phóng tên lửa tên mặt trăng. Nhưng sau đó chả trốn chạy qua bên kia bức tường Berlin nhờ một trong những "moles" ( tay sai ) của chính phủ Mỹ, gia đình của Sokolov đã bình an qua Mỹ. Nhưng vì sự kiện gì đó ( cái này quên mất rồi, vì lúc đó coi mắt nhắm mắt mở, chơi buổi tối ) nên Liên Xô đòi lại cha Sokolov này. Trước khi đi chả có nói 1 câu "Save me". Còn Snake vì để lực lượng FOX của mình được thăng chức thì phải làm NV này. Vì lúc đầu NV bắt bạn phải đột nhập vào trong khu căn cứ giải cứu Sokolov nên bạn sẽ gặp những tay lính KGB ( lính của quân Xô Viết ). Khi giải cứu Sokolov xong thì có 1 sự cố xảy ra, Volgin bắt mất ông ta đi để thực hiện kế họach của Shagohod và cùng lúc đó sử dụng vũ khí của Mỹ ( cái khẩu súng bự chà pá đó ) để bắn vào khu căn cứ đã giam giữ Sokolov. Điều này làm chính phủ Xô Viết nghi ngờ rằng đây là họat động của quân Mỹ nên họ đã gọi điện cho tổng thống Mỹ yêu cầu giải thích về vấn đề này. Tổng thống Mỹ phủ nhận hoàn tòan trách nhiệm của mình và yêu cầu họ cho thời gian để chứng minh rằng họ vô can trong chuyện này. Snake sau khi bị thương và nhận ra sự phản bội của The Boss thì đã được đưa về cứu chữa và lại được giao tiếp nhiệm vụ thứ hai, đó là giết The Boss, giải cứu Sokolov và tìm ra Shagohod và phá hủy nó. Nhưng có ai ngờ là trong lúc Snake đang thực hiện NV thứ 1 thì The Boss cũng đang thực hiện NV của bà ta. Đó là cùng với biệt đội Cobra units lấy được lòng tin nơi Volgin để tiếp theo đó lấy đựơc bí mật về Philosopher Legacy ( cái này tui vẫn chưa biết là cái gì, nhưng nó giống 1 cuộn băng ) về cho chính phủ Mỹ. Nhưng sự kiện Volgin bắn vũ khí Mỹ làm cho chính phủ Mỹ phải chối bỏ bất kì sự có mặt nào của The Boss ( nếu có thông tin nào là The Boss dính dáng đến chính phủ Mỹ thì có nguy cơ sẽ gây ra WW III ). Có lẽ vì vậy mà Snake đựơc giao cho nhiệm vụ giết The Boss. The Boss tuy biết việc này nhưng vẫn 1 mực trung thành với Tổ quốc và nguyện hy sinh vì nó và chấp nhận mang tiếng là kẻ phản quốc. Cuối cùng Snake biết được sự thật quá đau đớn và cảm thấy quá hổ thẹn cho danh hiệu Big Boss của mình và bứơc đi đến nghĩa trang The Boss để thăm viếng bà ( khúc Snake khóc thì bấm R1 coi được hình mấy ngôi mộ, chẳng thấy gì cả ).
* Còn Eva thật ra không phải là điệp viên do KGB gửi đến để trợ giúp Snake trong NV mà thực ra cô ta là 1 người của chính phủ Trung Hoa được phái đến để tìm Philosopher Legacy là thủ tiêu bất cứ ai biết về bí mật này ( nhưng cái PL mà cô ta lấy được là đồ giả và cô ta không giết Snake không phải vì yêu Snake hay vì Snake đã cứu cô ta mà vì cô ta đã có 1 lời hứa với The Boss ).
* Đến đây thì bạn sẽ hỏi Philosopher Lagacy là cái quái gì ghê vậy ? Tui cũng chả biết, chỉ biết là sau khi WWII kết thúc thì cả 3 nước trên TG là Liên Xô, Mỹ và Trung Quốc thành lập 1 hội tên là Philosopher. Các thành viên trong hội này là : cha của Volgin ( có lẽ vì vậy mà Volgin mới có được PL ), cha của The Boss và vài người khác. Sau đó số người của hội này mất dần còn lại The Boss là người cuối cùng. Còn cái PL này chắc là do hội này

, chả biết nữa.
Đang chơi lại lần 2 để biết thêm

.
_Phèo, mệt quá, mấy cái này là do tui mới chơi có 1 lần nên hông biết nhiều. Nói những điều mình biết thui chứ không có coi FAQ hay HD gì cả nên nếu có nói sai mí bác cũng đừng chê trách nhé

.