hồi trước trình encoding non kém lúc để encode h264 704x396 nó warn vì không phải resolution mod16 (chia đều cho 16) nên sẽ không compress được tốt - thấy vậy nên nghĩ, xuống mod16 gần nhất là 688x... nên cũng không mất gì nhiều, 1 là crop 2 là resize. Lúc resize thử thì thấy không bị méo nhiều lắm nên ok tiếp tục 688x...
Tới mấy tập animation quality của studio làm ra kém thì thấy nhiều đoạn lúc vẽ char từ xa hơi méo nên lo

với lại lúc resample resolution trong aegisub nhiều lúc nó corrupt toàn OP với ED nên phải copy/paste lại từ ep trước
Rồi mới đây đọc cái quyển về MPEG-4/AVC mới hiểu là không mod16 không được vì nó chia không gian hình ra làm block 16x16, tới 1 đoạn sẽ không có đủ pixel cho block thì sẽ bị hỏng đoạn đấy, nhưng mà nếu là 704 hoặc 396 thì chỉ có đoạn tít ngoài cùng của hình sẽ bị dính thôi nên không sao, và mới đây thử encode chia ra làm block 4x4I thêm vào nữa thì ok rồi, nên mới định mạnh dạn thử để nguyên 704x396. Nhưng lúc phát hiện ra đang là ep 10 nên nghĩ, giờ cần phải tới 1 mốc gì đấy thì mới bụp 1 phát đổi được

nên đợi tới giờ chuyển lại
-
vụ đại học thì đừng tưởng top là tốt đâu. Ví như trường Imperial College bên này, bằng từ trường đấy là được đánh giá rất cao, nằm trong top gì gì đấy toàn cầu luôn. Thế nhưng mà một đứa em trong họ (họ xa [rất xa lol], mới biết nó là em họ từ ... 4-5 năm nay) nó thi được vào trường đấy từ năm ngoái, ở 1 năm xong thì muốn chết luôn. Trường thì nổi nhưng mà cái campus nó chọn để ở tít Wye, là cái nơi vãi hẻo lánh. Thành phố gần nhất là Canterbury cũng chả có gì hay lắm mà lại ở cách 45 phút đi tàu. Chỗ đấy chỉ có lo mà học nên học sinh chán chường nhiều lắm, trong cái khóa đấy với lại trong halls đấy gần như 90% cả lũ năm sau xin chuyển trường, có vài đứa vì tiếc cái tiếng Imperial College nên ở lại.
Cái halls thì đúng là chán thật, nói như chỗ này còn tìm được job, dưới Wye thì vùng hẻo lánh mấy trăm học sinh như vậy nên không có job, lúc nghỉ dân VN mình không về được mà bọn nó thì đi xe về hết chỗ bố mẹ tụi nó nên buồn chán, cả cái halls có 6-7 đứa ở lại - kể cũng tội :/