[MF] Group HeadQuarters

  • Thread starter Thread starter |vTv|
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
http://mf.ipribox.net/02

đang ngủ thì alarm kêu ._.

có hết chỉnh sửa style từ hdht rồi đấy
<br>
___________________________
<br>
chưa có -chan .................. refresh giờ mới thấy ._.
 
có file đã chỉnh sửa lại trên boxnet rồi đấy pipi
 
ừ file tớ thiếu mỗi cái -chan, sẽ sửa trong rc2

qc đi ..

tớ nằm ngủ thêm chút nữa ... đói quá ngủ cho bớt đói tí nữa ăn sáng sớm chút :s
 
QC đi các cậu để ra bản hoàn chỉnh tớ down :D
 
thế thì trong đoạn QC sửa lại đi

QC:
[MF] Team - trừ moon_son
poseido208
MasterDiablo
\:d/
 
:p Ơ, mọi người cứ QC đi nhá, bây giờ mạng nhà tớ đang bò với speed 7-8 kB/s (dù rằng bên Bit thì bò được gần 100 kBs), :'> mí lị hôm nay có hẹn hò, đến chiều mới về.
 
mí lị hôm nay có hẹn hò, đến chiều mới về.
=((. . .

. . . j/k =))

cái host pp bị rape quá nên limit lại bandwidth hả, tớ load ko đc max :'>
 
pipi ơi có cái bài này k0 giải nổi ++
PHP:
  for (int i = 0; i < a; ++i) {
    for (int j = 148; j < i; ++j) {
      m();
    }
}
a là 1 số bất kỳ thì cái method m nó đc gọi mấy lần =((
ngồi tính cóc ra ... công thức phức tạp quá
 
QC:
[MF] Team - trừ moon_son
poseido208
MasterDiablo
các cậu thật là tại đang để bit :D tối tớ down QC sau giờ phải đi học rồi
 
3:44 sửa lại là : "giá như một lần được là Hagu, được nhìn qua đôi mắt của cô bé"
3:52 sửa lại là: "...mới chính là tài năng đích thực."
4:29 sửa lại là: "em thì thấy... sốc quá"
nhớ để ý chỉ cần copy & paste cái dấu 3 chấm từ sau chữ em đến trước chữ sốc thôi.
4:46 sửa lại (lỗi chính tả) : "tự dưng" chứ k0 phải "tư dưng"
6:03 bỏ từ "nước" trong câu ấy đi
15:54 sửa từ "cuộc gọi như mọi ngày" thành "cuộc gọi thường ngày" đi
câu sau đó đổi "tội lỗi" thành "có lỗi"
19:34 sửa lại thành: "Không biết tên ấy kiếm đâu ra đôi guốc cổ điển thế này nhỉ?"
20:20 sửa lại thành: "Cô ấy thật sự đã... rất hạnh phúc"
 
ooooooooo ganbatte ne xeno .... daisuki da yo lalala~~~

đầu tớ vừa hết nhức nên hơi hâm thông cảm :D

đang down eps2 đây chắc đi học về là xong

PS:xeno cái eps20 eva nó lung tung quá 8-}
 
daisuki da yo
Lelouch of the Rebellion CODE... GAYASS :-&
PSeno cái eps20 eva nó lung tung quá
từ sau trở đi tập nào cũng điên thôi =)) k0 xem cái movie mà xem đủ 26 ep chắc ngẩn ngơ cả người =))
xem lại 2 lần rồi, cách nhau 3 năm =)) chắc 3 năm nữa đủ chín, xem lại lần nữa =))
 
lol, xeno

Mã:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXLINE 100

char line[MAXLINE];

int main(void) {
        int i = 0;
        int j = 148;
        int a;
        printf("Input a : ");
        fgets(line, sizeof(line), stdin);
        sscanf(line, "%d", &a);
        for (i = 0; i < a; ++i) {
                for (j = 148; j < i; ++j) {
                        freopen("log.txt","a",stdout);
                        printf("m has been called.\n");
                        fclose(stdout);
                }
        }
        return(0);
}

dùng gcc compile cái này (gcc test.c -o test) rồi chạy. Đánh giả dụ 200 cho a, rồi sau đấy đánh

wc -l log.txt

Driana@fujitsubox ~
$ wc --help
Usage: wc [OPTION]... [FILE]...
or: wc [OPTION]... --files0-from=F
Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if
more than one FILE is specified. With no FILE, or when FILE is -,
read standard input.
-c, --bytes print the byte counts
-m, --chars print the character counts
-l, --lines print the newline counts
--files0-from=F read input from the files specified by
NUL-terminated names in file F
-L, --max-line-length print the length of the longest line
-w, --words print the word counts
--help display this help and exit
--version output version information and exit

Report bugs to <[email protected]>.

a là 200 thì ip được 1326, 199 thì là 1275 dưới 148 thì dĩ nhiên không có output. Max a là 255.

nằm ngủ mãi lăn đi lăn lại không ngủ được, đành dậy ăn nốt cái đống doughnuts hôm qua ...
 
thích thì modify cái đấy nó thành cái string cho log.txt thành log.a.txt, rồi run từng lượt một cho a từ 148 tới 255, sau đấy gõ wc -l log.* > count.txt là có hết data cho cả lượt run, rồi mở lên cộng hết lại và chia cho wc -l count.txt là ra medium value.
 
a là 200 thì ip được 1326, 199 thì là 1275 dưới 148 thì dĩ nhiên không có output. Max a là 255.
... vậy thì công thức là ... ???? chạy thử thì ai chả chạy được +____+
 
chạy thử xong rồi phải tự đoán ra chứ [-(

a trên 148 thì sẽ chạy 1 lần với a, xong rồi loop vào trong cho tới khi hết a, tiếp như thế.

150 là 1, 151 là 3, 152 là 6, 153 là 10, 154 là 15

150 là 149+1, 151 là 149+2, 152 là 149+3, 153 là 149+4, 154 là 149+5

1 ra 1, 2 ra 3, 3 ra 6, 4 ra 10, 5 ra 15

2 + 1 = 3
3 + 3 = 6
4 + 6 = 10
5 + 10 = 15

...

155 ra 21
156 ra 28 (...)

đoán được công thức chưa :D

ngồi nghĩ lý thuyết chắc đến sáng mai chưa xong, thử rồi đoán ra là cách hay nhất kekeke
 
thế phải dùng đệ quy để viết lời giải à o.O
 
ừ, theo tớ thì là thế ...

còn cách nào khác viết lời giải nữa không :| ?

đang QC ..

đoạn ED bị nhòe nhòe là do encode nhanh, 1st pass và không có tinh chỉnh manual nên thế >_>
 
sau nhiều giờ trace code trong tuyệt vọng, suy luận trong khổ đau, cố vắt nát cả óc để suy nghĩ, mò gần như toàn bộ tất cả các trường hợp :D ... anh đã thông minh xuất thần và phát hiện ra công thức :D
(a-148)(a-149)/2
\:d/

.... một công thức tiểu học =))=))=)) số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia hai =))
 
QC của tớ

10:56 anh thằng morita - "Đi được chưa?" morita - "Ừ"
đoạn này hơi lạ lạ... hay là sửa thành "Ừ, đi." ?

12:30 "Có lẽ là do công việc" .. cái này thì chắc chắn là do công việc nên nó mới về muộn, nhưng mà do là do công việc kéo dài .. có cách nào viết rõ ra được không?
dạng như "Chắc tại nhiều việc quá" hoặc là sao đó
với lại đoạn tiếng Nhật cũng có "nagabishiterundesukane"

Đoạn 12:46 "Cố chờ anh ấy đi" không cần phải để tiếng từ xa (cảm giác nó ngay gần, với lại 2 đứa nói chuyện với nhau tớ nghĩ không cần tiếng từ xa)
đoạn sau thì ok.

14:40 tóan -> toán ... cái này bị nhiều lắm ::( không biết rael hay xeno có thể để ý cái vụ bỏ dấu phía sau này được không?

19:46 "Morita-san phải trả bao nhiêu thế này?" thành "Morita-san... anh phải trả bao nhiêu tiền thế này?" .. tại vì cảm giác là Mayama nó muốn nói với Morita (không có đó) hơn là tự hỏi mình

có gì sẽ edit tiếp bài này

edit : hết rồi đấy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top