[MF-RS]Supernatural

  • Thread starter Thread starter WindFox
  • Ngày gửi Ngày gửi
Supernatural.S05E12.REAL.REPACK.FINAL.PROPER.HDTV.XviD-FQM
Mã:
http://subscene.com/vietnamese/Supernatural-Fifth-Season/subtitle-297216.aspx
 
Hình như sub ss.5ep11 chưa có bác 3D nhĩ :(
 
Bác cho em xin cái link sub vn SS5.ep11 nha, sao em tìm không thấy vào sub xem thì bác post từ 10-12 lun ak :(
 
Mở lại trang trước đi, cả chục cái sub cho ep 11 đó:-"
 
Từ cái ngày mà ta dịch sub đến giờ ta đã không còn thèm muốn làm sub việt nữa:( Bây giờ chỉ sợ không có sub eng và phim thôi:)) Nhưng sau này có khi...chả cần sub eng nữa ấy chứ trừ khi là coi phim của pháp và nhật:))
 
Giờ những câu hỏi của lethinh282 mình sẽ không trả lời nữa. toàn lên đây tung một câu là sub lệch, không có sub..... xong nói confirm lại cái thì lặn mất tăm xong vài hôm sau lên lại với câu hỏi như vậy :-w làm mình bực mình rồi đấy nha :)).
Còn nhớ trước mình cũng mất công sync mấy cái sub bản hdtv sang bản hdtv 720p của vài phim rồi có thằng vote bad cái là mình xóa luôn chả để lại làm gì. có gì confirm lại những sub mà không dùng được để mình xóa ;))
 
Sub ổn và chuẩn chứ lệch gì đâu ta ? Mới coi xong ep 12, tự hỏi chừng nào thằng trâu bò lucifer gọi hồn ở ep 10 mới khoe hàng. Chờ mỗi nó thôi...
 
Còn 3 thằng kỵ mã + lucifer nữa thì tầm 2 tập xuất hiện 1 thằng là ngon. còn lại thì râu ria. cái phim này kích tính thì chỉ có khoảng 2-4 ep cuối thôi chứ các tập ở giữa thì bình thường
 
Xin lỗi bác 3D! vì em theo dõi không kĩ Topic nên mới hỏi vậy và em gán nhầm sub bản 350m với bản 150m. Còn em lâu confim lại tại vì em còn phải đi học về nhà thì xem Sup chừng nào hết em mới len down nên ko kịp xem lại topic ak.
 
Hi vọng trước mùng một mình được gặp 1 anh trong bộ tam kị mã, chờ đợi, chờ đợi hu hu hu!:((
 
^
Tập sau gặp em Anna cơ không phải là mấy thằng kị mã đâu,
Nếu gặp kị mã chắc là phải gặp thằng Death.
mà phim này hy vọng nó kết thúc ra ngô ra khoai chứ như thằng đạo diễn nói là kết thúc lưng lửng để khi nào có cơ hội làm tiếp thì mình chưỉ đổng cái đài CW mợ nó kết thúc lửng là cái tức sau kiểu bị Cancel có khi còn tệ hơn
 
đang xem hơn 1 nửa của season 2, thấy hay quá, nội dung hấp dẫn ghê, ko như season 1 thấy hơi chán.
 
người cuối cùng trong bộ tứ thiên thần đã xuất hiện ;)) tuy ko được PR ầm ĩ như anh Death nhưng sức mạnh của anh ấy thật là ảo :D
 
Tội nghiệp em Anna :(, đúng là ông anh cả có khác, nhưng vẫn chưa thấy sức mạnh của lucifer:-"
 
Chưa thấy? Khẩu Colt bắn thẳng vào trán chỉ hơi choáng:-o Đó mới là bộ giáp thịt dỏm thôi đó. Quơ 1 nhát cả đám quỉ chết mà không hề sợ biết chúng sùng kính hắn cở nào. Tầm Cass nhấn 1 nhát mấy chú Dean&Sam bay, còn Luc nhấn phát anh Cass nằm dài--> Sức mạnh của hắn tầm nào.;;) Sau này hắn thu về thêm 3 chú kị mã có mà sám khoái lạc song châu của Michel chứ đừng nói đến họp mấy chú thiên sứ.
 
Thôi đổi ý rồi mình vẫn dịch mai có hàng anh em đón xem. giờ mới đang xem :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhìn điệu bộ thằng lucifer thì chắc là đóng kịch thôi, chứ khẩu colt bắn vào nó như súng bình thường :|, còn bọn kỵ mã thì chắc bọn thiên thần sẽ biết cách xử lý chứ nếu bọn nó mạnh quá thì ai lại để yên cho thằng kia triệu hồi làm gì, đến 2 thằng đại thiên thần kia còn kêu cứ để ngày tận thế diễn ra mà :)), mục đích của lucifer có phải kill hết bọn thiên thần đâu mà là loài người đấy chứ:-".
Mà công nhận mẹ trẻ ku Dean xinh vãi;;)
 
Thì nói rồi, thiên thần cũng vốn dĩ chả ưa gì loài người đâu, tại hồi đó Michael sốn mắt chú Luc theo bợ đỡ chúa nên được dịp chú Luc cãi lời bơm đểu rồi đạp thẳng chú Luc xuống địa ngục đấy thôi.
Nói là thực sự đứng về phía con người có lẽ giờ mỗi chú Cass.
Còn vì sao Michael muốn lấy lại Dean thì đơn thuần nó sợ Luc lên thiên giới mà nhảy vào cái ghế đang trống do thượng đế đang chu du đâu đó.
(Cái anh đóng cái xác dởm của Luc là mình thích nhấy cái nụ cười ấy;)))
 
^
Tại vì nghe nói là chúa quý loài người hơn angel nên là bọn angel thừa cơ lúc chúa đi chơi (chắc sang Paroda chơi quá :)) ) nên là bọn angel tạo cái the end để diệt loài người. còn về sau chắc Lucifer chỉ chơi thằng nào muốn bảo vệ con người thôi
 
Back
Top