NIKITA KABUTO
Sonic the Hedgehog
- 24/11/02
- 4,634
- 1
_Lúc trước, có lần tui đã download được bài MGS3 Theme Song về nghe
. Lúc đầu thấy cũng ko hay lắm, nó dập nhạc đùng đùng. Nhưng sau đó, với một khoảng thời gian khá dài nghe đi nghe lại nhiều lần. Tui cũng đã đúc kết ra được 1 ẩn ý khá hay của của ông soạn nhạc ( còn ai thì ko biết :'> ). Bài nhạc này có thể nói là rất độc đáo vì nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra được nó giống như là 1 câu chuyện về 2 đặc nhiệm đang làm NV ( nhiệm vụ ) vậy. Bây giờ, tôi sẽ giải thích ngay với bạn những gì mình muốn nói :
_Trước tiên bạn hãy download bài nhạc này về ( nếu bạn vẫn chưa có bài MGS3 Theme Song ) từ link:
http://s36.yousendit.com/default.uplx ( 9MB, dài 6 phút 32 giây )
( link này chỉ có tác dụng trong 7 ngày, sau đó thì bạn liên hệ với Pliskin để có bài nhạc hoặc bác Plis có rủ lòng thương thì vào up cái link nhạc đê
)
_Sau đó, vừa nghe nhạc và vừa đọc những dòng chữ này. Bạn sẽ thấy mỗi một lần âm nhạc thay đổi là một biến tấu cũng như một sự thay đổi trong câu chuyện của tui
.
* Những giây phút ban đầu : hoang sơ và tĩnh lặng <== một sự bỡ ngỡ của 2 người biệt kích khi các anh được gửi đến 1 khu rừng già rất hoang dã và thô sơ để thực hiện 1 nhiệm vụ bí mật của chính phủ.
* Sau đó là nhạc dập : các biệt kích đã bắt đầu vào NV, lúc này hai anh đã chia ra theo những con đường khác nhau và sẽ tập họp lại địa điểm được quy định sẵn đó là địa điểm Beta để kết thúc NV. Rất hối hả, hai anh thoắt ẩn thoắt hiện tiến đến mục tiêu của mình. Nhưng dường như vẫn chưa tìm ra được trung tâm của kẻ địch cũng như địa điểm của NV. Còn đường trước mắt sao còn dài quá ...
* Thêm 1 chút nhạc nền nữa : lúc này căn cứ của kẻ địch đã được tìm thấy. Các anh đang lẩn trốn, trườn bò để vượt qua các tay lính gác. Một cảm giác ko phải là dễ chịu nhưng hai anh đã đều được học trong trường huấn luyện những điều này một cách rất nghiêm khắc nên đối với các anh cũng ko đáng ngại cho lắm.
* Thêm nhạc nền lần 2 : Các anh đã tiến vào khá sâu vào trong căn cứ của quân địch. Mọi chuyện đã khó khăn hơn, camera quan sát, lính canh và chó becgiê tuần tra khắp nơi nhưng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát và vẫn chưa ai bị phát hiện. Lúc này tốc độ của các anh phải giảm xuống khá nhiều, ko như trước đây được nữa vì lính canh quá dày đặc.
* Nhạc dập lần 2 nữa : Lúc này các anh đã đến rất gần mục tiêu của mình, chỉ còn vài phút vài giây nữa là các anh có thể gọi về cho trung tâm và nói "Mission Complete" rồi. Nhưng .... thật ko may điệp viên B đã bị phát hiện một cách bất chợt do không cẩn thận. Ko thể để tình hình xảy ra như vậy, A đã khuyên B rằng nên tạm thời rút lui để thoát tầm quân địch thật nhanh rồi mới tiếp tục NV được. "Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi thôi thôi thôi thôi thôi ............. " là những gì đang diễn ra trong tâm trí của B, đúng rồi, anh phải tìm một chỗ nào đó để lẩn trốn thôi thôi thôi thôi .........
* Những giây phút tĩnh lặng : trốn được đám lính canh rồi, mừng quá. Tim anh B đã đập bình thường trở lại. Chỗ anh đang lẩn nấp hiện nay là 1 khu vực nhỏ bé và khó bị phát hiện nhưng khá nhiều quân địch xung quoanh nên thật sự thì tình hình của anh cũng chưa có gì gọi là khả quan cả.
* Vẫn đang tĩnh lặng và dần dần chuyển sang nhạc dập : "Phải thoát khỏi nơi này" ? Đó là những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu B. Và trong một lúc không chần chừ anh đã vùng thoát ra ngoài chỗ ẩn núp ấy và nhanh chóng tiến đến mục tiêu của mình lần nữa. Nhưng thật là hoạ vô đơn chí khi B một lần nữa lại bị kẻ thù phát hiện và truy đuổi rất gắt gao, thật ko may tín hiệu liên lạc của B lúc này đã bị kẻ thù bắn nát và còn sử dụng được nữa. Ko thể liên lạc được với B, A rất lo lắng và ngay lập tức anh đã quyết định là phải ra tay nhanh chóng cứu B thoát khỏi chốn hiểm nguy. Thế là rời bỏ vị trí của mình, A nhanh chóng tiến về hướng của B để giải thoát anh.
* Nhạc dập dzô thế : A đã đến được địa điểm của B. Chuyện gì đã xảy ra ? Các tay lính canh đâu ? B đâu ? Bỗng nhiên từ khắp nơi các tay lính canh đổ dồn về và bắn vào A như xối xả. Nhưng nhanh và rất thoăn thoắt, A đã hạ gục các tay lính canh chỉ trong chớp mắt với khẩu súng MK22 của mình. Tuy nhiên tình hình lúc này đã không còn đơn giản, các tay lính canh hay tin có 1 biệt kích đột nhập nên đã dồn khá nhiều về hướng của A và tấn công A tới tấp. Về phần B sau khi triệt hạ được các tay lính đuổi theo mình thì đang trên đường tiến tới mục tiêu. Lúc này anh đang rất cố gắng liên lạc với A nhưng ko có cách nào để liên lạc được. Bất chợt, mục tiêu kia rồi ..... B đã thấy mục tiêu rồi ..... Anh chậm rãi tiến lại rất gần và ..... Về phần A, anh đã cố gắng hết sức mình chống chọi lại kẻ thù nhưng thật sự thì chúng quá đông, anh cũng ko thể lẩn trốn đi đâu được, A phải làm gì đây ? .....
* Những giây phút tĩnh lặng lần 3 : Một màu đen bao phủ khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra đối với A và B đã đạt được mục tiêu chưa ???? .... Chúng ta ko thể nào biết được, đó dường như là 1 câu hỏi còn đang bỏ ngỏ và ko lời đáp. Không gian xung quoanh quá ư là tĩnh mịch, u ám, mờ ảo và chúng ta ko thể thấy được điều gì một cách rõ ràng cả. Bỗng đâu đó, .....
* Đoạn nhạc xúc động : Từ đâu đó trong bóng tối ấy, một tia sáng chợt loé lên và dần dần hiện rõ hình ảnh một ai đó đang đứng trước một khung cảnh thiên nhiên khá hùng vĩ. Từng chút một, ánh sáng ấy lan dần theo tiếng guitar để hiện rõ lên hình ảnh của anh biệt kích B. Anh đang đứng trước mộ của 1 người với không gian xung quoanh là 1 màu xanh ngàn của núi non và rừng cây.
* Đoạn nhạc xúc động lên cao trào : Một cảm giác mất mác ko thể nào tả được khi đứng bên cạnh ngôi mộ của người chiến sĩ từng vào sinh ra tử với mình. B đã khóc, anh ko thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc A đã hy sinh khi anh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Từng dòng lệ lăn trên gương mặt của B, mắt nhoà đi ( lúc này mà bạn bấm R1 thì sẽ thấy được 1 điều gì đó, nhưng mắt biệt kích B đã nhoà đi nên rất khó thấy
)........
The End.......
. Lúc đầu thấy cũng ko hay lắm, nó dập nhạc đùng đùng. Nhưng sau đó, với một khoảng thời gian khá dài nghe đi nghe lại nhiều lần. Tui cũng đã đúc kết ra được 1 ẩn ý khá hay của của ông soạn nhạc ( còn ai thì ko biết :'> ). Bài nhạc này có thể nói là rất độc đáo vì nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra được nó giống như là 1 câu chuyện về 2 đặc nhiệm đang làm NV ( nhiệm vụ ) vậy. Bây giờ, tôi sẽ giải thích ngay với bạn những gì mình muốn nói :_Trước tiên bạn hãy download bài nhạc này về ( nếu bạn vẫn chưa có bài MGS3 Theme Song ) từ link:
http://s36.yousendit.com/default.uplx ( 9MB, dài 6 phút 32 giây )
( link này chỉ có tác dụng trong 7 ngày, sau đó thì bạn liên hệ với Pliskin để có bài nhạc hoặc bác Plis có rủ lòng thương thì vào up cái link nhạc đê
) _Sau đó, vừa nghe nhạc và vừa đọc những dòng chữ này. Bạn sẽ thấy mỗi một lần âm nhạc thay đổi là một biến tấu cũng như một sự thay đổi trong câu chuyện của tui
.Tình đồng đội
* Những giây phút ban đầu : hoang sơ và tĩnh lặng <== một sự bỡ ngỡ của 2 người biệt kích khi các anh được gửi đến 1 khu rừng già rất hoang dã và thô sơ để thực hiện 1 nhiệm vụ bí mật của chính phủ.
* Sau đó là nhạc dập : các biệt kích đã bắt đầu vào NV, lúc này hai anh đã chia ra theo những con đường khác nhau và sẽ tập họp lại địa điểm được quy định sẵn đó là địa điểm Beta để kết thúc NV. Rất hối hả, hai anh thoắt ẩn thoắt hiện tiến đến mục tiêu của mình. Nhưng dường như vẫn chưa tìm ra được trung tâm của kẻ địch cũng như địa điểm của NV. Còn đường trước mắt sao còn dài quá ...
* Thêm 1 chút nhạc nền nữa : lúc này căn cứ của kẻ địch đã được tìm thấy. Các anh đang lẩn trốn, trườn bò để vượt qua các tay lính gác. Một cảm giác ko phải là dễ chịu nhưng hai anh đã đều được học trong trường huấn luyện những điều này một cách rất nghiêm khắc nên đối với các anh cũng ko đáng ngại cho lắm.
* Thêm nhạc nền lần 2 : Các anh đã tiến vào khá sâu vào trong căn cứ của quân địch. Mọi chuyện đã khó khăn hơn, camera quan sát, lính canh và chó becgiê tuần tra khắp nơi nhưng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát và vẫn chưa ai bị phát hiện. Lúc này tốc độ của các anh phải giảm xuống khá nhiều, ko như trước đây được nữa vì lính canh quá dày đặc.
* Nhạc dập lần 2 nữa : Lúc này các anh đã đến rất gần mục tiêu của mình, chỉ còn vài phút vài giây nữa là các anh có thể gọi về cho trung tâm và nói "Mission Complete" rồi. Nhưng .... thật ko may điệp viên B đã bị phát hiện một cách bất chợt do không cẩn thận. Ko thể để tình hình xảy ra như vậy, A đã khuyên B rằng nên tạm thời rút lui để thoát tầm quân địch thật nhanh rồi mới tiếp tục NV được. "Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi thôi thôi thôi thôi thôi ............. " là những gì đang diễn ra trong tâm trí của B, đúng rồi, anh phải tìm một chỗ nào đó để lẩn trốn thôi thôi thôi thôi .........
* Những giây phút tĩnh lặng : trốn được đám lính canh rồi, mừng quá. Tim anh B đã đập bình thường trở lại. Chỗ anh đang lẩn nấp hiện nay là 1 khu vực nhỏ bé và khó bị phát hiện nhưng khá nhiều quân địch xung quoanh nên thật sự thì tình hình của anh cũng chưa có gì gọi là khả quan cả.
* Vẫn đang tĩnh lặng và dần dần chuyển sang nhạc dập : "Phải thoát khỏi nơi này" ? Đó là những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu B. Và trong một lúc không chần chừ anh đã vùng thoát ra ngoài chỗ ẩn núp ấy và nhanh chóng tiến đến mục tiêu của mình lần nữa. Nhưng thật là hoạ vô đơn chí khi B một lần nữa lại bị kẻ thù phát hiện và truy đuổi rất gắt gao, thật ko may tín hiệu liên lạc của B lúc này đã bị kẻ thù bắn nát và còn sử dụng được nữa. Ko thể liên lạc được với B, A rất lo lắng và ngay lập tức anh đã quyết định là phải ra tay nhanh chóng cứu B thoát khỏi chốn hiểm nguy. Thế là rời bỏ vị trí của mình, A nhanh chóng tiến về hướng của B để giải thoát anh.
* Nhạc dập dzô thế : A đã đến được địa điểm của B. Chuyện gì đã xảy ra ? Các tay lính canh đâu ? B đâu ? Bỗng nhiên từ khắp nơi các tay lính canh đổ dồn về và bắn vào A như xối xả. Nhưng nhanh và rất thoăn thoắt, A đã hạ gục các tay lính canh chỉ trong chớp mắt với khẩu súng MK22 của mình. Tuy nhiên tình hình lúc này đã không còn đơn giản, các tay lính canh hay tin có 1 biệt kích đột nhập nên đã dồn khá nhiều về hướng của A và tấn công A tới tấp. Về phần B sau khi triệt hạ được các tay lính đuổi theo mình thì đang trên đường tiến tới mục tiêu. Lúc này anh đang rất cố gắng liên lạc với A nhưng ko có cách nào để liên lạc được. Bất chợt, mục tiêu kia rồi ..... B đã thấy mục tiêu rồi ..... Anh chậm rãi tiến lại rất gần và ..... Về phần A, anh đã cố gắng hết sức mình chống chọi lại kẻ thù nhưng thật sự thì chúng quá đông, anh cũng ko thể lẩn trốn đi đâu được, A phải làm gì đây ? .....
* Những giây phút tĩnh lặng lần 3 : Một màu đen bao phủ khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra đối với A và B đã đạt được mục tiêu chưa ???? .... Chúng ta ko thể nào biết được, đó dường như là 1 câu hỏi còn đang bỏ ngỏ và ko lời đáp. Không gian xung quoanh quá ư là tĩnh mịch, u ám, mờ ảo và chúng ta ko thể thấy được điều gì một cách rõ ràng cả. Bỗng đâu đó, .....
* Đoạn nhạc xúc động : Từ đâu đó trong bóng tối ấy, một tia sáng chợt loé lên và dần dần hiện rõ hình ảnh một ai đó đang đứng trước một khung cảnh thiên nhiên khá hùng vĩ. Từng chút một, ánh sáng ấy lan dần theo tiếng guitar để hiện rõ lên hình ảnh của anh biệt kích B. Anh đang đứng trước mộ của 1 người với không gian xung quoanh là 1 màu xanh ngàn của núi non và rừng cây.
* Đoạn nhạc xúc động lên cao trào : Một cảm giác mất mác ko thể nào tả được khi đứng bên cạnh ngôi mộ của người chiến sĩ từng vào sinh ra tử với mình. B đã khóc, anh ko thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc A đã hy sinh khi anh vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Từng dòng lệ lăn trên gương mặt của B, mắt nhoà đi ( lúc này mà bạn bấm R1 thì sẽ thấy được 1 điều gì đó, nhưng mắt biệt kích B đã nhoà đi nên rất khó thấy
)........The End.......