__Xuất phát từ những u uất của đô thị, sự bóp chết cảm xúc với việc quanh quẩn mãi một nơi; một bộ phận thanh niên của FOG đã quyết định tìm phương thuốc giải cho họ. "Phượt" là một con đường.
__Hà Nội và Sài Gòn sẽ gặp mặt, điểm là Đà Nẵng.
__Đoàn có 6 người, 3 từ Bắc, 3 từ Nam. Kế hoạch được Nhimxxu lên chi tiết, anh em cùng gật đầu và đi thôi.
__Cùng điểm đến nhưng hành trình có khác nhau :
- Từ Hà Nội : 764 km, đi bằng tàu hỏa trong 18 tiếng
- Từ Sài Gòn : 997 km, đi bằng xe máy trong 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu chạy 500 km, ngày sau 400 km, và sáng ngày thứ 3 thì số lẻ còn lại.
__Bài này xem như một bài ghi nhanh, một bài kí chung của nhóm, các thành viên thì quá quen thuộc như mình, Nhimxxu, Phét và 3 bạn nữa đều là dân mê ảnh. Thời gian của kí này được tính theo thời điểm đoàn gặp nhau tại Đà Nẵng.
--- Ngày 1 - 08 tháng 08
__Khoảng 3 h chiều ngày 8 tháng 8 thì hai miền gặp nhau. Nhận phòng xong thì cả đám đi ăn quán Trần ở Đà Nẵng, buổi này do lạ nước lạ cái nên chưa chụp gì nhiều, nhưng kế hoạch là vẫn phải chụp, bởi không chụp thì có lỗi với censor quá.
__Chiều, sông Hàn bắt đầu đẹp, anh em sau khi no say đã muốn thử gió của cửa biển coi mạnh thế nào, thế là cả hội chạy lên cầu Thuận Phước. Tới chân cầu thì mưa, cả đám hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi nghĩ thế là may, bởi vì mưa thì thường mây đẹp và mặt trời cũng phóng khoáng màu mè lắm. Y như rằng, chúng tôi có cầu vồng đôi, to và rõ, có thể nhìn thấy từ chân này qua chân kia; đó là phía bên phải.
__Bên trái, ở xa biển, mưa xuống trong hoàng hôn tạo thành một lớp sương mù to và rộng, có lẽ đây là chút quà cho những ai mang theo lens wide, bởi vì ở góc cao của cầu, đôi mắt bạn sẽ hốt trọn trong cảnh đấy và bạn không thể để nó trượt qua censor được.
__Chúng tôi kiếm thêm vài góc, chụp vài kiểu rồi xuống chân cầu bố trí máy để phơi. Việc chọn góc xảy ra quá gấp khi mặt trời đang xuống mau và đường xá thì chúng tôi không rành, nên sẽ có chút ức chế với những bức hình ở đây, nhưng mà đâu có sao, có hình là vui, hè hè.
__Đêm cả đám nhậu, mệt và lạnh, ngủ thôi.
--- Ngày 2 - 09 tháng 08
__Chúng tôi trả phòng ở Đà Nẵng rồi chạy ra Hội An. Nhận phòng ở Hội An xong thì chạy ra thánh địa Mỹ Sơn. Ở đây chụp không được nhiều, tham quan là chính và chút suy nghĩ về những đế chế trong quá khứ.
__Tối về lại Hội An, cả đám đi ăn cao lầu, bánh đập, chè bắp thì mưa. Chạy mưa, chờ mưa để được ăn. Lạnh, ướt nhưng vui, hình ảnh thì càng không thể chụp, vì mưa to quá.
__Đêm nghỉ sớm, cả nhóm chuẩn bị cho ngày mai đi cù lao Chàm
--- Ngày 3 - 10 tháng 08
__Để mai tính, hehe.
__Hà Nội và Sài Gòn sẽ gặp mặt, điểm là Đà Nẵng.
__Đoàn có 6 người, 3 từ Bắc, 3 từ Nam. Kế hoạch được Nhimxxu lên chi tiết, anh em cùng gật đầu và đi thôi.
__Cùng điểm đến nhưng hành trình có khác nhau :
- Từ Hà Nội : 764 km, đi bằng tàu hỏa trong 18 tiếng
- Từ Sài Gòn : 997 km, đi bằng xe máy trong 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu chạy 500 km, ngày sau 400 km, và sáng ngày thứ 3 thì số lẻ còn lại.
__Bài này xem như một bài ghi nhanh, một bài kí chung của nhóm, các thành viên thì quá quen thuộc như mình, Nhimxxu, Phét và 3 bạn nữa đều là dân mê ảnh. Thời gian của kí này được tính theo thời điểm đoàn gặp nhau tại Đà Nẵng.
--- Ngày 1 - 08 tháng 08
__Khoảng 3 h chiều ngày 8 tháng 8 thì hai miền gặp nhau. Nhận phòng xong thì cả đám đi ăn quán Trần ở Đà Nẵng, buổi này do lạ nước lạ cái nên chưa chụp gì nhiều, nhưng kế hoạch là vẫn phải chụp, bởi không chụp thì có lỗi với censor quá.
__Chiều, sông Hàn bắt đầu đẹp, anh em sau khi no say đã muốn thử gió của cửa biển coi mạnh thế nào, thế là cả hội chạy lên cầu Thuận Phước. Tới chân cầu thì mưa, cả đám hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi nghĩ thế là may, bởi vì mưa thì thường mây đẹp và mặt trời cũng phóng khoáng màu mè lắm. Y như rằng, chúng tôi có cầu vồng đôi, to và rõ, có thể nhìn thấy từ chân này qua chân kia; đó là phía bên phải.
__Bên trái, ở xa biển, mưa xuống trong hoàng hôn tạo thành một lớp sương mù to và rộng, có lẽ đây là chút quà cho những ai mang theo lens wide, bởi vì ở góc cao của cầu, đôi mắt bạn sẽ hốt trọn trong cảnh đấy và bạn không thể để nó trượt qua censor được.
__Chúng tôi kiếm thêm vài góc, chụp vài kiểu rồi xuống chân cầu bố trí máy để phơi. Việc chọn góc xảy ra quá gấp khi mặt trời đang xuống mau và đường xá thì chúng tôi không rành, nên sẽ có chút ức chế với những bức hình ở đây, nhưng mà đâu có sao, có hình là vui, hè hè.
__Đêm cả đám nhậu, mệt và lạnh, ngủ thôi.
--- Ngày 2 - 09 tháng 08
__Chúng tôi trả phòng ở Đà Nẵng rồi chạy ra Hội An. Nhận phòng ở Hội An xong thì chạy ra thánh địa Mỹ Sơn. Ở đây chụp không được nhiều, tham quan là chính và chút suy nghĩ về những đế chế trong quá khứ.
__Tối về lại Hội An, cả đám đi ăn cao lầu, bánh đập, chè bắp thì mưa. Chạy mưa, chờ mưa để được ăn. Lạnh, ướt nhưng vui, hình ảnh thì càng không thể chụp, vì mưa to quá.
__Đêm nghỉ sớm, cả nhóm chuẩn bị cho ngày mai đi cù lao Chàm
--- Ngày 3 - 10 tháng 08
__Để mai tính, hehe.
,vote ban
vote ban
!!!!
















