hate_mouse
Youtube Master Race
- 9/9/07
- 5
- 0
Mình bị mồ hôi tay, đôi lúc chân, và cả armpit...
Mình chẳng biết từ lúc nào mình bị nữa, nhưng mình biết là cũng khá lâu rồi ( 2-3 năm), mọi thứ cũng chẳng đến nổi tệ cho đến lúc này, tớ thực sự nhận thấy rằng có quá nhiều nổi bất cập trong vấn đề giao tiếp, sinh hoạt, gặp gở ( tớ rất ít tiếp xúc, khó gần ). Và vì thế màu áo chủ đạo của mình là đen và trắng.
Có lẽ mọi người ko hiểu cảm giác của mình đâu, mình đã đi tìm tham khảo nhiều phương pháp, nhưng đa số đều rất mơ hồ, phẫu thuật thì nhà mình ko có tiền, botox hay ngâm ion nghe nói tốn tiền nhưng hiệu quả cũng ko thật rõ rệt, mình đành đặt niềm tin vào những phương pháp cổ truyền trên núi, nhưng thật sự là...mình ko đủ kiên nhẫn nữa...
Vì sắp tới có 1 cuộc hẹn với 1 cô pé, người mình thầm thích ( thật may mắn là mình được nhận lời đi chơi, cứ như mơ vây và mình ko bao giờ ngờ đc, lúc đó mình chỉ nói bông đùa ( chat ), ko có ý định thật sự, nhưng mọi việc lại xảy ra, mình chẳng biết làm gì nữa, chỉ còn khoảng 3 tuần...Tớ vốn rất mặc cảm với bản thân, về nhiều thứ chứ ko chỉ căn bệnh chết tiệt này, giờ đc pé nhận lời đi chơi...mình hạnh phúc quá...
Mình định khi đó mình sẽ cố gắng thổ lộ lòng, cầm tay pé và nói hết những suy nghĩ trong lòng ấp ủ bao lâu...Nhưng không...mình sẽ ko làm vây...phản ứng đầu tiên khi cầm tay sẽ giết chết mọi khoảnh khắc ( tay mình ướt át lắm, lúc cầm vào liệu pé nghĩ gì, lại còn ....trong tình huống đó nữa $@!%!% )
Thật sự là tớ vẫn sống tốt, nếu mọi chuyện ko xuất phát từ cuộc hẹn đó, từ đó trở đi tớ nghĩ rất nhiều, bắt đầu từ giao tiếp xã hội, liệu mình có chốn tránh mãi đc ko ?
Chẳng biết bao giờ triệu chứng excessive sweating này chấm dứt....Mói thứ xung quanh giờ thật tệ....Tớ bỏ cuộc thôi...hủy hẹn vậy, cho đở nhức đầu ^^'...
À...tớ mới search được trang này : http://www.preventsweating.com/?hop=fkav3
Tớ đọc thì cảm thấy câu chuyện của ông ta rất giống mình, ông ta còn đưa liệu pháp để chữa trị, nhưng thật sự mình chẳng tin nhiều lắm, nhưng nghe nói rất đơn giản, chỉ cần chưa tới 1 phút mỗi ngày và con nít lên 10 cũng làm đc hiệu quả trong vòng 2 tuần, đọc xong tớ hy vọng nhiều quá ( hic..sao ông ta ko nói phẹt ra luôn nhỉ >"<)...tiếc là cuốn sách đó tới 40$+ lận. Tớ chẳng biết làm cách nào để có đc đây ::(.
Search torrent thì toàn ra những trang này mới có :
http://www.fastdownloadarchive.com/search.php?a=reacdn&q=stop sweating start living
http://www.torrentreactor.net/find/stop-sweating-start-living
Nhưng hình như phải reg acc, mà muốn có thì phải đóng tiền hay sao á, hic...
Tớ post lên đây mong mọi người tìm cách giúp mình, ai có phương pháp nào chữa trị hay tìm giúp mình chỗ down torrent ebook Stop sweating and start living.
Dù được hay ko mình cũng cảm ơn rất nhiều vì đã đọc và chia sẻ với mình.
I hate excessive sweating
.
Mình chẳng biết từ lúc nào mình bị nữa, nhưng mình biết là cũng khá lâu rồi ( 2-3 năm), mọi thứ cũng chẳng đến nổi tệ cho đến lúc này, tớ thực sự nhận thấy rằng có quá nhiều nổi bất cập trong vấn đề giao tiếp, sinh hoạt, gặp gở ( tớ rất ít tiếp xúc, khó gần ). Và vì thế màu áo chủ đạo của mình là đen và trắng.
Có lẽ mọi người ko hiểu cảm giác của mình đâu, mình đã đi tìm tham khảo nhiều phương pháp, nhưng đa số đều rất mơ hồ, phẫu thuật thì nhà mình ko có tiền, botox hay ngâm ion nghe nói tốn tiền nhưng hiệu quả cũng ko thật rõ rệt, mình đành đặt niềm tin vào những phương pháp cổ truyền trên núi, nhưng thật sự là...mình ko đủ kiên nhẫn nữa...
Vì sắp tới có 1 cuộc hẹn với 1 cô pé, người mình thầm thích ( thật may mắn là mình được nhận lời đi chơi, cứ như mơ vây và mình ko bao giờ ngờ đc, lúc đó mình chỉ nói bông đùa ( chat ), ko có ý định thật sự, nhưng mọi việc lại xảy ra, mình chẳng biết làm gì nữa, chỉ còn khoảng 3 tuần...Tớ vốn rất mặc cảm với bản thân, về nhiều thứ chứ ko chỉ căn bệnh chết tiệt này, giờ đc pé nhận lời đi chơi...mình hạnh phúc quá...
Mình định khi đó mình sẽ cố gắng thổ lộ lòng, cầm tay pé và nói hết những suy nghĩ trong lòng ấp ủ bao lâu...Nhưng không...mình sẽ ko làm vây...phản ứng đầu tiên khi cầm tay sẽ giết chết mọi khoảnh khắc ( tay mình ướt át lắm, lúc cầm vào liệu pé nghĩ gì, lại còn ....trong tình huống đó nữa $@!%!% )
Thật sự là tớ vẫn sống tốt, nếu mọi chuyện ko xuất phát từ cuộc hẹn đó, từ đó trở đi tớ nghĩ rất nhiều, bắt đầu từ giao tiếp xã hội, liệu mình có chốn tránh mãi đc ko ?
Chẳng biết bao giờ triệu chứng excessive sweating này chấm dứt....Mói thứ xung quanh giờ thật tệ....Tớ bỏ cuộc thôi...hủy hẹn vậy, cho đở nhức đầu ^^'...
À...tớ mới search được trang này : http://www.preventsweating.com/?hop=fkav3
Tớ đọc thì cảm thấy câu chuyện của ông ta rất giống mình, ông ta còn đưa liệu pháp để chữa trị, nhưng thật sự mình chẳng tin nhiều lắm, nhưng nghe nói rất đơn giản, chỉ cần chưa tới 1 phút mỗi ngày và con nít lên 10 cũng làm đc hiệu quả trong vòng 2 tuần, đọc xong tớ hy vọng nhiều quá ( hic..sao ông ta ko nói phẹt ra luôn nhỉ >"<)...tiếc là cuốn sách đó tới 40$+ lận. Tớ chẳng biết làm cách nào để có đc đây ::(.
Search torrent thì toàn ra những trang này mới có :
http://www.fastdownloadarchive.com/search.php?a=reacdn&q=stop sweating start living
http://www.torrentreactor.net/find/stop-sweating-start-living
Nhưng hình như phải reg acc, mà muốn có thì phải đóng tiền hay sao á, hic...
Tớ post lên đây mong mọi người tìm cách giúp mình, ai có phương pháp nào chữa trị hay tìm giúp mình chỗ down torrent ebook Stop sweating and start living.
Dù được hay ko mình cũng cảm ơn rất nhiều vì đã đọc và chia sẻ với mình.
I hate excessive sweating

.

.
em từng bị nè , ngày xưa mồ hôi đầm đìa , giờ thì bớt chạy nhảy nên ít rùi ^^!
cực kinh khủng !
.
Đọc kỹ hướng dẫn SD trước khi dùng
.Nhưng còn tùy thầy...có thầy châm cho 1 buổi buổi sau ko dám đến vì đau