Vẫn nhớ cái lần đấy , lúc mình đang chán nản , ( nằm trên ghế nghe nhạc trong giờ nghỉ ) em dúi vào tay mình mảnh giấy , hỏi có tâm trạng gì ah , rồi em khuyên mình nếu % cơ hội ít quá thì dừng lại để kô làm bản thân thêm buồn ( lúc đó mình đang thích đơn phương 1 em khác ) . Cuối giờ , lúc mọi người về gần hết , em chạy lên bảng viết hí hoáy chữ gì đó rồi nói to : Tùng ơi nhìn nè . Mình nhìn lên bảng thì thấy 2 chữ " vui lên " , rồi em cả cô bạn chạy vù đi , vừa chạy vừa cười ...
Em làm mình rất bất ngờ , và mình có ấn tượng với em từ lúc ấy .
Mình tên Tùng ( sn 90 , học cđ năm 1 ) , giới thiệu sơ qua về em thế này : em tên Hoàn , bằng tuổi mình , quê ở Hà Nam , lên HN vừa học vừa làm ( em làm thêm 1 quán cà phê và cửa hàng mĩ phẩm , lương tầm 700k/tháng , chỗ làm và chỗ trọ gần trường ) , em khá ít nói , thích nghe nhạc buồn ( nhạc trẻ ) . Em có 1 cô bạn ... rất rất thân tên Huệ ( cô bạn này cùng quê , học cùng cấp 2 , hiện tại thì ở cùng nhà trọ với em , 2 người như hình với bóng đi đâu cũng có nhau ) , mọi tin nhắn của mình cho em cô bạn này đều bít , thỉnh thoảng nhìn mình toàn cười .
Từ đó đến nay mình vẫn thường nhắn tin cho em í bất cứ khi nào có thể , kể cả vào lúc khuya vì em cũng thức khuya . Thường là hỏi han việc học hành hoặc nói chuyện công việc của em ( em và các nhân viên khác khá là bất mãn về lão chủ : chửi nhân viên như dog , thỉnh thoảng kiếm cớ dọa trừ lương , ... ) , thỉnh thoảng cũng chọc em . Dần dần bỗng thấy đã thích em rồi thì phải .
Cách đây mấy hôm , mình có nhờ 1 cô bạn ( kô thân với mình lắm ) ngồi gần em làm nội gián cho mình , cốt để dò la xem em đã thích ai chưa, hoặc có đối thủ nào cạnh trang với mình kô . Hôm 23 , cô bạn kể là em í hiện đang thích 1 người trong lớp và bảo có thể đó là mình ( nghe xong mừng lắm ) , nhưng hôm sau hỏi em í lại nói là chưa thích ai , còn với em thì chỉ là bạn bè thui ( nghe xong buồn luôn ) . Rồi trong giờ , nt hẹn em cuối giờ ở lại có chút chuyện . Vâng , lúc này thì mình đã ngửa bài luôn , tặng em quà noel ( đôi găng tay ) và thú nhận rằng mình thích em . Em có vẻ kô chú ý lắm ( vẫn đeo phone 1 bên tai , mắt thì kô nhìn mình , ngồi vắt chân ) . Nói chuyện được 5' thì em bảo là vội về với bạn ( Huệ ) , mình ngỏ ý muốn về cùng em , nhưng em từ chối ( lại nhớ cái lần mình đưa bài tiểu luận cho em , lúc đó 2 đứa hẹn nhau ở cổng trường , mình nói để mình đưa em về mà nhất quyết kô chịu ) . Mình hỏi em có bạn trai chưa , em nói có chồng rồi , nhưng sau đó nói lại là chỉ đùa thôi và hiện cũng đang chưa có gì , nhắn tin với bạn bè cho vui .
Cô bạn mình nhờ làm nội gián trách mình vội vàng quá , mà mình cũng thấy thế thật , khuyên mình nên từ từ , kô nên nóng vội , cô ấy ngồi gần em í nên có gì lạ sẽ cho mình bít ngay .
Hix , chuyện của mình là thế đấy , mọi người tính xem mình có bao nhiu % cơ hội đây và cho mình lời khuyên nên làm gì tiếp theo . Thanks for read !
Em làm mình rất bất ngờ , và mình có ấn tượng với em từ lúc ấy .
Mình tên Tùng ( sn 90 , học cđ năm 1 ) , giới thiệu sơ qua về em thế này : em tên Hoàn , bằng tuổi mình , quê ở Hà Nam , lên HN vừa học vừa làm ( em làm thêm 1 quán cà phê và cửa hàng mĩ phẩm , lương tầm 700k/tháng , chỗ làm và chỗ trọ gần trường ) , em khá ít nói , thích nghe nhạc buồn ( nhạc trẻ ) . Em có 1 cô bạn ... rất rất thân tên Huệ ( cô bạn này cùng quê , học cùng cấp 2 , hiện tại thì ở cùng nhà trọ với em , 2 người như hình với bóng đi đâu cũng có nhau ) , mọi tin nhắn của mình cho em cô bạn này đều bít , thỉnh thoảng nhìn mình toàn cười .
Từ đó đến nay mình vẫn thường nhắn tin cho em í bất cứ khi nào có thể , kể cả vào lúc khuya vì em cũng thức khuya . Thường là hỏi han việc học hành hoặc nói chuyện công việc của em ( em và các nhân viên khác khá là bất mãn về lão chủ : chửi nhân viên như dog , thỉnh thoảng kiếm cớ dọa trừ lương , ... ) , thỉnh thoảng cũng chọc em . Dần dần bỗng thấy đã thích em rồi thì phải .
Cách đây mấy hôm , mình có nhờ 1 cô bạn ( kô thân với mình lắm ) ngồi gần em làm nội gián cho mình , cốt để dò la xem em đã thích ai chưa, hoặc có đối thủ nào cạnh trang với mình kô . Hôm 23 , cô bạn kể là em í hiện đang thích 1 người trong lớp và bảo có thể đó là mình ( nghe xong mừng lắm ) , nhưng hôm sau hỏi em í lại nói là chưa thích ai , còn với em thì chỉ là bạn bè thui ( nghe xong buồn luôn ) . Rồi trong giờ , nt hẹn em cuối giờ ở lại có chút chuyện . Vâng , lúc này thì mình đã ngửa bài luôn , tặng em quà noel ( đôi găng tay ) và thú nhận rằng mình thích em . Em có vẻ kô chú ý lắm ( vẫn đeo phone 1 bên tai , mắt thì kô nhìn mình , ngồi vắt chân ) . Nói chuyện được 5' thì em bảo là vội về với bạn ( Huệ ) , mình ngỏ ý muốn về cùng em , nhưng em từ chối ( lại nhớ cái lần mình đưa bài tiểu luận cho em , lúc đó 2 đứa hẹn nhau ở cổng trường , mình nói để mình đưa em về mà nhất quyết kô chịu ) . Mình hỏi em có bạn trai chưa , em nói có chồng rồi , nhưng sau đó nói lại là chỉ đùa thôi và hiện cũng đang chưa có gì , nhắn tin với bạn bè cho vui .
Cô bạn mình nhờ làm nội gián trách mình vội vàng quá , mà mình cũng thấy thế thật , khuyên mình nên từ từ , kô nên nóng vội , cô ấy ngồi gần em í nên có gì lạ sẽ cho mình bít ngay .
Hix , chuyện của mình là thế đấy , mọi người tính xem mình có bao nhiu % cơ hội đây và cho mình lời khuyên nên làm gì tiếp theo . Thanks for read !

. 


. Sau đó giờ nghỉ , cô bạn nội gián kéo em í ra ngoài lớp để hỏi riêng , chả bít nói chuyện gì mà em í cười rồi ra sân ngồi xem bọn em đá cầu . Lúc này em lo lắng lắm anh ạh , vội chạy đi hỏi cô bạn , cô ấy nói là kô được khả quan lắm , việc nt cho em chỉ là bạn bè thui ( mặc dù hôm trước cô bạn em hỏi em í , thì em í nói là đang kết 1 người trong lớp ) , cô bạn em cũng ngạc nhiên lắm . 

) . À mà liệu em có nên nhờ cô bạn Huệ của em í kô ( cô bạn này với Hoàn 2 người như 1 , mọi nt của em cho Hoàn thì cũng bít hết , thỉnh thoảng gặp em toàn cười ) . Em cũng đang lên kế hoạch tìm hiểu Hoàn kĩ hơn , anh có kinh nghiệm chia sẻ em với .