@ale : thế là anh ale đã đọc vị hết em rùi đấy , hix . Anh khuyên em nên ngỏ lời hẹn hò thế nào đây , em cũng muốn thế lắm mà kô bít phải làm sao ( đã 2 lần em muốn đưa em í về mà em í từ chối hết ) . À mà liệu em có nên nhờ cô bạn Huệ của em í kô ( cô bạn này với Hoàn 2 người như 1 , mọi nt của em cho Hoàn thì cũng bít hết , thỉnh thoảng gặp em toàn cười ) . Em cũng đang lên kế hoạch tìm hiểu Hoàn kĩ hơn , anh có kinh nghiệm chia sẻ em với .
Trên mặt trận tình cảm này , mình cũng chỉ là 1 thằng binh bét kô hơn . Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người .
Case của chú anh thấy hy vọng cũng cao đấy, ít nhiều con bé đấy nó cũng có tình cảm với chú nó mới siêng nt và làm mấy cái trò sến ương ấy

Vấn đề là cái tc đấy nó đặt trong mức độ nào, bạn bè quan tâm thôi hay có trên bạn bè 1 chút thì phải test mới biết đc.
Nhưng h chủ mới tỉnh tò xong mà nó bơ thế thì chú cũng bơ độ 1 tuần đi xem sao chứ bây h đã tấn công ào ạt tiếp ngay là không khả thi đâu. Nếu nó thích mình thật thì chả thằng nào hốt đc nó đi của chú trong 1 tuần đâu mà chú lo xa.
Còn rủ đi chơi thế nào thì thật sự là tùy tình huống, hoàn cảnh, địa vị của mỗi ng`mỗi khác nó phức tạp lắm không ai có thể chỉ rõ ràng cho mình chuyện này cả

Nhưng có mấy cái kế đơn giản nhưng thông dụng là vô hình tạo sức ép tâm lý cho em nó phải đi với mình, thí dụ làm giúp em nó 1 việc gì đó (chỉ bài, làm bài, làm tài xế free, đóng tiền ngu bao nó ăn gì đấy, ...v.v) rồi lợi dụng đấy làm cái cớ mà rủ, như "A đã làm abc xyz cho em thế này, tốn bao công sức của a, mà h a chỉ xin e đổi lại cho a 1 bữa đi chơi tí thôi cũng ko đc à, bla bla". Hay bịa ra lý do nào đấy như "có 2 vé xem phim thằng bạn a tạch để lại cho a free", "dì/cô/bác/cháu/đệ anh làm trong *** nên cho anh 2 cái vé free này đi ****" , "Anh ung thư giai đoạn cuối sắp chết, em làm ơn đi với anh 1 bữa"

bla bla ... Nói chung tạo sức ép cũng vừa phải, chừng mực và phải pha hài hước tí để em nó còn biết em ko đi với anh thì em mất đi 1 dịp vui vẻ, nằm ở nhà mà chơi với dế còn anh không có em thì anh vẫn đi hay đi với đứa khác, không phải kiểu em là tất cả của đời anh, em không đi anh nhảy lầu chết thật đấy -> gái nó khinh ra. Nếu cô bé thấy ngại vì chưa muốn đi 2 ng` thì kiếm thêm nhỏ bạn nó với nhỏ bạn chú mà đi chung, đg nhiên phải đề pa mấy em này trước cho chú có cơ hội gần em nó tí.
Còn việc tìm hiểu đối tượng thì tùy khả năng quan sát, óc phán đoán của chú mà lần ra em nó thế nào thôi, đi chơi nhiều, nt và gọi đt nhiều thì từ từ sẽ hiểu nhau hơn. Nên ng` ta mới có giai đoạn tìm hiểu = hẹn hò trước khi chính thức là của nhau, chú đốt cháy giai đoạn sớm qua nên nó tạch.