- 30/1/06
- 603
- 49
Chả là tham gia diễn đàn đó vào cái mục f33 bàn luận chính trị vớ vỉn chém gió thấy cũng vui ít cũng bị ban gần chục nick mà toàn bị ban liên đới kiểu cảm tính như cmt vào thớt đi sản xuất , tư vấn đặt tên , spam #2
.... gần đây nhất là chả biết lý do gì
. Nhưng mình ngộ ra một điều cái thời gian mình sinh hoạt bên đó thật vô bổ thay vì chăm chăm cmt tranh luận mấy chuyện chính trị vớ vẩn khi mình là dân đen
thì để thời gian làm việc khác như chơi game chơi đủ thứ và vô tình mình nhớ đên gamevn . Đây là diễn đàn mình đăng ký nick và sinh hoạt đến tận bây giờ. Hồi đó chơi SilkRoad nên mới vào đây
- Thay vì bây giờ mình cay cú như mọi khi là đăng nhập một nick khác bên ấy để chém tiếp thì mình lại có 5 phút suy nghĩ như kiểu ở cái diễn đàn ấy hình như các member ko được tôn trọng
các mod thì cũng toàn thể loại Trẩu
trừ vài thành phần sáng lập
.
- Thế cho nên bây giờ thay vì ghét thì mình lại thấy biết ơn cái thằng ban mình bên đó
vì nhờ nó mà mình sẽ chả thèm vào cái diễn đàn vớ vẩn ấy nữa . Xoa cookie cho nhẹ nợ.
.... gần đây nhất là chả biết lý do gì
. Nhưng mình ngộ ra một điều cái thời gian mình sinh hoạt bên đó thật vô bổ thay vì chăm chăm cmt tranh luận mấy chuyện chính trị vớ vẩn khi mình là dân đen
thì để thời gian làm việc khác như chơi game chơi đủ thứ và vô tình mình nhớ đên gamevn . Đây là diễn đàn mình đăng ký nick và sinh hoạt đến tận bây giờ. Hồi đó chơi SilkRoad nên mới vào đây
- Thay vì bây giờ mình cay cú như mọi khi là đăng nhập một nick khác bên ấy để chém tiếp thì mình lại có 5 phút suy nghĩ như kiểu ở cái diễn đàn ấy hình như các member ko được tôn trọng
các mod thì cũng toàn thể loại Trẩu
trừ vài thành phần sáng lập
.- Thế cho nên bây giờ thay vì ghét thì mình lại thấy biết ơn cái thằng ban mình bên đó
vì nhờ nó mà mình sẽ chả thèm vào cái diễn đàn vớ vẩn ấy nữa . Xoa cookie cho nhẹ nợ.


về chốn cũ ít người nhưng chất lượng hơn bên kia


