minh không thể yêu ai được...phải làm sao đây?i

chơi toẹt ga đi .. tụ tập bù khú bạn bè cho sướng . vướng vào yêu đương sớm chưa hẳn đã hay đâu mà :))
 
Bạn nhiêu tuổi rồi? Nếu còn trẻ thì cũng chẳng cần thiết phải yêu chi cho khổ. Vì tôi cũng có cô em gái giống thế, chẳng yêu ai, nó rất quan trọng chuyện cảm xúc, tức là chỉ có rung động thực sự thì mới tiến tới, còn không thì kiểu gì cũng không thể yêu, và càng cố ép bản thân thì chỉ thấy khó chịu chứ hoàn toàn ko thấy vui vẻ gì. Có điều hiện tại người mà nó có cảm tình thực sự lại có gđ rồi mới đau. Cho nên khuyên bạn nếu chưa yêu thì cứ kiên nhẫn, quen bạn bè nhiều rồi cũng sẽ tìm được người khiến bạn rung động, và dứt khoát gạt ngay những thằng đã có vợ ra dù chúng nó có tâm lý đến đâu đi chăng nữa! :D
 
Đi chơi đi, lấy mối quan hệ ;))
giao tiếp nhiều cho lòng nó cởi dần ra ;))
 
Topic đang dần hóa thành Zombie............sống dai thế :2cool_burn_joss_sti
 
Vậy là do bản thân bạn tự khép mình rồi, thử tham gia nhiều hoạt động xã hội để mở lòng mình ra.
 
Chủ 2pic có nhiều bạn ko? Bạn thân ấy?:4cool_doubt:
Cần gì phải lao đầu vào tìm người yêu cho nó đau đầu,trong khi xung quanh mình có thể rất nhiều bạn bè thân thiết sẵn sàng quan tâm,chia sẻ với mình khi mình gặp khó khăn,đâu nhất thiết phải là người yêu? Có thể chuyện gd của bạn có chút vấn đề,nhưng có lẽ gd cũng có vấn đề,ít hay nhiều,trầm trọng hay ko thôi,nhưng bạn để cho vấn đề của gd bạn ảnh hướng quá nhiều đến cuộc sống của bạn.
Tóm lại,theo ngu kiến của tớ,cậu nên chơi với thật nhiều bạn,bạn thân càng tốt,tích cực tham gia các hoạt động xh để cải thiện tinh thần,biết đâu 1 ngày đẹp trời bạn sẽ gặp đc người làm bạn tin tưởng.:6cool_smile:
Với lại tớ ko biết cậu bao nhiêu tuổi,đang học hay đi làm nên chỉ nói chung chung vậy.:D
 
Back
Top