- 12/11/08
- 538
- 80
Chả là hôm nay có đám cưới của ông anh họ,trước đó 1 tháng tớ đã rủ cô ấy cùng đi cho vui vì hôm đó những ông anh bà chị khác cũng đều dắt ng` yêu về ra mắt gia đình luôn nên tớ cũng muốn thế,vậy mà hôm nay lúc tớ đang hí hửng đến đón nàng cứ tưởng nàng sẽ diện cái váy đầm đẹp để làm mát mặt mình nhưng ai dè đâu thấy đi ra với bộ đồ bộ thêm cái giọng khò khè :" Em đổi ý rồi ko thích đi nữa ! ". Mình tưởng làm nũng nên vui vẻ năn nỉ,nhưng cứ nhất quyết ko chịu đi,mình hơi bực, hỏi tại sao lại ngại thì trả lời cộc lốc:" Em ko thích đi thì ko đi ! ".Mình kiên nhẫn hỏi tiếp:"Thế tối nay bận đột xuất gì à ?",thì cũng "chả lời" hết sức cộc lốc luôn:"Em ko bận j hết nhưng em ko thích gặp gia đình anh ".Đến lúc này thì mình ko chịu nổi nữa:"Em ko thích gia đình anh thì quen anh làm j nữa !" Nói xong đánh xe đi luôn !
Nàng rất thương tớ và tớ cũng thương nàng,còn vì sao tớ biết nàng như thế là từ khi quen tớ tới h nàng ko đòi hỏi gì ở tớ,đi chơi chỉ thích ra biển ngồi,2 đứa ngồi ôm nhau tâm tình,và tớ hay tới chơi đột xuất nên cũng chưa bao h thấy nàng lén lút đi lại với thằng nào cả,tớ và nàng cũng hay đổi dt cho nhau xài nên rất yên tâm về nhau,nhưng hôm nay chả hiểu sao nàng lại làm tớ thất vọng quá !Giờ cũng chưa thấy tin nhắn gì từ nàng hết ! Thế theo các bác,tớ làm vậy là đúng hay sai ? Và phải làm gì tiếp theo bây h ? mong sớm được mọi người tư vấn ! :(
Nàng rất thương tớ và tớ cũng thương nàng,còn vì sao tớ biết nàng như thế là từ khi quen tớ tới h nàng ko đòi hỏi gì ở tớ,đi chơi chỉ thích ra biển ngồi,2 đứa ngồi ôm nhau tâm tình,và tớ hay tới chơi đột xuất nên cũng chưa bao h thấy nàng lén lút đi lại với thằng nào cả,tớ và nàng cũng hay đổi dt cho nhau xài nên rất yên tâm về nhau,nhưng hôm nay chả hiểu sao nàng lại làm tớ thất vọng quá !Giờ cũng chưa thấy tin nhắn gì từ nàng hết ! Thế theo các bác,tớ làm vậy là đúng hay sai ? Và phải làm gì tiếp theo bây h ? mong sớm được mọi người tư vấn ! :(
Chỉnh sửa cuối:




goodluck :)
.
..........