• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mình làm thế là đúng hay sai ?(cần tư vấn gấp) :(

Dắt về lúc đám cưới hay tiệc tùng là không nên , dễ b ị soi moi và ăn tạ các kiểu thôi .
Còn đợi dịp nào chỉ có ba và mẹ thì mời nàng qua chơi vô tư luôn ;)).
 
bác có vẻ....có vẻ thôi nhé bị chút sĩ diện......và ... bạn gái của bạn thì cũng thế =.=
 
Thì có đặt mình vào vị trí con gái đâu mà hiểu đc, có bị thành con thú mới nhất trong vườn thú đâu mà biết. Cảm giác chả khác ko mặc quần áo mà đứng yên cho ng ta soi mói đâu.

Bạn gái bạn làm vậy cũng có thiện chí và thành ý, cũng dẹp cái tôi của mình 1 tí rồi đấy, nói chung là đáng yêu. Nên cho tí khen hay nịnh để nàng phát huy lần sau.

Sao nhiều người cứ than con gái khó hiểu nhỉ ... con gái là một con ko sống bằng logic mà bạn sẽ phải dành cả cuộc đời để tìm hiểu. Vì nếu hiểu ngay chắc sẽ chuyển sang "tìm hiểu" con khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
^Quen cũng lâu rồi,ko có chuyện đó đâu ,bồ của mấy ông anh ,cô nào mới hay cũ tui đều biết hết ! :D
Hôm nay wa xin lỗi năn nỉ ỉ ôi mới chịu bỏ qua :" người lớn ko thèm chấp con nít,tha cho anh đó ! " :| ,xong chở đi dạo bổng dưng bảo:"Anh chở em về gặp mẹ anh đi !",hôm nay lạ thật,sao khác hẳn hôm qua quá,giờ vẫn còn ngồi cười nói trên phòng khách với mẹ tớ,còn tớ thấy mình thành ng` thừa nên rút ra cái máy tính 1 tí để cảm ơn các bro,cảm ơn các bro tư vấn nha,con gái khó hiểu quá ! :|

Chắc gặp đông quá em ý ngại thôi
Chuyện thế này rồi thì chúc mừng chủ thớt thôi :D
 
bạn chịu khó nên đọc mấy sách báo như " Hạnh phúc gia đình, Phụ Nữ ", toàn kiến thức bổ ích đấy :), và bạn gái của bạn không chịu đi với bạn có chuyện khó nói,( stress, bị người khác trong gia đình bạn bình phẩm này nọ,và cũng ngại ngùng)

Nhưng cái hành động đánh xe đi trước đó là không nên đâu.
 
Xin lỗi phải nói thẳng chứ ny ăn nói với tớ kiểu ấy là tớ chửi thẳng vào mặt rồi. Chắc do tính tớ nó thế.
 
Back
Top