YoungKenBe
Youtube Master Race
- 14/2/12
- 0
- 0
mình đã có vợi và 1 con gái nhưng mình lại yêu 1 người nửa , vào đúng ngày trung thu năm nay thì mình cải nhau với vợ nên bỏ ra ngoài thì gặp thằng bạn đang đi chơi với bồ và đứa em gái bồ nó thấy xe nó tống 3 thì mình kêu bé kia qua đây đi với mình và thế là đi chơi với nhau rồi xin sdt nt qua lai thấy mến nên mình quyết định kua nhưng thàng bạn và nhỏ bồ nó ra sức can ngăng mình thì ghét ai cấm cản nên quyết tâm dùng mọi cách cua được nhỏ đó ( em họ của bồ thằng bạn thân) lúc đầu nghỉ quen cho vui vì lúc đó mình thấy cô bé này có vẻ đang lợi dụng mình nhưng sau này khi sự nghiệp mình sụp đổ thì oái ăm thây vợ mình ngày nào cũng lằng nhằng còn cô ấy luôn động viên an ủi mình lúc đó mình mới hiểu ra cô ấy yêu mình thật lòng , nhà cô ấy nói chung là khá giả nhưng không biết vì lý do gì ma bị ba mẹ ghét bỏ , cô ấy còn qua ngây thơ ( 15 tuổi ) ( mình 21 tuổi ) nên ra đường thừong bị người ta lừa mình đã cố gắn bảo vệ cô ấy suốt thời gian qua nhưng bây giờ mình khó xử lắm khi vô tình đọc được nhật kí kủa cô ấy ( mình chỉ muốn được anh ấy yêu , nếu mọi chuyện đổ vở mình cũng không làm anh ấy khó xử , cả cuộc sống này mình chỉ dành cho anh ấy thôi , mình sẻ cho anh ấy tất cả dù mình biết có thể mải mải mình không thể làm vợ anh ấy) cô ấy qua yêu mình và mình cũng vậy , nếu bây giờ mình bỏ gd để yêu cô ấy thì con mình sẻ ra sao ( ba mẹ mình ly dị lúc mình 7t nên mình rất hiểu cuộc sống thiếu tình thưong) nhưng nếu tiệp tục như vậy thì sẻ có 1 ngày gd mình và gd cô ấy cũng biết và cô ấy không còn mặt mủi nào nhìn người ta , nếu mình chia tay với cô ấy thì có thể cô ấy sẻ tự tử hoặc sống buôn thả như lúc trước , mình không muốn thấy cô ấy như vậy , mong các bạn giúp mình cho mình 1 lời khuyên đi. à mà nói thêm mình vẩn chưa làm gì cô ấy hết tình yêu vẩn trong sáng .



. hy vọng cậu sẽ chọn dc cách làm đúng
