- Banned
- #1
Chả là em có con bạn nó chơi dota mà số má là em dead biết dota là cái quái gì,tình cờ cũng nghe lũ bạn nói là mem trên gêm vờ nờ.Thật sự em cũng dead biết luôn.Gô gồ cái ra thì thấy đây là diễn đàn game lớn.Thấy hay hay.Bữa ghé chở em nó đi chơi em nó bảo ngoài net,mê dota lắm.Em ngồi uống cafe với em nó đang cao hứng lỡ chém em là mod của diễn đàn gờ vê nờ mất tiêu.
Có chết không chứ.Nó bảo thế anh nà mod nào,em cũng có nick trên đấy hay vào box dota.Lỡ lời #$%^&* nó rồi nên em bảo em mới được set Mod à còn vô danh tiểu tốt,cái nó đòi mượn nick em post bài cho nó ha oai.Em kêu bây giờ đang làm tập sự công việc nhiều để vài bữa rảnh rảnh em cho nó mượn,nó gật đầu ok không nghi ngờ chiu hết.
Lỡ yêu nó quá rồi mà cái tính em hay chém gió có khổ không cơ chứ.Bạn bè ở đây thì không quen sao mà mượn nick mem chứ đừng nói nick Mod.Thế là em lỡ dại lên YKDG xin làm MOD luôn cho nó máu.Thế mà các anh ấy trù dập em,em nào có ý gì đâu.Vì một diễn đàn trong sạch phát triển thôi mà.Cơ mà các anh ấy vẫn ko cho em làm.
Uất ức sinh bệnh hoạn em đi vạch háng chó tìm $%^&*( (bọ chét) ra sức kiếm mấy lỗi vụn vặt của mấy mem hoàng cho các SMOD với Ặc Minh thấy em có chút tài mọn rồi set MOD cho.Em bỏ công ngày chạy đủ box,nghe lũ bạn kháo là box 50 toàn chửi tục với war thường xuyên toàn vi phạm với pót sếch,mừng như tìm được mỏ vàng em bay vào report khí thế.Bị lãnh không ít tạ nhưng em vẫn cố gắng biến đau thương thành nghị lực.Vì tình yêu chân chính (chứ không phải loại thích đực - đích thực như lũ 50 kia).Thế em còn chui vào profile bọn mem tha hóa và biến chất ấy.Trời toàn sếch là sếch,khoái trá em report với chụp hình lại.Đàn ông chân chính như em nào coi cái thứ suy đồi đạo đức ấy.Cũng may các MOD thấy em nhiệt tình cũng có "răn đe" các bạn ấy.Chẳng phải cái 4rum sẽ tốt đẹp hơn sao.
Thế nhưng em vẫn chưa được làm MOD,thứ 7 này là em hẹn cho cô ấy mượn nick rồi.Cô ấy mà biết em chém gió chắc đá em quá.Em khẩn thiết van xin van nài các anh các chị các cô các bác chỉ giáo cho.Em yêu cô ấy lắm.Em sẽ không dám chém gió nữa.Các Ặc Minh thông cảm cho em và giúp em lên làm MOD đi ạ.Em xin hậu tạ và biết ơn sâu sắc các anh.

Có chết không chứ.Nó bảo thế anh nà mod nào,em cũng có nick trên đấy hay vào box dota.Lỡ lời #$%^&* nó rồi nên em bảo em mới được set Mod à còn vô danh tiểu tốt,cái nó đòi mượn nick em post bài cho nó ha oai.Em kêu bây giờ đang làm tập sự công việc nhiều để vài bữa rảnh rảnh em cho nó mượn,nó gật đầu ok không nghi ngờ chiu hết.
Lỡ yêu nó quá rồi mà cái tính em hay chém gió có khổ không cơ chứ.Bạn bè ở đây thì không quen sao mà mượn nick mem chứ đừng nói nick Mod.Thế là em lỡ dại lên YKDG xin làm MOD luôn cho nó máu.Thế mà các anh ấy trù dập em,em nào có ý gì đâu.Vì một diễn đàn trong sạch phát triển thôi mà.Cơ mà các anh ấy vẫn ko cho em làm.
Uất ức sinh bệnh hoạn em đi vạch háng chó tìm $%^&*( (bọ chét) ra sức kiếm mấy lỗi vụn vặt của mấy mem hoàng cho các SMOD với Ặc Minh thấy em có chút tài mọn rồi set MOD cho.Em bỏ công ngày chạy đủ box,nghe lũ bạn kháo là box 50 toàn chửi tục với war thường xuyên toàn vi phạm với pót sếch,mừng như tìm được mỏ vàng em bay vào report khí thế.Bị lãnh không ít tạ nhưng em vẫn cố gắng biến đau thương thành nghị lực.Vì tình yêu chân chính (chứ không phải loại thích đực - đích thực như lũ 50 kia).Thế em còn chui vào profile bọn mem tha hóa và biến chất ấy.Trời toàn sếch là sếch,khoái trá em report với chụp hình lại.Đàn ông chân chính như em nào coi cái thứ suy đồi đạo đức ấy.Cũng may các MOD thấy em nhiệt tình cũng có "răn đe" các bạn ấy.Chẳng phải cái 4rum sẽ tốt đẹp hơn sao.
Thế nhưng em vẫn chưa được làm MOD,thứ 7 này là em hẹn cho cô ấy mượn nick rồi.Cô ấy mà biết em chém gió chắc đá em quá.Em khẩn thiết van xin van nài các anh các chị các cô các bác chỉ giáo cho.Em yêu cô ấy lắm.Em sẽ không dám chém gió nữa.Các Ặc Minh thông cảm cho em và giúp em lên làm MOD đi ạ.Em xin hậu tạ và biết ơn sâu sắc các anh.




, nghĩ sao chưa có j` mà đòi làm mod rồi
