Chào mọi người, mình là một thành viên lâu năm của gvn nhưng hôm nay không tiện dùng nick chính nên mình dùng tạm nick này.
Hôm nay mình muốn tâm sự một chút, mình buồn quá, chưa bao giờ mình cảm thấy mất niềm tin như bây giờ.
Mình thì theo như đánh giá của nhiều ngừoi thì cũng vào dạng mặt mũi ra gì (cái này là nghe bà chị và mấy đứa con gái nói chứ mình thấy bt), gầy, cao trông công tử lắm
. Tính cách thì ai cũng bảo là lạnh lùng, vô cảm với con gái như gay ấy (oan cho mình quá, thực ra mình nhát gái
).
Chuyện là cách đây 3 tháng, thằng bạn cùng trường mình dẫn đứa em (gọi là x đi) lên hn để ôn thi đh và ở tạm ở cạnh phòng mình (phòng của ông anh cùng phòng mình thuê cho đứa em ông ấy cũng lên thi đh). X xinh, dáng người nhỏ nhắn, nhiều anh theo đuổi nhưng không đổ, nhiều lần có thằng nào tán hay gì gì cũng đều kể mình nghe. Lúc đấy thì mình vô tư lắm vì mình nghĩ là gì thì cũng không đến lượt mình tán đâu. Nhiều lần 2 anh em đi chơi đây chơi đó, đi siêu thị thì hỏi ăn uống gì ko, mua gì ko x cũng lắc đầu bảo là anh sv làm gì có nhiều tiền mà mua linh tinh (lúc này mình thấy x cũng biết suy nghĩ lắm nên quý như em gái vậy), rồi có những lúc đi bể bơi, chỉ có 2 anh em thôi, x bảo ko biết bơi, muốn mình dạy, mình thì là dân biển nên bơi cũng kha khá, đủ để ra oai với chị em. Tối thì mỗi khi học mệt mỏi, x thường sang phòng mình, 2 anh em xem phim ma :). Vì anh của x cũng ở đây nên thỉnh thoảng khi trời nóng quá mấy anh em toàn trải chiếu ra trước của nằm ngủ cho mát.
1 lần x ngủ quên, mình nằm cạnh, x ôm mình, hôm sau x hỏi có phải tối hôm qua x ôm mình ngủ ko mình bảo a ngủ say nên ko biết, x bảo ngại thế
, xong hôm sau x lại ôm mình ngủ
, bắt đầu mình thấy thích x
. Sau đó thì còn rất nhiều chuyện làm mình thích x hơn (không tiện kể vì dài dòng nhưng mình thực sự thấy x rất hiểu mình), mình biết x cũng thích mình vì nt với nhau suốt mà, không ngày nào dưới 100 tin
.
Một lần cả bọn về nhà mình chơi (ở QN), mình nói yêu x, x cũng vậy, khoảng thời gian đó mình mãi không quên đươc. Mình thì lại được bố mẹ x và anh x ủng hộ vì bố mẹ x cũng quý mình lắm. Từ lúc đó mình cũng thay đổi hẳn, mình nói nhiều hơn, chăm chút bề ngoài hơn ... Thời gian này, x vs mình tâm sự nhiều lắm, cả chuyện x đã lỡ với người bạn trai đầu tiên, mình thì cũng không quan trọng chuyện này và mình cũng nói cho x hiểu. Rồi sau khi thi đại học xong, x phải về nhà để chờ kết quả, x nói x sợ 2 tháng quá lâu x nhớ mình, mình thì lại vô tu quá, mình chỉ nói là 2 tháng sẽ qua nhanh thôi. 2 tháng đó mình với x chỉ liên lạc bằng tin nhắn và YM.
2 tuần trước, x vì chuyện gia đình mà cãi nhau với mẹ, x ra nhà chị họ ở xa chơi vài ngày. Mình bảo x đi chơi cho thoải mái, lúc nào về thì nt cho mình. 1 ngày rồi 2 ngày, mình không thấy x nói gì, mình lo lắng, gọi điện thì x không bắt máy, nt thì đến tối x mới nt lại là sạc đt nên không biết và x trách mình vô tâm, không hỏi han gì :(. Sau đó mọi chuyện lại bình thường. Đùng một cái tối 1/9 x bảo mình online, rồi x nói x muốn chia tay vì x không xứng đáng với mình, mình quá hoàn hảo trong mắt x (mình biết đấy chỉ là cái cớ thôi). Mình chết lặng, mình nói mình có thể nào đi nữa nhưng mình chỉ yêu mình x thôi nhưng x vẫn nhất quyết như vậy.
Mình yêu x nhiều lắm nhưng nói thế nào x cũng không chịu nghe. Đã vài lần mình quyết tâm quên x nhưng rồi mình lại nt xin lỗi x, mình muốn x quay lại
.
Hôm nay, x lên Hà Nội, anh x (không biết chuyện) bảo là đón x qua đây để ở tạm vài ngày, mình muốn gặp x để nói rằng mình yêu x nhưng x vẫn cố gắng tránh mặt mình.
Bây giờ ngồi bình tĩnh để suy nghĩ thì mình thấy có lẽ x đã không còn tình cảm với mình nữa rồi, mình thất vọng lắm và buồn chán lắm. Lần đầu tiên mình khóc vì một người. Mình không còn dám tin tưởng vào ai nữa
.
Mình biết sẽ có người nói mình trẻ con thế này thế khác. Mình biết, mình đã tự trách mình đủ rồi, mình chỉ muốn kể ra để cho vơi bớt thôi.
Hôm nay mình muốn tâm sự một chút, mình buồn quá, chưa bao giờ mình cảm thấy mất niềm tin như bây giờ.
Mình thì theo như đánh giá của nhiều ngừoi thì cũng vào dạng mặt mũi ra gì (cái này là nghe bà chị và mấy đứa con gái nói chứ mình thấy bt), gầy, cao trông công tử lắm
. Tính cách thì ai cũng bảo là lạnh lùng, vô cảm với con gái như gay ấy (oan cho mình quá, thực ra mình nhát gái
).Chuyện là cách đây 3 tháng, thằng bạn cùng trường mình dẫn đứa em (gọi là x đi) lên hn để ôn thi đh và ở tạm ở cạnh phòng mình (phòng của ông anh cùng phòng mình thuê cho đứa em ông ấy cũng lên thi đh). X xinh, dáng người nhỏ nhắn, nhiều anh theo đuổi nhưng không đổ, nhiều lần có thằng nào tán hay gì gì cũng đều kể mình nghe. Lúc đấy thì mình vô tư lắm vì mình nghĩ là gì thì cũng không đến lượt mình tán đâu. Nhiều lần 2 anh em đi chơi đây chơi đó, đi siêu thị thì hỏi ăn uống gì ko, mua gì ko x cũng lắc đầu bảo là anh sv làm gì có nhiều tiền mà mua linh tinh (lúc này mình thấy x cũng biết suy nghĩ lắm nên quý như em gái vậy), rồi có những lúc đi bể bơi, chỉ có 2 anh em thôi, x bảo ko biết bơi, muốn mình dạy, mình thì là dân biển nên bơi cũng kha khá, đủ để ra oai với chị em. Tối thì mỗi khi học mệt mỏi, x thường sang phòng mình, 2 anh em xem phim ma :). Vì anh của x cũng ở đây nên thỉnh thoảng khi trời nóng quá mấy anh em toàn trải chiếu ra trước của nằm ngủ cho mát.
1 lần x ngủ quên, mình nằm cạnh, x ôm mình, hôm sau x hỏi có phải tối hôm qua x ôm mình ngủ ko mình bảo a ngủ say nên ko biết, x bảo ngại thế
, xong hôm sau x lại ôm mình ngủ
, bắt đầu mình thấy thích x
. Sau đó thì còn rất nhiều chuyện làm mình thích x hơn (không tiện kể vì dài dòng nhưng mình thực sự thấy x rất hiểu mình), mình biết x cũng thích mình vì nt với nhau suốt mà, không ngày nào dưới 100 tin
.Một lần cả bọn về nhà mình chơi (ở QN), mình nói yêu x, x cũng vậy, khoảng thời gian đó mình mãi không quên đươc. Mình thì lại được bố mẹ x và anh x ủng hộ vì bố mẹ x cũng quý mình lắm. Từ lúc đó mình cũng thay đổi hẳn, mình nói nhiều hơn, chăm chút bề ngoài hơn ... Thời gian này, x vs mình tâm sự nhiều lắm, cả chuyện x đã lỡ với người bạn trai đầu tiên, mình thì cũng không quan trọng chuyện này và mình cũng nói cho x hiểu. Rồi sau khi thi đại học xong, x phải về nhà để chờ kết quả, x nói x sợ 2 tháng quá lâu x nhớ mình, mình thì lại vô tu quá, mình chỉ nói là 2 tháng sẽ qua nhanh thôi. 2 tháng đó mình với x chỉ liên lạc bằng tin nhắn và YM.
2 tuần trước, x vì chuyện gia đình mà cãi nhau với mẹ, x ra nhà chị họ ở xa chơi vài ngày. Mình bảo x đi chơi cho thoải mái, lúc nào về thì nt cho mình. 1 ngày rồi 2 ngày, mình không thấy x nói gì, mình lo lắng, gọi điện thì x không bắt máy, nt thì đến tối x mới nt lại là sạc đt nên không biết và x trách mình vô tâm, không hỏi han gì :(. Sau đó mọi chuyện lại bình thường. Đùng một cái tối 1/9 x bảo mình online, rồi x nói x muốn chia tay vì x không xứng đáng với mình, mình quá hoàn hảo trong mắt x (mình biết đấy chỉ là cái cớ thôi). Mình chết lặng, mình nói mình có thể nào đi nữa nhưng mình chỉ yêu mình x thôi nhưng x vẫn nhất quyết như vậy.
Mình yêu x nhiều lắm nhưng nói thế nào x cũng không chịu nghe. Đã vài lần mình quyết tâm quên x nhưng rồi mình lại nt xin lỗi x, mình muốn x quay lại
.Hôm nay, x lên Hà Nội, anh x (không biết chuyện) bảo là đón x qua đây để ở tạm vài ngày, mình muốn gặp x để nói rằng mình yêu x nhưng x vẫn cố gắng tránh mặt mình.
Bây giờ ngồi bình tĩnh để suy nghĩ thì mình thấy có lẽ x đã không còn tình cảm với mình nữa rồi, mình thất vọng lắm và buồn chán lắm. Lần đầu tiên mình khóc vì một người. Mình không còn dám tin tưởng vào ai nữa
.Mình biết sẽ có người nói mình trẻ con thế này thế khác. Mình biết, mình đã tự trách mình đủ rồi, mình chỉ muốn kể ra để cho vơi bớt thôi.
.......

. Đời ko phải lúc nào cũng rõ ràng 1+1=2 đâu