Em không có ý nói như thế . Nhưng anh không đưa ra dẫn chứng , lập luận gì thì làm sao mà em tâm phục , khẩu phục được. Game này là text game , vì vậy từ ngữ chính là vũ khí chính trong game này . Em có thế lập ra hàng đống WOT để thuyết phục mọi người tin mình . Nhưng mọi người lại làm khác . Họ chỉ "tát nước theo mưa " , anh dẫn đầu phong trào vote đểu thì sẽ dẫn đến mọi người vote đểu theo , làm game mất vui . Trong các game thỏ và sói của box thư giãn , các tay chơi bên ấy luôn kiếm những kẻ hở nhỏ nhất để khích bác nhau , dẫn đến lộ ra con sói . Còn chúng ta , cũng chỉ mới lần đầu chơi game này , thì ít nhất cũng phải tham khảo tí gì chớ ? Nói thật , không có em và fkery thì game này không có sôi nổi đến mức ngày nào cũng có người trả lời lại thế này. Nhưng thật tiếc là vì lũ sói ghen ăn tức ở hay sao mà đã loại bạn ấy ra khỏi cuộc chiến , giờ chỉ còn mình em , hàng ngày đóng góp ý kiến để làm game 1 ngày hấp dẫn hơn . Nếu anh không tích cực phát triển , để cho các sếp trên mở thêm vài version game nữa thôi thì chớ , tại sao anh lại dẫn đầu phong trào : "1 ngày vote 1 phiếu " ? Em biết anh có quyền tự do cá nhân của anh , nhưng trong game này em được cái đặc quyền tha hồ đá xoáy , để phục vụ cho game này . Em cũng biết xoáy mọi người thế là không tốt , nhưng cũng chỉ để làm mạch game thêm sôi nổi hơn . Anh có bao giờ tưởng tượng , lần đầu chơi game mà các bạn thỏ và sói chỉ nói 1 câu : hôm nay vote thằng này , ngày mai vote thằng kia , hoặc chỉ là để câu bài , thì các sếp trên còn mở cho những người thật sự thích game này như em chơi nữa không ?
Ý em chỉ có nhiêu đấy , anh và các bạn nghĩ sao thì nghĩ.Chứ nói thật , em chán nói chuyện dài dòng 1 mình như thế này lắm rồi.Giá mà hôm qua không lỡ tay treo fkery lên , thì bây giờ vẫn còn người để cùng em tranh luận , xem ai là thỏ , ai là sói rồi để mọi người có cái nhận xét cuối cùng. Chứ từ hôm nay trở đi , chắc mỗi ngày sẽ chỉ gặp câu : thôi hôm nay vote thằng herokiller94 đi , mai vote thằng khác lên đi.Chơi vậy chán lắm . Mọi người phải có lập trường riêng của mình , rồi trình bày lên đây đi chứ ? Đâu cứ phải thờ ơ như thế , hoặc năng nổ thì ít ra cũng không biến nơi đây thành hồ câu. Lúc ấy em xin cảm ơn mọi người.
Mà nói thật , hồi nhỏ học yếu văn nên văn em còn kém lắm. Ý tứ lủng củng thì đấy , nhưng em nói bằng tấm lòng của mình.Mong những người đã xin vé chơi trò này rồi thì hãy đóng góp cho nó hay hơn.
Xin hết.
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
Mịe làm nguyên cái WOT dải quá trời lại thêm cái ý kiến nữa . Giờ nói lại , đây là text game . Vũ khí chính là từng câu chữ . Không ai được phép tin ai. Em cũng chả bao giờ bắt buộc mọi người thành 1 nhóm cả . Chỉ là em cố gắng thuyết phục mọi người tin theo những suy đoán của em thôi. Còn anh , anh chỉ dựa theo cảm nghĩ của mình , rồi đưa lên đây. Sẽ có bao nhiêu phần trăm người sẽ tin tưởng theo em , vì em đã có những lập luận chặt chẽ , rồi tự động theo em thành nhóm , còn sẽ có bao nhiêu người theo anh , chỉ vì : " hôm qua thằng azndude vote thằng herokiller94 sáng bị xxx chết nên mình vote herokiller94 . " ? Em chỉ cố khiến mọi người trình bày những suy nghĩ , cảm nhận của họ để vote , chứ cứ nhắm mắt chọn đại 1 thằng nào để thí mạng thì đã xong rồi ah.
Anh có thêm reply nào nữa trong ngày hôm nay thì post luôn đi , vì có lẽ số phiếu không đủ để vote chết em đâu. Để đến ngày mai thì có lẽ anh cũng đã bị sói thịt rồi