cái tôi muốn nói đó là dân VN ko phải thích cày mà là " buộc phải cày'! RỒi cày đến lúc thì ngừng thôi! cày làm gì?? Giờ chơi cao bồi tôi vào chỉ có đi chém chúng nó, cày làm chi cho nó mệt người! Bây giờ thử mang 1 thằng Bg 85 ra đấu với tôi 1 thằng 86 xem 10 trận nó thắng đựoc 3 trận đã là may! Đấy là buộc phải cày! Còn cày biết điểm dừng thì nhiều, quá nhiều. Có những người online suốt ở SCO mà lv vẫn 93 tầm gần 4 tháng rồi! Thế vậy có phải là thích cày ko??? THế lv 93 nó từ đâu ra?? Ko cày thì là gì
Còn thực tế ra, nếu 1 game nôi dụng chả có gì nhiều thì cày cũng gần như là 1 thú vui!
Mấy người lôi cái vụ chat chit trông game mới buồn cười nữa chứ/ lấy ví dụ củ chuối nhất là võ lâm nhé. 1 thằng nó đứng yên nó chat với 1 thằng nó auto nó chat thì thằng nào hơn??
Cái gọi là cày thực ra phải nói đúng là cày lv mới đúng! Chứ còn cày fame, cày danh vọng, cày đủ thứ ( như skill trong con đừong tơ lụa) nó chả có gì mà phải nói.
Chả có game nào ko buộc phải cày( ko nói mấy cái game đối kháng ) WOW đấy thằng nào bảo ko phải cày?? ko phải cày thì nó tự up 70 chắc?? GW chắc cũng chả cần cày nhỉ?? ko cày nó cũng tự úp chắc??? Vậy tại sao các bậc "pro" trong wow vẫn phải cày???
Còn đã đến lv 70 thì nói làm cái mẹ gì??? Như SCO VN có thằng max lv thì nó cày nó ăn kẹc à?? Còn WOW mà max lv 90 xem cái bọn 70 có đâm đầu đi cày ko?? ko đâm đầu đi cày tôi bé = con kiến!
Dân wow chắc ko ít hơn 40% người " ko phải châu á'"
Và chắc là cái wow toàn người châu á, hoặc chỉ là toàn thằng thích cày<--- cách hiểu sai! THế thôi!
Mà hình như ở đây toàn mấy thằng VN đá xoáy nhau xem thằng nào pro hơn!
Lên diễn đàn vtc thấy có thằng lúc nào cũng tự tin là pro ( ở 1 vài điểm nào đó) chửi người khác như điên. Lên đây cũng thế!
kể cũng hay hay. post 1 bài rồi để xem thiên hạ thé nào> Thiên hạ tiếp tục đi nhé!