Mở triển lãm ảnh game mô phỏng máy bay đê ?

thì cùng là F-18 cả mà ;))
mà anh em thống nhất với nhau là post ảnh trong game thôi nhá :D
 
Ảnh mới cập nhật: AH-64 Apache cho Lock On Black Shark


1b206701d59c0e5bade8b2679497f79e.jpg

bd8f2e9043bc6f377e9fff76dfda83a2.jpg

eb5f5edb7914ffeb021212ed40a8c00b.jpg

461d4cc7f2c911fc9205e28678ba305c.jpg

64c257e04cefd276560b5c8c97e61424.jpg

66d26fb0be08135d8025906bce88595a.jpg

410e536dc6805aa26ba162f4b6bb91ba.jpg

5da79cf01bf547044d52264e2d2ef7bc.jpg
 
Sự thật về Romeo và Juliette với 17000 tấn vàng​

Như ta đã biết, cướp biển có rất nhiều vàng và rất yêu thích vàng. Thời xưa người ta vẫn hay kể cho nhau nghe những truyền thuyết về hải tặc, đó là nỗi kinh hoàng của các đoàn tàu buôn, nhất là những con tàu chở vàng. Biết bao nhiêu người đã phải đổ mồ hôi công sức thậm chí cả tính mạng để đổi lấy kho báu. Thời nay cướp biển tiếp tục hoành hành với những phương tiện thậm chí còn tối tân hơn cả thời xưa. Con tàu nổi tiếng Titanic là một trong những con tàu chở hàng lớn nhất trên biển Thái Bình Dương, ngày này cách đây 70 năm, vào cuối tháng 5 năm 1937, tàu Titanic vốn là một tàu buôn có nhiệm vụ chuyên chở 17000 tấn vàng và rượu vodka đi từ Hawaii đến đảo Monkey Island trên Thái Bình Dương. Sau khi rời bến được 2 tuần, con tàu hoàn toàn biến mất không dấu vết. Không có một tên cướp biển hay tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ mất tích này. Sự việc hoàn toàn rơi vào màn bí mật. Mãi đến năm nay, dựa trên một vài tài liệu do những nhân chứng cung cấp, người ta biết được sự thật về con tàu hoành tráng cùng 17000 tấn vàng này.Thực ra con tàu đã bị chìm cùng với vàng là do sự có mặt ở trên tàu của một cặp tình nhân mà ai cũng biết là ai rồi đấy: Roméo và Juliette. Romeo là một chàng họa sỹ nghèo, làm nghề vẽ tranh cho một tạp chí dành cho đàn ông nổi tiếng của Hawaii còn Juliette là một "tỉu thư" con gái một hải tặc giàu có ở Monkey Island với biệt tài uống rượu như nước lã. Tuy nhiên, khi Juliette nhắn tin cho bố và thông báo mình sẽ đi theo Romeo suốt đời thì ông bố đã nổi giận vì 2 dòng họ vốn có mâu thuẫn. Ông quyết tâm bắt sống kẻ mà ông cho rằng đã dụ dỗ con gái mình bằng cách cử ngay 2 chiếc tàu đến để ép tàu Titanic phải thả con gái đi. Nhưng Romeo đâu có chịu thua, anh chàng này đã biết ngay phải làm thế nào, anh cùng Juliette đứng trước mũi tàu Titanic giơ 4 cánh tay ra hiệu sẽ nhảy tàu tự tử. Không ngờ, họ đã làm cho lực lượng hải quân đang ở gần đó tưởng tàu bị cướp. Và điều gì phải đến đã đến, một hạm đội hàng không bao gồm 3 tàu chiến đã được cử đến để giải vây cho Romeo và Juliette. Một trận đánh chớp nhoáng diễn ra, và thật không may, "ném chuột vỡ lọ", chiếc Titanic đã bị chìm, đem theo cặp tình nhân và vàng xuống đáy biển sâu.
Lực lượng 2 bên:
- Phía R&J: 3 tàu, bao gồm 1 tàu Titanic, 1 tuần dương hạm hạng nặng và 1 tàu khu trục do bố Juliette cử đến. Tuần dương hạm được trang bị giáp dày và nhiều pháo lớn đến 300mm và tàu khu trục sử dụng 2 hải pháo 200mm cùng nhiều pháo nhỏ.
- Phía hải quân: 3 tàu, bao gồm 1 hàng không mẫu hạm, và 2 khu trục hạm loại tuần tiễu. Tất cả đều chỉ được trang bị pháo cỡ nhỏ 145mm tuy nhiên tầm bắn xa hơn và sử dụng một vài công nghệ mới.
* Diễn biến trận đánh:
- 9h sáng: hạm đội hàng không số 1 áp sát tàu Titanic và 2 tàu chiến ở khoảng cách gần, lúc này trên mẫu hạm chỉ có duy nhất một chiếc A-4 mang 5 bom MK-81. Viên đô đốc quyết định để lại và ra lệnh cho các tàu của hạm đội tấn công.
-9h 30 phút sáng: những quả đạn đầu tiên bắt đầu bắn về phía 2 tàu của bố Juliette, người ta có thể nghe thấy những tiếng nổ rền vang mặt biển và những cột nước trắng xóa bốc lên không xung quanh tuần dương hạm và khu trục hạm.

02batdaufiregm2.jpg


Chiếc khu trục hạm trang bị hải pháo 200mm bắt đầu bắn trả lại, những phát bắn đanh gọn,đạn rơi xung quanh tàu khu trục tuần tiễu thứ nhất, một vài viên nổ cạnh tàu gây hư hại nhẹ.

04hotonghamoc4.jpg


Trong khi đó, tuần dương hạm hạng nặng với pháo lớn hơn đã có thể gây ra những đám cháy nhỏ trên 2 tàu khu trục của hải quân, tuy nhiên những đám cháy này nhanh chóng bị dập tắt. Trong khi đó đạn vẫn rót như mưa xuống cả 3 chiếc tàu. Tuần dương hạm vẫn phải hứng chịu hỏa lực dày đặc từ phía các tàu chiến của hải quân. Một vài viên đạn lạc đã rơi trúng tàu Titanic làm nổ ra một vài đám cháy.

35ffdd0c30.jpg



Tình hình giằng co kéo dài, đô đốc chỉ huy hạm đội ra lệnh "Hãy kết thúc đi", và 2 khu trục hạm tuần tiễu bắt đầu chỉnh hướng...

1180023880_8248.JPG


mỗi chiếc khu trục hạm chỉ có pháo lớn nhất là 145mm nhưng bù lại chúng có một thứ mà đối phương không có: 8 trái SS-N-2 Styx ! Thuyền trưởng chiếc khu trục thứ nhất nghe viên sỹ quan điều khiển thông báo sẵn sàng, ông ta ra lệnh : "Bắn trái 1", viên sỹ quan ấn nút, một tiếng rít chói tai, một vệt lửa lẫn khói trắng bao trùm boong sau của chiếc khu trục hạm. Trái Styx với hình dáng giống như một chú cá heo, bây giờ lại giống như chú cá heo đó đang phi lên khỏi mặt nước, nó vọt ra khỏi ống phóng với mục tiêu đã định sẵn, lao về phía chiếc khu trục hạm của bố Juliette. Đồng thời một trái khác cũng rời ống phóng của chiếc khu trục hạm thứ hai, với đích nhắm là mạn tàu tuần dương hạm.

1180023882_4340.JPG


1180023885_3170.JPG


1180024462_9177.JPG


Chiếc khu trục hạm đi sau tàu Titanic dường như không kịp nhận ra điều gì đã xảy đến với nó, còn những người trên tàu Titanic thì kinh hãi nhìn trái Styx kéo theo một cái đuôi lửa lao thẳng vào hông trái khu trục hạm, và một tiếng nổ long trời, một đám lửa màu cam cuộn lên. Chiếc khu trục hạm đã bị hạ.

1180023887_3670.JPG


1180023889_6260.JPG


Cảnh tượng thật đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn khi chiếc khu trục hạm nổ quá gần tàu Titanic, kho đạn của nó khiến tàu Titanic cháy to hơn, cùng lúc Romeo và Juliette nhìn thấy trái Styx thứ hai lao tới trong đám lửa, nó không nhắm vào khu trục hạm mà ngay giữa hầm rượu của tàu Titanic. Họ đã kịp nắm lấy tay nhau và trao cho nhau một nụ hôn say đắm trước khi quả tên lửa chạm vào thân tàu Titanic. Romeo thậm chí còn kịp nói: "Em à, cả con tàu này và vàng, tất cả sẽ là của chúng mình mãi mãi..."

1180024464_4259.JPG


Tất cả chỉ còn lại chiếc tuần dương hạm bơ vơ, nó sử dụng tất cả hỏa lực hiện có để chống trả, tuy nhiên những trái Styx tiếp tục được phóng đi và lớp giáp dầy không thể bảo vệ cho tuần dương hạm được nữa, một quầng lửa lớn bao trùm tháp chỉ huy lẫn các tháp pháo của tàu, sau vài phút, chiếc tàu chỉ còn lại một vài ống khói đang chìm dần.

1180023894_5551.JPG


1180023896_9019.JPG


1180023899_7792.JPG


1180023902_2952.JPG


Xong, vv2 chùa được 2000 điểm, thậm chí ko cần phải cất cánh khỏi tàu sân bay, he he ...:p:p
 
F-15 chui cầu nè anh em:

brig1.jpg


brig4.jpg


brig2.jpg


brig3.jpg


brig5.jpg
 
Bác xuantam này xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Thunderbirds hay Blu Angles bởi sự liều mạng của mình rồi đấy!!
 
url]

Acecombat 6:Fires of Liberation
 
:D :D :D Xin lỗi ,thông cảm click vào cái này,mấy bác cho ý kiến nhé!:hug:
2003857760930200817_th.jpg
[/URL][/IMG]
___________________________
2002328369805039907_rs.jpg
[/URL][/IMG]
___________________________
2005851248060169530_rs.jpg
[/URL][/IMG]
 
hỏi bác xuantam nhé,bác có đánh trận dogfight nào mà tắt icon(hiển thị khoảng cách/loại máy bay địch/ta) bao gời chưa? chỉ dùng radar trên máy bay và mắt để quan sát máy bay địch,tên lửa... khó nhằn,tuy nhiên cảm nhận được khó khăn,khốc liệt của dogfight hiện đại.
 
đương nhiên tui chỉ sử dụng radar và mắt thường để phát hiện máy bay địch trong hầu hết tất cả các trận đánh, luôn để chế độ Realistic chứ ko chơi chế độ Arcade (hiển thị hướng tới của tên lửa trên radar, tự động dò tìm và định vị hướng của mục tiêu tới, tự động lockon target.....). Hơn nữa arcade mode còn hiển thị cả hướng tới của tên lửa tầm ngắn (loại dò nhiệt - heat seeking missiles) trong khi Realistic ko bao giờ phát hiện được loại này mà chỉ có dùng mắt để quan sát, Realistic chỉ xác định đc tên lửa dẫn đường bằng radar trên RWR thôi. Đặc biệt khi chơi LO online, rất ít người chơi chuyên nghiệp tiến công đối phương bằng radar-guided missiles , họ thường dùng AIM-9 hoặc R-73 Archer để bắn hạ mục tiêu bất ngờ vì loại này ko thể bị phát hiện bằng radar ở chế độ Realistics

/ luôn luôn dò tìm mục tiêu bằng Range While Search Scan (RWS) để xác định mục tiêu từ xa, khi trên thước đo khoảng cách thấy mục tiêu đã vào bán kính 10km thì mở sang chế độ Close Air Combat Vertical Scan (CAC-VS), chuyển sang dùng cannon, khi mục tiêu vào đến tầm 1400m thì kính ngắm cannon sẽ tự động bật, sau đó là quan sát liên tục bằng mắt để luôn có thể bám mục tiêu ở hướng 6h

Tui cũng có nói trong 1 thread khác là nếu LO mà quen chơi kiểu arcade thì sang kiểu Realistic cho dù có nhìn thấy mục tiêu cách 300m thẳng hướng 12h trước mặt cũng ko biết hạ nó như thế nào bằng hỏa tiễn, thực sự là mù hoàn toàn luôn.
 
lâu lắm mới lại tiếp tục post hình (từ sau khi mắc net ít chơi LO hẳn)

hình trên net: :D

8394378c72b1bf0462473895ff984456.jpg

4a64c8e452fcd02e4434c62bca111a1c.jpg

effb13e688a11a9f08c470dce7824120.jpg

f53c2f0995271607dc294c04fb701e44.jpg

7a5bc99f2059efcf8fcb7b2e766477f0.jpg

0497271c187efbe2a06be4a110c71d44.jpg

95d59ec465247dec5854dc721800f5d2.jpg

27c8cdd704f52decae7075aa4c08b08b.jpg

d98fba3783eae59c25217b070668d3b6.jpg

a5a54c55ecbe5be3dfe86e83c971b1b7.jpg

fea71f59a486c2e1f49621b27fcd5d7b.jpg

89e79b708e5158339b22e1fd572d8428.jpg

2644f3cfb33fa46f421d5cd55c699e66.jpg
 
chuyến bay đầu tiên sau 2 tháng bỏ chơi LO, lâu ko tập air-refuelling nên hơi khó nhưng cuối cùng cũng xong :D

LockOn2007-08-2513-34-14-03.jpg

LockOn2007-08-2513-34-17-82.jpg

LockOn2007-08-2513-35-51-87.jpg

LockOn2007-08-2513-37-10-20.jpg

LockOn2007-08-2513-37-43-32.jpg

LockOn2007-08-2513-58-54-32.jpg

___________________________
************************

LockOn2007-08-2513-51-18-48.jpg

LockOn2007-08-2513-52-03-00.jpg

LockOn2007-08-2513-53-26-78.jpg

LockOn2007-08-2513-53-00-37.jpg

LockOn2007-08-2513-54-07-46.jpg

LockOn2007-08-2513-55-02-64.jpg

LockOn2007-08-2513-55-36-71.jpg

LockOn2007-08-2513-56-23-64.jpg

LockOn2007-08-2514-00-10-51.jpg

LockOn2007-08-2514-05-52-51.jpg

LockOn2007-08-2514-05-59-04.jpg

LockOn2007-08-2514-07-30-28.jpg
 
New Ground Texture Mod for LOFC is coming soon....WOW, it's awesome !!


lo_65.jpg

lo_66.jpg

lo_67.jpg

lo_68.jpg

lo_63.jpg

lo_62.jpg

lo68.jpg

lo69.jpg

lo70.jpg

lo72.jpg

lo31.jpg

lo44.jpg
 
Bác Xuân Tâm về mở hết hiệu ứng trong PF lên xem đẹp chả kém.
Đây là ảnh mà em tìm được trên mạng về hiệu ứng của Il-2 1946. Nhìn biển phê lòi mắt!!=((:D::)
 

Attachments

  • grab0000.JPG
    grab0000.JPG
    105.8 KB · Đọc: 11
  • grab0007.JPG
    grab0007.JPG
    156.3 KB · Đọc: 7
  • grab0003.JPG
    grab0003.JPG
    228.2 KB · Đọc: 9
Topic vui nhỉ, mà cái FPS gì đó đồ họa khiếp nhờ, mà sao trong đây sao ít FS2004 thế...
 
thì mình có nói lad hiệu ứng mặt nước của IL2-1946 xấu đâu, nhìn rất đẹp tuy nhiên về tổng thể chắc ko bằng LO, ngoài hiệu ứng mặt biển ra thì mô hình chiếc máy bay + pilot trông khá sơ sài, skin ko thật lắm nên cấu hình đương nhiên nhẹ hơn. Bạn đưa thêm vào screenshots chụp terrain của IL-2 1946 lên coi để mình so sánh luôn
 
Nếu nói về terrain thì đúng là ko ăn được lock on. Điểm yếu nhất của PF mà bị phàn nàn là pilot trông stupid quá. Về mô hình máy bay thì trông ngon đó chứ bác.
 
2005020990006324547_rs.jpg
[/URL][/IMG]

2005060091209805353_rs.jpg
[/URL][/IMG]

2005046061343429570_rs.jpg
[/URL][/IMG]

2005038663500209745_rs.jpg
[/URL][/IMG]
 
Lockon ra năm 2003 mà cấu hình khủng khiếp quá, nhìn phê thật, máy bay Mỹ đang nghiên cứu:
YF-23%20And%20-22%20In%20Flight.jpg

yf-23 và yf-22:D
YF-23%20Head-On%20Parked.jpg

head on
YF-23%20With%20-22.jpg

huynh và đệ...
Yf23.jpg

hơi mờ...::(
 
Sao tớ up LO lên patch 1.02 rồi mà hình ảnh vẫn xấu nhỉ? Chẳng được như xuantam post lên gì cả! Mà xauntam cho tớ cái hướng dẫn dùng radar các thứ đi, tớ học rồi nhưng mà các thông số của nó khó hiểu chết!
 
Back
Top