mình cũng thấy mod bên đó đúng , làm người không cần thiết cứ thấy 1 tại nạn mà chỉ nghe nói thôi là đã ôi thương quá hay sao bọn này nó đi thế này thế nọ thế chai , nói chung là tùy từng người sống theo đúng cách của mình chứ không việc gì phải hùa theo số đông
Một ngày thiếu ji người " hy sinh", số người chơi đang chơi game " dính chưởng " chắc cũng ko ít, nào là tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh tật, đâm chém ... Bây giờ mỗi 1 pác game thủ chết vì 1 lý do nào đấy, lại lập thread lên để bày tỏ lòng ... thương tiếc thì đúng là .... :hug:
Mình thấy mod kia trả lời cũng ko phải hoàn toàn sai, chẳng hơi đâu quan tâm người thiên hạ làm ji, có quan tâm thì cũng hem xuể .
cái này người xưa gọi là "ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ" rất ư là vãi
à quên còn chủ topic rảnh rỗi đi post nói xấu người ta thế này thì kiếm chuyện khác làm có lý hơn đấy, chẳng khác gì đàn bà toàn xăm xoi chuyện của người ta đem ra bàn tán
Thấy tên mod đó quang điểm rất đúng đắn còn j , ko quen biết sao lại phải nói bùn, lũ đạo đức giả lo chuyện thiên hạ thì kệ bọn đấy, mấy tên cãi nhau với tên mod đó chỉ là hạng (argumentum) ad hominem, mà nói thẳng ra GVN cũng ko thiếu hạng này........
Đứng đắn với cậu nhưng có thể không đứng đắn với người khác. Mỗi người một quan điểm. một lý tưởng.
Và không phải ai lo chuyện thiên hạ cũng là đạo đức giả, có một số loại người rất ngu ngốc và khờ khạo luôn suy nghĩ cho người khác. Loại đấy giờ hiếm nhưng không phải không có và dù tôi cho rằng họ rất ngu nhưng họ cũng đáng đươc tôn trọng thay vì gọi là đạo đức giả.
Anyway, ở đời mà cứ suy nghĩ người khác nghĩ như thế nào về mình thì khó ở lắm. Cứ sống sao cho mình thấy thoải mái nhất là được các tình yêu ạ
nghe tin ông x chết tui : buồn
nghe tin bà y chết tui : buồn
nghe tin cháu Z chết tui : buồn
nghe tin -----------------buồn
---> tui là 1 người buồn ........i.....