việc đi thi ra làm quan thực sự thành lệ phải đợi tới Hồ Quý Ly. Từ thời Lý đã có đi thi ra làm quan nhưng ko có định kỳ gì cả, có khi hơn 10 năm mới có 1 kỳ. Dân chúng hơn 1/2 theo đạo Phật và mù chữ. Phật giáo mạnh đến mức nó thối nát mà người ta ko thể dẹp được.
Đọc anh quochuy, tôi có cảm giác đứa nào dính tới Lê Văn Lan đều bị nhồi sọ theo lối độc tôn TQ, mọi hóa Asean.
Chữ việt cổ như thế nào, phiền google.
Văn hóa Lý - Trần có chịu ảnh hưởng Asean hay ko, đi xem tượng tạc thời Lý, từ người chim, phượng hoàng tới rồng rắn, con vịt, thậm chí cái mũ đồng TK 13 - 14 của VN rồi nhìn lại kiến trúc Champa mà tự rút ra kết luận.
phải nói rằng từ trước thời Lê Sơ, nhờ có Champa kế bên mà VN còn bảo lưu được nét Đông Nam Á. Đến Lê Sơ thì cả nước chính thức theo Nho giáo, từ đó với cái trào lưu học thi ra làm quan mà nhà nhà nhai Hán văn, từ viết bia, lập miếu, chép sách đều nhất nhất theo quan điểm Nho giáo, thậm chí còn quay qua chê bai đời Lý Trần ngu dốt nên điển lệ ko sát với TQ. Kế đó Champa bị diệt, chẳng còn 1 nền văn hóa nào để giúp kìm hãm quá trình Hán hóa của VN nữa.
----------------------
đứa nào nói Thái là mọi. Xin lỗi. Đám mọi đó còn khuya các chú mới giàu và có nền văn hóa bản sắc tốt như nó. Các chú vơn minh lắm mà tới giờ hỏi các chú còn ko biết cha ông các chú ăn mặc kiểu gì. Tây Tàu nó hỏi thì lôi cái phim chưởng HK hồi 198X ra khoe " xưa cha chúng cháu ăn mặc giống vầy". Không biết nhục.