Mới hôm qua còn vui, hôm nay trở thành kẻ thù...

nếu là mình thì sẽ vừa đấm vừa xoa :))
 
nên suy nghĩ và nhìn nhận ở nhiều góc độ, tất nhiên là ở lần sau, lần này là đứt òy còn gì nữa. Công nhận nhìn mặt bọn thik dối lừa, trêu đùa tình cảm lúc bị bắt tận tay day tận trán sướng lắm.=))
 
Gặp mình , lúc đó sẽ lánh mặt , coi như không có gì xảy ra , đợi dịp trả thù.

Ví dụ : rủ đi ăn uống , karaok , v.v.... Giả vờ móc điện thoại ra nghe , nói nhà có tí việc bận chờ xíu , rồi chuồn.Sau bữa đó thì nt rối rít , gọi điện thoại búa xua lên để nó tin là thật

Lần sau thì bảo lần trước anh bận quá lần này rủ đi bù lại gấp 2 nhé , lần này nó đề phòng cao hơn thì mới đầu rủ đi xem phim , uống nước , cái gì đó nhẹ đô (sở dĩ có cái này để mình trả tiền , lấy lòng tin của nóa ý mà ) sau đó rủ vào 1 nhà hàng nào đó , và tiếp tục chuồn.

2 lần là nó đủ tởn roài :D

Sau đó bắn cho 1 tin nhắn : "Thù đã được trả"

That's a good idea =))

Btw...Chia vui cùng chủ thớt \m/....
 
Vào giờ học, lại gần em ấy... Nắm cổ áo em lên, táng cho vài táng rồi quăng 1 bó bông vào mặt... chốt thêm câu :" 8-3 vui vẻ". Lạnh lùng chạy thật nhanh ra ko bị thằng bồ cũ nó đánh ;))

Gấu được thì hốt luôn thằng bồ cũ nó rồi chạy:)) Chúc mừng bác may mắn thoát được 1 con kh*n nạn.
 
Chuyện này phải vui lên chứ, cái loại con gái như thế chả có gì phải tiếc :>
 
nối thật đúng là bác chủ đã giận quá mất khôn ..gặp như vậy thì bác cứ nhìn và nhìn thẳng vô nó rồi sau đó xem như chưa thấy gì cả phớt lờ luôn.
 
Bình tâm lại bạn ah! Các bạn có đọc bài "Bài viết dài lắm nhưng đọc sẽ hiểu về con người bạc như vôi" của mình không http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=685289 mình còn đau khổ hơn bạn nhiều nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.Cuộc đời luôn vậy mà không như mình mong muốn,bạn tốt thì sẽ gặp dc người tốt như bạn,còn người gian dối sẽ gặp người gian dối thôi.Cố lên nào!!!
 
đúng là đau đầu thật , tr/hợp như chủ thớt bình tĩnh như vậy cũng đã tốt rồi nhưng theo mình không nên nói cái gì hết , chừng đi qua mặt nó nhìn thẳng vào mắt nó , tỏ ánh mắt hận thù với nó rồi thôi :|
 
Thế nó có nhận lời làm bạn gái bác chưa???

Nếu chưa thì đó là cái cớ để nó chối. Nào là chuyện riêng của nó, chỉ là bạn bè bình thường,...các kiểu. Mặc dù hành động thì luôn vượt qua các mức gọi là bạn bè bình thường...

Nói chung là dứt ra được rồi cũng tốt. Mình cũng mới dứt ra 1 vụ giống bác, biết nó là người như vậy rồi thì hạ mình năn nỉ hay cần nó giải thích gì cả...

Edit thêm: Bác chủ Thớt nên rút kinh nghiệm là sau này dù thế nào cũng đừng chửi, chửi cũng chả thay đổi được gì chỉ làm tình hình xấu thêm mà thôi. Với lại nó cũng thể hiện cái tính trẻ con giống như yêu không được thì chửi, tính toán kể lể. Không được thì thôi, rút trong im lặng. Kệ xác chúng nó...
 
Chỉnh sửa cuối:
chủ thớt nói thế này hay hơn: em là vậy đó hả!!!! có một cái lỗ dột mà nhiều thằng làm lấp thì nó lại càng nát đó hả?=))=))=))
 
Back
Top