Em năm nay lên lớp 11, có lẽ cái tuổi này nhiều người cho rằng không nên yêu đường làm gì. Nhưng mỗi người mỗi cách nghĩ.Mong các anh chik giúp em chuyện này
Em và cô ấy yêu nhau từ năm lớp 6 đến lớp 8 , lớp 9 chia tay vì 1 số điều khúc mắc. Vừa rồi mới đi chơi lại với mấy đứa lớp cũ , trong đó có cả cô ấy. Em nhận thấy rằng tình cảm của em đối với cô ây vẫn còn rất nhiều, và những gì cô ấy làm cho em hôm đi chơi thì có lẽ em cũng cảm nhận được phần nào cái thứ tình cảm cô ấy dành cho em. Nhưng lúc này đây em không biết phải nói gì với cô ấy, phải làm gì để cô ấy chấp nhận tình yêu và 2 đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Em và cô ây không có khoảng cách quá xa khi chỉ là mỗi đứa 1 trường.
Em rất muốn được bắt đầu lại từ đầu với cô ấy, nhưng em cũng hiểu rằng cô ấy luôn muốn có 1 bờ vai để dựa có 1 người an ủi mình,...
Nhưng những lúc cô ấy cần em thì em sẽ ở đâu khi mà mỗi đứa 1 nơi.
Các anh chị bảo em nên và phải làm gì bây giờ.....
Em và cô ấy yêu nhau từ năm lớp 6 đến lớp 8 , lớp 9 chia tay vì 1 số điều khúc mắc. Vừa rồi mới đi chơi lại với mấy đứa lớp cũ , trong đó có cả cô ấy. Em nhận thấy rằng tình cảm của em đối với cô ây vẫn còn rất nhiều, và những gì cô ấy làm cho em hôm đi chơi thì có lẽ em cũng cảm nhận được phần nào cái thứ tình cảm cô ấy dành cho em. Nhưng lúc này đây em không biết phải nói gì với cô ấy, phải làm gì để cô ấy chấp nhận tình yêu và 2 đứa sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Em và cô ây không có khoảng cách quá xa khi chỉ là mỗi đứa 1 trường.
Em rất muốn được bắt đầu lại từ đầu với cô ấy, nhưng em cũng hiểu rằng cô ấy luôn muốn có 1 bờ vai để dựa có 1 người an ủi mình,...
Nhưng những lúc cô ấy cần em thì em sẽ ở đâu khi mà mỗi đứa 1 nơi.
Các anh chị bảo em nên và phải làm gì bây giờ.....




...... Không thì lớp 6 mà có dzợ thì
, mình biết "iu" từ năm thứ 4 , thích một cô bé trong lớp , đến năm thứ 5 cô bé ấy chuyển lớp , nói chung , hồi cấp 1 , ngồi cạnh bé nào là kết bé ý
. Nói chung face to face vẫn là cách tốt nhất . Chỉ khi nào ko thể có cơ hội tiếp cận như thế thì mới nên sử dụng những kênh khác 


.
..... Vậy tui là kẻ lạc hậu rồi
.....