Lão Làng ZooZ
Youtube Master Race
- 14/12/09
- 86
- 271
Mình và cô ấy quen nhau 1 tháng, nói thật cá nhân mình rất nghiêm túc. Nhưng sau đó một thời gian thì chúng mình chia tay nhau
Sau đó 2 tuần mình đã đưa cô ấy ra khỏi đầu mình, tóm lại là không tơ tưởng, không nghĩ ngợi mà chỉ tập trung vào cuộc sống, học tập, bạn bè, gameonline, forum,... . Rồi bắt đầu em ấy hay nhờ mình giúp đỡ, và hỏi han mình nhiều hơn, rất chủ động
(Thường thì khi mình quen thì không có). Mình thì vẫn giúp và coi như một người bạn rồi, nhưng sau đó có một tai nạn về tinh thần dồn dập đến với mình. Mình quá ức chế và đập vỡ mồm 1 số thằng trong lớp
Mình đã nghi oan cho em ấy là có tham gia vào vụ áp lực tinh thần mình, nên tối hôm Chủ nhật tuần vừa rồi mình có viết trên blog về cô ấy, nội dung hơi cáy đắng thì rằng là " Cô ấy không biết suy nghĩ mà đã vội phán bừa ". Ngay tối hôm đó mình và em ấy đã chat với nhau rất lâu , rồi kết cục đoạn chat là em ấy rất thất vọng về mình, mình cũng thất vọng về em ấy. Trong đoạn chat em ấy có nói với một câu với mình như sau " Cách đây 1 tuần mình xém bị D làm đổ rồi đấy " Nhưng giờ thì không biết . Rồi kết thúc cuộc nói chuyện
Tối hôm đó mình đã suy nghĩ và sáng mai mình suy xét vấn đề rằng em ấy vô can thật. Ngày thứ 4 kể từ hôm mình và em ấy cãi nhau thì mình đã xin lỗi qua SMS, rồi tối hôm nay mình chat qua Yahoo Messanger
Mình hiện tại không biết phải làm sao, mọi người cùng chia sẽ với mình nhé
. Mình không muốn mất một người bạn tốt với mình như vậy...
Sau đó 2 tuần mình đã đưa cô ấy ra khỏi đầu mình, tóm lại là không tơ tưởng, không nghĩ ngợi mà chỉ tập trung vào cuộc sống, học tập, bạn bè, gameonline, forum,... . Rồi bắt đầu em ấy hay nhờ mình giúp đỡ, và hỏi han mình nhiều hơn, rất chủ động
(Thường thì khi mình quen thì không có). Mình thì vẫn giúp và coi như một người bạn rồi, nhưng sau đó có một tai nạn về tinh thần dồn dập đến với mình. Mình quá ức chế và đập vỡ mồm 1 số thằng trong lớp
Mình đã nghi oan cho em ấy là có tham gia vào vụ áp lực tinh thần mình, nên tối hôm Chủ nhật tuần vừa rồi mình có viết trên blog về cô ấy, nội dung hơi cáy đắng thì rằng là " Cô ấy không biết suy nghĩ mà đã vội phán bừa ". Ngay tối hôm đó mình và em ấy đã chat với nhau rất lâu , rồi kết cục đoạn chat là em ấy rất thất vọng về mình, mình cũng thất vọng về em ấy. Trong đoạn chat em ấy có nói với một câu với mình như sau " Cách đây 1 tuần mình xém bị D làm đổ rồi đấy " Nhưng giờ thì không biết . Rồi kết thúc cuộc nói chuyện
Tối hôm đó mình đã suy nghĩ và sáng mai mình suy xét vấn đề rằng em ấy vô can thật. Ngày thứ 4 kể từ hôm mình và em ấy cãi nhau thì mình đã xin lỗi qua SMS, rồi tối hôm nay mình chat qua Yahoo Messanger
Mình hiện tại không biết phải làm sao, mọi người cùng chia sẽ với mình nhé
. Mình không muốn mất một người bạn tốt với mình như vậy...



. Vậy thôi, rồi đào hầm âm thầm chờ kết quả, đừng nc gì nữa cả 