Mọi người cho ý kiến giúp mình với

Ca này vẫn chưa xong cơ à?

Nói chung, gái nó đã giải thích thẳng thắn thế thì xác định là nó không còn tý tình cảm gì nữa đâu. Mối tình với ku GĐ kia cũng chắc chắn rồi. Nhưng ít nhất, gái nó biết nói nghiêm túc và thẳng thừng như thế thì a cũng đánh giá là nó biết trước biết sau.

Chú nên hiên ngang mà rút lui, tìm kiếm đối tượng mới. Cắt đứt mọi mqh với gái và đừng nên giữ cái tâm lý chờ đợi gái mà làm gì, cuộc sống muôn màu và ngoài đó vẫn còn nhiều cô gái mà chú có thể tìm thấy tình yêu đẹp hơn. Cuộc tình này của chú, a không cảm nhận được sự nồng nhiệt mà nó chỉ như là sự sắp đặt của 2 gia đình + tình đơn phương của chú, vậy thì nuối tiếc nó làm gì.

Gái bây giờ nó vẫn tôn trọng chú nên nó mới nói thẳng với chú thế, đừng để sự tôn trọng của người ta biến thành sự thương hại, khinh thường :)
Anh ơi, hôm trước anh phân tích thế nhưng mà em chưa đồng ý cái vụ xxx đâu. Con người cô ấy thế nào em nắm rõ lắm, chắc chắn k phải vì chuyện đó mà dẫn đến thay đổi tình cảm.
Hiện nay thì em cũng chẳng liên lạc gì với cô ấy đâu, lúc nào cần thì hỏi thằng em trai cô ấy, còn mọi đối xử với gia đình 2 bên thì vẫn bt như chưa có gì xảy ra, nhưng ở mức độ và tính chất khác.
Giờ em cũng chỉ muốn quay lại làm bạn thân như ngày trước, còn tình cảm đi đến đâu thì biết đến đấy chứ k mong mỏi nhiều gì.

- - - Updated - - -

thời gian sẽ trả lời thôi :D
cố lên anh
em ủng hộ quyết định của anh
và chính xác điều em muốn nói là hãy quan sát và quan tâm khi vẫn muốn nhưng đừng lụy quá anh nhé

Cảm ơn em, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Mình luôn quan sát và quan tâm, nhưng thể hiện sự quan tâm ấy thế nào để cô ấy hiểu mà k khó chịu với mình mới là vấn đề.
Cô ấy cá tính lắm, mạnh mẽ và cũng rất ương bướng. Vì thế mà khi đã quyết định thì k ai nói được gì, 2z
 
Hì, mình nói thế này nhé
1 khi giữa 2 bên đã nảy nở tình cảm thì bạn cũng ko nên xen vào làm gì
bạn yên tâm rồi sau này bạn cũng sẽ được yêu và bạn có nắm bắt được ko thôi, tình yêu nó cũng mỏng manh lắm bạn ah, người ta tránh mặt bạn là vì người ta sợ người ấy ko vui nên đành vậy thôi
đời còn dài , gái còn nhiều
tình cảm của bạn cũng đáng chân trọng, bạn cũng nên giữ cho mình hy vọng nhưng nó cũng rất mỏng manh
cứ sống rồi bạn sẽ gặp người yêu mình và mình yêu người ấy
1 điều khuyên bạn: cứ vui vẻ mà sống , cái gì đến sẽ đến, đừng vì tình cảm nhất thời mà buông thả, thế nhé
 
Yêu thì chả bao h nói như thế đâu ...
 
Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến đúng k bạn :D Mình xác định thời gian này cũng là thời gian thử thách cho 2 đứa, nếu có tc thật sự với nhau thì quay lại thôi, k thì cũng chấp nhận sự thật vậy.
Bậy, yêu nhiều vào rồi truelove khắc đến thì có =)) Lao động thì ai cũng phải lao động để sống thôi nhưng đâm đầu vào lao động rồi sau này gặp phải đứa khác lại đội nó lên đầu thôi ;))
 
hời, đã là gì, có người còn nuôi, nuôi ăn nuôi học, rốt cuộc vẫn bị đàn bà đá bay, người ta có câu : "đời mà" hay "đúng là cài đồ đàn bà", bạn lo cho kinh tế của bạn thì hơn, môi trường dễ thay đổi con người, ko ai 100% chung thủy đâu
 
Thời gian đầu tiên sau khi mọi chuyện k thành thì nên làm như thế nào vậy bạn, có liên lạc gì k? sau đấy rồi thì "thân" ở mức độ nào, để người ta k khó chịu :(

Thời gian đầu tầm 2, 3 này mình vẫn hay nói linh tinh vs nó mà sau đấy cả 2 đi đến thống nhất từ giờ trở đi sẽ bình thường, ko kiểu tránh nhau nữa. Giờ thì cõ lẽ ko thân đến mức như trc vẫn thân, chỉ có điều phải giữ khoảng cách với nhau thôi @@
 
Back
Top