Vấn đề này có nhiều quan niệm.
Riêng về bản thân tôi, quan niệm "tài" có nghĩa là thế mạnh của bản thân mà ít người có thể bằng được. Khi đã có 1 thế mạnh vượt trội thì việc kiếm dc tiền cũng dễ hiểu. Đến cả thằng chơi bời, nếu nó là đứa chơi bời giỏi nhất thì vẫn kiếm dc tiền. Vì sao tôi đem tiền ra làm thước đo trong trường hợp này, đơn giản vì cuộc sống cần có tài chính để tồn tại, và nếu năng lực 1 người không biến thành lợi ích phục vụ cho cuộc sống thì tài năng đó đựoc coi là vô dụng.
Quay trở lại về tố chất của mỗi cá nhân, ai cũng có những thế mạnh. Nhưng thế mạnh đó chưa hẳn đã là tài năng khi đem so sánh với những con người khác. Trong trường hợp bạn vẫn còn mù mờ về năng lực bản thân, không biết phải đi đâu về đâu, kiếm những kiến thức gì, những kinh nghiệm gì thì e rằng cái chữ tài năng nó hơi mông lung xa vời. Không biết bản thân cần những gì thì làm sao lấy đc cái mình muốn.