Trời ạ, sao mấy thằng nông dân này nói chuyện buồn cười vậy chứ, ai lại đi nói chuyện tương khắc theo kiểu cảm tính ấy được. Phải phân tích như này:
- Với loại chuyên đánh giáp lá cà ,thường thì quân có speed thấp thì Df sẽ cao, còn quân speed cao thì At cao nhưng chỉ số tấn công thì là random, còn chỉ số phòng thủ thì lúc nào cũng ổn định, cho nên nếu đánh giáp lá cà thì loại quân speed chậm là khắc tinh của bọn speed cao.
- Nếu quân speed thấp mà gặp quân đứng tại chỗ tấn công (bắn cung chẳng hạn) thì lại bất lợi hơn, chỉ sợ chưa lên đến nơi đã ngỏm hết rồi.
- Quân bắn cung khi phải đánh giáp lá cà thì lực đánh sẽ bị giảm rất nhiều, vì vậy nếu gặp phải quân có speed cao áp sát thì rất bất lợi (quân speed cao thuờng có At cao, tuy Df thấp nhưng quân bắn cung nếu đánh gần thì cũng chẳng thấm thía gì).
- Loại quân có sử dụng phép ngẫu nhiên khi tấn công (quân thành nước, hoặc quân thành ma chẳng hạn), thì là khắc tinh của loại quân có da có thịt (người hoặc động vật).
- Nhưng nếu quân có phép gặp phải loại quân đuợc tạo nên không phải vật chất hữu cơ (ví dụ: người đá, thần đất, xác chết, người kim cương, rồng (rồng tuy là xương thịt nhưng nó có lớp vảy cứng và bóng như gương nên có khả năng chống phép) thì lại trở nên thảm hại.
..... vv. nói chung là còn nhiều lắm nhưng tui chỉ nói vậy để các ông hiểu thui, chứ là giee có chuyện: thiên thần khắc quỷ sứ, đất khắc lửa, quân thành nước sợ quân ... thành núi. Ặc ặc. Thế tui hỏi các ông nhé: có phải lửa sợ nước không? , nếu vậy thử cho Thần lửa đánh nhau với Thần nước xem thằng nào thắng nào. hahaha
