Mối quan hệ

Narnia Dream

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
17/12/09
Bài viết
104
Reaction score
1
Nếu 2 người nam và nữ có quan hệ bên ngoài với nhau nhưng ko phải là người yêu nhau . Họ vẫn cười , lâu lâu ăn đêm , đi chơi và đắm đuối bên nhau . Vậy quan hệ của 2 người là gì ?
 
lợi dụng lẫn nhau,cả 2 đều có cái mình cần,ko có ràng buộc gì hết,vậy cũng khỏe 6^^
 
quan hệ tình dục chứ quan hệ gì :-w
 
Friends with benefits.............
 
Bạn bè khi cô đơn .
 
nếu chủ thớt là như vậy thì giống em òi mà có điều khác 1 cái là bạn em có bạn trai mà vẫn rủ em đi chơi nên em nghi ngờ 50% là lợi dụng 50% là rủ đi tâm sự :))
 
theo mình đây là tình đồng chí :|
đùa thôi, cơ mà cái kiểu này cũng hay đấy, vui vẻ mà ko phải trách nhiệm, tiếp tục đi bạn
 
Nếu 2 người nam và nữ có quan hệ bên ngoài với nhau nhưng ko phải là người yêu nhau . Họ vẫn cười , lâu lâu ăn đêm , đi chơi và đắm đuối bên nhau . Vậy quan hệ của 2 người là gì ?

Quan hệ bạn bè như họ vẫn tự nhủ + bạn tình khi cần + không là gì cả.
 
Xem No String Attached đi, quan hệ kiểu vậy đó.

xem film đó khúc thằng nv chính tỉnh dậy đúng ác =)) vô phòng nói nói mấy câu là làm liền =))
 
Gọi là quan hệ sung sướng
too_sad.gif
 
quan hệ không có hôn thú:-*
chắc 1 trong 2 người đã nảy sinh tình yêu với người kia rồi,đang phân vân dữ lắm đây,bỏ thì uổng,vương thì...b-(
 
Nếu 2 người nam và nữ có quan hệ bên ngoài với nhau nhưng ko phải là người yêu nhau . Họ vẫn cười , lâu lâu ăn đêm , đi chơi và đắm đuối bên nhau . Vậy quan hệ của 2 người là gì ?

1 trong 2 người đã bắt đầu có tình cảm với người còn kia nhưng chưa nói hoặc là chưa biết
 
Mối quan hệ của 2 đứa điên :-??
Trước mình cũng từng như thế... với một đứa con gái cao ráo - trắng trẻo - xinh xắn (Hot của khoa). Ở lớp thì cứ bám lấy nhau, thời gian rảnh tí là đi chơi, đi ăn, đi xem phim, sinh nhật mình thì nó rủ đến phòng tự nấu cho cả 2 đứa ăn... đủ thứ thiếu mỗi đi nhà nghỉ :-s Đi chợ đêm thì đứa con gái cứ nắm lấy tay mình, trong phòng riêng 2 đứa ngồi trên giường xem phim thì đứa con gái cứ dựa vào vai mình, có người vào thì 2 đứa giật mình ngồi tách ra như kiểu lén lút lắm ... Có những lúc 1-2h đêm mình đang ngủ còn nó không ngủ được là nó lại gọi điện ý ới bắt mình dậy chat. Đôi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt "âu yếm" của nó đang nhìn mình... Rồi mùa đông đến thì đan khăn tặng... Nói chung thân thiết đến nỗi bạn bè trong lớp ai cũng tưởng 1 đôi và mình cũng đã có tình cảm. So với những gì diễn ra trước mắt có vẻ chỉ thiếu một chút xúc tác đưa đẩy để 2 đứa trở thành một đôi. Nhưng là mình đã nhầm, tuy thân thiết gần gũi như vậy nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy một điều gì đó, một khoảng cách nào đó... có lẽ nó chỉ coi mình là bạn và mãi cũng chỉ là bạn thôi. Vậy nên mình nén giữ lại tình cảm, xa cách dần. Giờ thì nó vẫn hay rủ mình đi chơi hay đến nhà nó chơi nhưng mình đều viện lý do bận hết. Có lẽ bạn bè bình thường thì không nên quá thân thiết. Mấy đứa tán tỉnh nó, rủ nó đi thì nó không chịu đi cứ muốn đi với mình, mình bảo đi với bọn kia đi thì lại giận... Haiz, nhưng mà bạn bè thì không cần phải quá thân thiết :-<
 
Mối quan hệ của 2 đứa điên :-??
Trước mình cũng từng như thế... với một đứa con gái cao ráo - trắng trẻo - xinh xắn (Hot của khoa). Ở lớp thì cứ bám lấy nhau, thời gian rảnh tí là đi chơi, đi ăn, đi xem phim, sinh nhật mình thì nó rủ đến phòng tự nấu cho cả 2 đứa ăn... đủ thứ thiếu mỗi đi nhà nghỉ :-s Đi chợ đêm thì đứa con gái cứ nắm lấy tay mình, trong phòng riêng 2 đứa ngồi trên giường xem phim thì đứa con gái cứ dựa vào vai mình, có người vào thì 2 đứa giật mình ngồi tách ra như kiểu lén lút lắm ... Có những lúc 1-2h đêm mình đang ngủ còn nó không ngủ được là nó lại gọi điện ý ới bắt mình dậy chat. Đôi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt "âu yếm" của nó đang nhìn mình... Rồi mùa đông đến thì đan khăn tặng... Nói chung thân thiết đến nỗi bạn bè trong lớp ai cũng tưởng 1 đôi và mình cũng đã có tình cảm. So với những gì diễn ra trước mắt có vẻ chỉ thiếu một chút xúc tác đưa đẩy để 2 đứa trở thành một đôi. Nhưng là mình đã nhầm, tuy thân thiết gần gũi như vậy nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy một điều gì đó, một khoảng cách nào đó... có lẽ nó chỉ coi mình là bạn và mãi cũng chỉ là bạn thôi. Vậy nên mình nén giữ lại tình cảm, xa cách dần. Giờ thì nó vẫn hay rủ mình đi chơi hay đến nhà nó chơi nhưng mình đều viện lý do bận hết. Có lẽ bạn bè bình thường thì không nên quá thân thiết. Mấy đứa tán tỉnh nó, rủ nó đi thì nó không chịu đi cứ muốn đi với mình, mình bảo đi với bọn kia đi thì lại giận... Haiz, nhưng mà bạn bè thì không cần phải quá thân thiết :-<

Vâng ! Mời bạn sang đây : http://forum.gamevn.com/showthread.php?827064-Ki-niem-nhung-lan-ngu-dai-trong-tinh-cam :>
 
Mối quan hệ của 2 đứa điên :-??
Trước mình cũng từng như thế... với một đứa con gái cao ráo - trắng trẻo - xinh xắn (Hot của khoa). Ở lớp thì cứ bám lấy nhau, thời gian rảnh tí là đi chơi, đi ăn, đi xem phim, sinh nhật mình thì nó rủ đến phòng tự nấu cho cả 2 đứa ăn... đủ thứ thiếu mỗi đi nhà nghỉ :-s Đi chợ đêm thì đứa con gái cứ nắm lấy tay mình, trong phòng riêng 2 đứa ngồi trên giường xem phim thì đứa con gái cứ dựa vào vai mình, có người vào thì 2 đứa giật mình ngồi tách ra như kiểu lén lút lắm ... Có những lúc 1-2h đêm mình đang ngủ còn nó không ngủ được là nó lại gọi điện ý ới bắt mình dậy chat. Đôi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt "âu yếm" của nó đang nhìn mình... Rồi mùa đông đến thì đan khăn tặng... Nói chung thân thiết đến nỗi bạn bè trong lớp ai cũng tưởng 1 đôi và mình cũng đã có tình cảm. So với những gì diễn ra trước mắt có vẻ chỉ thiếu một chút xúc tác đưa đẩy để 2 đứa trở thành một đôi. Nhưng là mình đã nhầm, tuy thân thiết gần gũi như vậy nhưng trong lòng mình vẫn cảm thấy một điều gì đó, một khoảng cách nào đó... có lẽ nó chỉ coi mình là bạn và mãi cũng chỉ là bạn thôi. Vậy nên mình nén giữ lại tình cảm, xa cách dần. Giờ thì nó vẫn hay rủ mình đi chơi hay đến nhà nó chơi nhưng mình đều viện lý do bận hết. Có lẽ bạn bè bình thường thì không nên quá thân thiết. Mấy đứa tán tỉnh nó, rủ nó đi thì nó không chịu đi cứ muốn đi với mình, mình bảo đi với bọn kia đi thì lại giận... Haiz, nhưng mà bạn bè thì không cần phải quá thân thiết :-<

;)) Bạn thật là lãng phí tình cảm đấy chàng trai trẻ ạ , sang bên topic kia xem đi nhé , kẻo về già lại tiếc ;))
 
Back
Top