hùng là cute hả

, sau đó thì quay về bảo vaturas nó bảo là đến gặp thèng mix hay gì đó ngay đấy, cái thèng mà nó dạy mình chữ thì phải, nó đưa cho cái tờ giấy đến chỗ hầm mộ á, chỗ mà có con troll đó, trong đó tui nhớ chỉ có 2 con chỗ raven thôi, một chỗ trên đường đi vào một cái temple để lấy stone tablet, còn lại thì ở đó, chỗ đó có con troll và vài con happy, gần cửa có íc goblin và bêntrong có một cón zombie, đến đó thì đọc tờ giấy là ẻm kia xuất hiện nói linh tinh gì đó, nói chuyện với nó phải học ngôn ngữ lev 1 đã nhá, rồi nó hỏi thì trả lời, câu đầu chưa tính thì là guardian of dead hay sao ý, mây câu sau nó hỏi một lượt nhưng tui quên rồi :), nếu thấy thích tự làm thì bạn xuống chỗ sa mạc chỗ greg để đánh bọn orc lấy chìa khóa, nếu thấy bọn nóa khó đánh thì lúc làm nv raroz chỗ greg khi làm song thì dẫn bọn đàn em lên kill hết, cầm theo được 6 em mà, tất cả master hết, có mấy em cầm đao xịn lắm

, chỗ đó có 2 sharman và íc warrior, lấy chìa khóa vào trong đọc mấy tấm lectern trong đó để biết thêm chi tiết về câu hỏi của quarhordon, nó là cả một câu chuyện đó, đọc xong ngẫm nghĩ là xong mà, nếu thấy khó thì giở lai mấy page là được còn tui thì quên òi
sau khi trả lời xong thì nó cho cái để vào chỗ raven vào, đi theo nó thì ban đầu có mấy lỗi gì tui cũng quên òi, nói chung là mò mẫm mà vào nó mới hồi hộp, có chỗ mây cái chông và cần gạt thì tả thế này nhé, mọi người bảo là bảo thèng kia nó mở nhưng tui bảo ko được nên kệ, lần sau chơi thì ko cần, lúc bắc quay mặt ra chỗ cửa cần mở thì nó nằm bên phía tay phải, gần sát tường vì nó là chỗ góc nên có chỗ cho mình đứng khi mấy cái kia chọc lên nó là cái góc bên tay phải của mình khi nhìn ra cửa và ko phỉa cái nằm gần cửa mà gần bức tường đối diện cái cửa, xong vào thì nói nói mấy câu chưởi nhau rồi lao vào bem em raven, công nhận bản 2 mặt nó xấu hơn bản 1, mặt raven bản một tui trông ngầu hơn, chắc bản re make nóa làm cho cả gomer sống lại

, vui đó em gomer
