tui online từ khỏang 8h sáng đến 11h, 2h đến 5 h chiều, lúc nào cũng on, ko trang này thì trang khác, dạo này rỗi việc quá ^^, cứ post lên đi bạn
nick ym tui ko nhớ vì ko chat bao giờ, tui ko có văn minh chat trên yahoo ^^, lập ra để đăng ký nên mỗi lần một nick, ko nhớ được ^^
bạn chơi bản đầu hay bản exp, nếu là bản exp thì tui thấy khó hơn chút vì quái mạnh hơn, tuy đồ mình cũng khủng nhưng mà đòi str cao lắm, nhưng mà bạn cứ tập fight đi, vả lại giờ thấy sao mà khó nhớ tên của mấy thèng đó thế

, tui cũng chỉ nhớ vị trí đặc điểm thui chứ tên nhớ ít lắm ,^^ nhưng mà bạn thắc mắc chỗ nào cứ hỏi đi, còn nếu bạn cẩn thận muốn chơi lại sau trò này sau khi finish thì lúc đầu đừng tăng point vội và đừng tham gia guild nào vội, cứ chăn đã, nếu là bản raven thì có cái thắt lưng + 5str và một cái mua chỗ thằng mà đòi mình lấy 3 cái old tablet cho nó đó, lúc xong nó bán một cái vòng cổ tăng 10str. như vậy là đủ cầm cái short sword rồi, rồi đi chém hết những gì mà khả năng có thể lúc đó, str25, one hand 10% ^^, chém hết wolf, heo đen, luker, field raider, gà xung quanh khorinis, chém hết chỗ đó và làm hết nv lúc đó có thể nhưng ko nhiều đâu thì khỏang 25k exp. lúc đó hãy save lại rồi thích theo guild nào thì theo, ko thích thì load lại rồi chơi^^, trong giai đọan đó thì sợ nhất là mấy em heo và luker, con luker thì lắm máu và cắn đau, còn con heo thì chạy nhanh lắm, nó vừa chạy vừa húc nên lúc chạy nó thì nhớ là phải đánh võng đó, con black troll thì 1k exp đó, lúc đó cần để lên lev thì chém nó, lúc chạy vào cửa hang thì bên trái sẽ có một cái bờ tường và một mỏm đá to, bạn chạy lên đó và dử nó chạy theo rồi lỉnh vào sau mỏm đá đó, rồi cứ đứng trong chém nó, chém cỡ 1 phút thì nó đí thôi