khongcobanglai
Đang lái U60




Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




tôi sắp 32 mà vẫn đang mông lung giữa cuộc đời đây.
do ko có năng lực và đầu óc, nên chỉ muốn làm một công việc nhàn nhã đơn giản, ít tiền cũng ko sao, nhưng mấy tháng gần đây, chính xác là từ giữa năm ngoái đã thấy ko còn hứng thú gì với công việc và ngành đang làm nữa, mà phía cấp trên thì muốn bắt đảm nhiệm nhiều nội dung hơn trong cviệc ...
giờ mỗi ngày chỉ giống zombie văn phòng lên rồi về, nhưng lại ko dám nghỉ việc
muốn thoát ra khỏi cái safezone này, nhưng lại ko biết tiếp theo nên như thế nào, cũng chẳng biết phải giải thích sao nếu người nhà hỏi tới...
đêm nằm trên giường mà chỉ muốn đột quỵ cho nhẹ đầu....
Đắc bít này chìm xuống thì đắc bít khác mọc lên thày ạ
Ủa, thế có bé nào gửi thư cảm ơn nho nhỏ hôm bữa áNgày công hơn 500k thù tháng cũng hơn 10 củ rồi.
À ở Hn thì chắc ko đủ thật
Mình làm ca. Xoay ca theo tuần. Ngày làm 8 đến 12 tiếng mà tháng hơn 10 xí. Cũng may là chỗ mình cũng ko đắt đỏ như sg hay hn nên cũng đủ sống 1 mình với ba má.
Mãi chả dành dụm đc gì nên cũng chẳng biết sau này thế nào đây.
Năm nay ngót 35 rồi mà cũng chưa có mối tình nào đi xa đc

"Ko có đi xa đc"Ủa, thế có bé nào gửi thư cảm ơn nho nhỏ hôm bữa á![]()
nếu làm giám sát công trình thì lương cũng khá mà hả, trong này thấy đang tuyển nhiều lắmMới xin nghỉ việc, mà việc mới chỉ cần 500k/ngày cũng dc.
Trình độ cũng tạm mà cái ngành xd như l.

Anh làm IT vua nghề rồi còn mông lung, XD đáy xã hội rồi.nếu làm giám sát công trình thì lương cũng khá mà hả, trong này thấy đang tuyển nhiều lắm
cũng đang 33t và mông lung đây, lương thì cũng tạm gọi là ổn, nhưng vẫn bị hỏi là sao mãi vẫn k có dư, đúng k dư thật, suốt ngày lo trả góp ngân hàng, rồi xài theo ý thích, tới đâu hay tới đó, cày bục mặt cả năm xong cty khó khăn cũng chả tăng lương hay promote gì, lại về cái vòng xoáy lẩn quẩn đi làm kiếm tiền trả nợ. ko biết còn cố được bao lâu, nhưng nói chung là mất hết động lực![]()
Anh làm IT vua nghề rồi còn mông lung, XD đáy xã hội rồi.
Đi giám sát lương khá nhưng nhiều vấn đề
Ông anh họ cũng bảo đi thi công đừng ngồi làm vp, ông cũng đi lắp đặt, setup server, hệ thống mạng các thứ nhưng bên CNTT nó khác.- Thường 12 tiếng/ngày + trực đổ bê tông qua đêm tháng vài lần.
- Tháng nghỉ 2 ngày CN.
- Nguy hiểm tới cả tính mạng và có nguy cơ đi tù.
- Đứng giữa vừa phải làm việc với chủ đầu tư, các sếp vừa phải quản dc thợ (đầy thằng ko học xong cấp 3, người dân tộc).
- Sinh hoạt tập thể, môi trường nhiều tệ nạn, xa nhà.
- Cá nhân thích làm việc vận dụng đầu óc, chỗ cũ nghỉ vì một phần vì các dự án làm thấy ko thực sự chuẩn chỉ.
Thi công đếu gì làm giờ hành chính, trưa T6 về sớm đánh bài.
Chán nên ngồi chơi dota giết tg.


Vl lại có quả chết nhảm thế.IT khác cviec của ta khác, làm cái này như đáy của 1 project rồi, lương thấp nhất trong đám
mà đúng là công trình thì nguy hiểm vl, ông đá banh chung hồi xưa mới qua đời tuần rồi, chả hiểu sao vào rửa máy trộn bê tông mà thằng ở ngoài bật công tắt, ra đi luôn
nhưng nếu đi giám sát dạng thiết kế thi công nội thất thì thấy cũng ok mà, thấy tuyển lương cũng 15-20tr trong SG, nếu có khả năng làm PM luôn thì thấy có vẻ ngon, nhưng mà bỏ tiền túi cũng hơi nhiều![]()
ngó thử thằng Kingsmen xem, th này thấy chạy toàn dự án to, chủ yếu làm với Novaland bị nợ tè le nhưng mà thấy vẫn còn mạnh lémVl lại có quả chết nhảm thế.
Bên nội thất vẫn ngon nhưng ko đúng chuyên môn lắm.
Nói chung là cá nhân vẫn theo cái môn thiết kế kết cấu, sẵn TA nên kiếm cty nào nc ngoài làm cho dc nghỉ t7, cn (mấy cty VN toàn làm cả ngày t7).
Cảm ơn.ngó thử thằng Kingsmen xem, th này thấy chạy toàn dự án to, chủ yếu làm với Novaland bị nợ tè le nhưng mà thấy vẫn còn mạnh lém