Mịa ông nào khuyên anh này đi học đấy. Mấy tuổi rồi còn đi học; không đọc cái topic bên kia thằng 28t học không nổi phải tạt axit thầy giáo đấy à.
Ông anh có nhà thì xin tiền cải thiện lại để ...cho thuê là được rồi. Dư tiền thì mở quán nước chè; kiếm kha khá rồi thì mua cái xe máy chạy xe ôm; được vài năm thì nên mua ô tô làm thêm cũng được; chạy thạo một tý thì mua cái Công ten nơ ra cảng SG kéo hàng. Có chút vốn rồi thì góp với bạn bè mở công ty; công ty làm ăn đàng hoàng thì nhận giám đốc cũng được. Còn công ty làm ăn mà phá sản thì cùng lắm thì ngồi bóc lịch vài năm thôi ra tù vẫn còn cái nhà bố mẹ để cho ta lại cho thuê
chửi em là out ngay, he he, chừa tật xúi dại nhé
Tớ hỏi khí không phải chứ từ lúc 18 tuổi đến h cậu làm cái !@#$%^ gì mà đến lúc này mới tính đến chuyện đi làm. Nói xin lỗi chứ bạn gái cậu chịu được thì cũng phải gọi là giỏi đấy, chứ gặp tớ là bye từ đời nào ròi
rõ vớ vẩn, người ta lên là cần mình khuyên, giúp đỡ chứ có phải cần người chửi đâu? Gút dây cần gỡ chứ không cần cài bác ạ, thoải mái phát xem nào, bạn mình chứ dek phải con mình đâu
