E đang rất buồn, chẳng biết làm sao nữa, mò vào box tâm sự mong vít ra những suy nghĩ của m sẽ làm vơi đi nỗi buồn, các bác đừng cười e nhé !
Hix, tối nay ng.iu e thú nhận vs e chuyện nó cũng đang thích 1 người khác nữa (còn chưa gặp mặt mới chỉ nhắn tin, gọi điện, chat chit hix hix còn chưa gặp thì tại vì chưa có cơ hội) nó kêu t.đó tốt, quan tâm, lại hợp tính. Hix , nó bảo hôm nay nó nghe bài "Lời thú tội ngọt ngào" tự nhiên nó thấy buồn và sợ, nó hối hận rùi nó ko muốn mất cả 2 nên nó quyết định nói ra hết và từ h sẽ chỉ có 1 m em còn thằng kia nó sẽ ko bao h liên lạc lại nữa ko nghĩ đến nữa...., nó kêu nó sợ mất e rùi nó sẽ k bao h tìm dx 1 ng nào tốt với nó, yêu nó hơn dx e nên nó quyết định vậy! Lúc đầu e cũng thấy bình thường nhưng k hiểu sao h e lại thấy buồn quá, e thất vọng kinh khủng h e nghi ngờ tất cả e nghi ngờ những lời nói yêu thương nó dành cho e, biết dx đâu là thật đâu là ảo. những dòng status đâu là dành cho e đâu là dành cho t.kia, e mất hết lòng tin vào tình yêu rùi :( e nửa muốn chia tay nửa ko đành lòng, có phải e đã quá ích kỉ, trong tình yêu cũng cần sự tha thứ với những lỗi lầm nhỏ nhưng k hiểu sao e ko làm dx e ko còn tin vào tình yêu nữa rùi h nhìn đâu e cũng thấy sự lừa dối, bao nhiêu lần nó đã lừa dối e những lời thề hẹn đâu là thật đâu là ảo, giờ em nhìn đâu cũng thấy lừa dối e nghi ngờ tất cả, buồn quá.
Mong các bác đừng cười và cho e những lời khuyên để e có quyết định tốt nhất cho m, chia tay hay tha thứ :(
Hix, tối nay ng.iu e thú nhận vs e chuyện nó cũng đang thích 1 người khác nữa (còn chưa gặp mặt mới chỉ nhắn tin, gọi điện, chat chit hix hix còn chưa gặp thì tại vì chưa có cơ hội) nó kêu t.đó tốt, quan tâm, lại hợp tính. Hix , nó bảo hôm nay nó nghe bài "Lời thú tội ngọt ngào" tự nhiên nó thấy buồn và sợ, nó hối hận rùi nó ko muốn mất cả 2 nên nó quyết định nói ra hết và từ h sẽ chỉ có 1 m em còn thằng kia nó sẽ ko bao h liên lạc lại nữa ko nghĩ đến nữa...., nó kêu nó sợ mất e rùi nó sẽ k bao h tìm dx 1 ng nào tốt với nó, yêu nó hơn dx e nên nó quyết định vậy! Lúc đầu e cũng thấy bình thường nhưng k hiểu sao h e lại thấy buồn quá, e thất vọng kinh khủng h e nghi ngờ tất cả e nghi ngờ những lời nói yêu thương nó dành cho e, biết dx đâu là thật đâu là ảo. những dòng status đâu là dành cho e đâu là dành cho t.kia, e mất hết lòng tin vào tình yêu rùi :( e nửa muốn chia tay nửa ko đành lòng, có phải e đã quá ích kỉ, trong tình yêu cũng cần sự tha thứ với những lỗi lầm nhỏ nhưng k hiểu sao e ko làm dx e ko còn tin vào tình yêu nữa rùi h nhìn đâu e cũng thấy sự lừa dối, bao nhiêu lần nó đã lừa dối e những lời thề hẹn đâu là thật đâu là ảo, giờ em nhìn đâu cũng thấy lừa dối e nghi ngờ tất cả, buồn quá.
Mong các bác đừng cười và cho e những lời khuyên để e có quyết định tốt nhất cho m, chia tay hay tha thứ :(



thoải mái đê 

